M.U-Tottenham 3-1: "Quỷ đỏ" tiếp tục gây sức ép với Chelsea

24/04/2010 20:41 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Chiến thắng 3-1 tại Old Trafford, với cú đúp của Giggs, trước Tottenham đã giúp Man United tạm thời vươn lên ngôi đầu bảng.

Đội chủ nhà bước vào trận đấu với đội hình gây khá nhiều bất ngờ. Rooney, cầu thủ tưởng như đã bình phục chấn thương để có thể ra sân thi đấu nhưng Berbatov là người thay thế Rooney dẫn dắt hàng công của Man United trong trận này. Chơi sau tiền đạo người Bulgari là lão tướng Giggs. Phút thứ 6, đội chủ nhà lên bóng khá nguy hiểm khi chỉ có hai hậu vệ Tottenham chống lại Berbatov và Giggs. Tuy nhiên, pha xử lý bóng thiếu tinh tế của Berbatov đã tạo điều kiện cho Dawson cản phá thành công.

Pha tranh bóng giữa Giggs và Ekotto - Ảnh Getty

Hai chiến thắng trước Arsenal và Chelsea đã giúp Tottenham chơi khá tự tin trên sân Old Trafford trong những phút đầu tiên. Các cầu thủ của HLV Redknapp tổ chức tấn công khá linh hoạt nhờ sự cơ động của hàng tiền vệ. Cánh trái của đội khách, nơi do cầu thủ đang chơi rất lên chân G. Bale trấn giữ, vẫn hoạt động năng nổ như mọi khi. Để hạn chế sức mạnh từ cánh này, HLV Ferguson đã bố trí Rafael năng nổ cùng Valencia sung mãn thể lực. Phút 16, Giggs bỏ lỡ một cơ hội mở tỷ số cho đội chủ nhà khi thực hiện không thành công quả đá phạt trực tiếp từ cự ly 23m.

Thiếu Rooney, hàng công của Man United vẫn tạo ra một cảm giác thiếu tinh tế trong những tình huống bóng cuối cùng. Dù đã chơi rất cố gắng trong những tình huống tranh chấp nhưng Berbatov vẫn giống một tiền đạo “mồi” hơn là một “thợ săn” trong vòng cấm. Cầu thủ người Bulgari có xu hướng đá xa vòng cấm địa đối phương để tạo khoảng trống cho các “vệ tinh” như Nani, Giggs hay Valencia băng lên. Tuy nhiên, chiến thuật này của đội chủ nhà chưa mang tới nhiều sự đột biến trong thời gian đầu trận đấu.

Phút 29, Evra băng lên dũng mãnh bên cánh trái rồi căng ngang nguy hiểm vào vòng cấm địa. Tuy nhiên, hết Giggs rồi tới Berbatov đều không thể dứt điểm thành công. Ngay sau đó, Valencia đi bóng tốc độ vào sát vòng cấm địa rồi tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên, cú sút của cầu thủ người Ecuardo lại không đủ độ hiểm hóc để đánh bại thủ môn Gomes.

Đội chủ nhà đã bắt đầu dâng cao đội hình hơn để gia tăng áp lực về phía khung thành của Gomes. Phút 41, từ pha tạt bóng bên cánh phải của Rafael, Berbatov vượt qua sự đeo bám của Ekotto rồi tung ra cú sút căng. Tuy nhiên, nỗ lực của tiền đạo này đã đi vọt xà.

Khi mà các cổ động viên của M.U chưa kịp trở lại chỗ ngồi sau giờ nghỉ giữa hiệp thì đội chủ nhà suýt bị dẫn trước. Từ pha nhả bóng thông minh của Defoe, Paluychenko băng vào dứt điểm ở cự ly cách khoảng 3m so với khung thành Van der Sar nhưng cú sút của tiền đạo người Nga lại đi không chính xác.

Giggs thực hiện thành công quả 11m - Ảnh Getty

Tâm lý buộc phải thắng tiếp tục thôi thúc các cầu thủ Man United tổ chức nhiều đợt tấn công sau khi Paluychenko bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số. Lối chơi của đội chủ nhà vẫn chủ yếu dựa vào những đường lên bóng bên cánh phải của Valencia, trong khi đó, Nani, từng có giai đoạn chơi khá ấn tượng, lại thi đấu thiếu hiệu quả trước một Ekotto, cầu thủ chơi bên cánh trái trong trận này. Nhận thấy các cầu thủ nhà dần mất thế trận, HLV Redkanapp đã rút Defoe ra để tung Gudjosen, một tiền đạo rất có duyên ghi bàn vào lưới Man United, vào sân.

Phút 58, Berbatov chọc khe thông minh cho Evra băng xuống đối mặt với Gomes. Để cản pha đường đi bóng của hậu vệ người Pháp, Ekotto đã phải truy cản trái phép. Trọng tài chính Mariner đã chỉ tay ngay vào chấm 11m. Trước một cơ hội không thể tuyệt vời hơn như vậy, Giggs đã thực hiện thành công quả đá phạt đền đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước 1-0.

Bàn thắng mở tỷ số của Giggs đã giúp cho trận đấu trở nên hấp dẫn hơn vì Tottenham lúc này không còn được phép chơi với tâm lý cầm chừng nữa. Đội khách cần ít nhất một điểm để tiếp tục cuộc đua giành vé dự Champions League mùa sau. Tuy vậy, hàng tiền vệ của Tottenham vẫn không thể giành lại được thế trận trước những người đồng nghiệp Man United. Dường như việc Bale phải lùi xuống đá hậu vệ trái, do Bassong chấn thương nên Ekotto sang đá cánh phải, đã khiến cho Tottenham thiếu đi những phương án tấn công biên tốc độ. Nhằm cứu vãn tình hình trong sân, HLV Redknapp tiếp tục tung thêm cầu thủ chạy cánh Lennon vào sân và kéo Ekotto về lại vị trí hậu vệ trái còn Bale lên đá tiền vệ.

Những thay đổi về mặt chiến thuật của HLV Redknappp đã phát huy hiệu quả. Từ nỗ lực đi bóng của Bale bên cánh trái, Tottenham được hưởng một quả phạt góc và King đã bật cao đánh đầu tung lưới Van der Sar san hòa cho đội khách. Có thể dễ dàng nhận thấy tâm lý thi đấu của các cầu thủ Man United đã ít nhiều bị ảnh hưởng bởi bàn san hòa của King. Những pha lên bóng của đội chủ nhà đã không còn giữ được độ sắc sảo như trước do Valencia, cầu thủ chơi khá ấn tượng đã phải rời sân vì chấn thương. Đến lúc này, HLV Ferguson buộc phải đặt niềm tin vào "Gà son" Macheda.

Phút 80, một lần nữa Macheda chứng minh cho mọi người thấy tại sao anh được gọi là "Gà son". Cầu thủ trẻ người Italia đã chọc khe thông minh để Nani băng xuống đối mặt với Gomes. Dù góc sút khá rộng nhưng Nani lại chọn phương án lốp bóng qua đầu thủ môn người Brazil để nâng tỷ số lên 2-1 cho Man United.
Trái ngược với sự mờ nhạt trong hiệp 1, Nani đã chơi "bừng sáng" trong những phút cuối hiệp 2. Phút 85, Nani đi bóng đầy kỹ thuật bên cánh trái buộc Palacios phải phạm lỗi từ phía sau. Một lần nữa trọng tài Mariner đã cho Man United hưởng quả phạt 11m. Và Giggs đã lập được cú đúp khi lần thứ hai thực hiện thành công quả phạt 11m. Dù đã chơi cố gắng trong những phút cuối nhưng Tottenham vẫn không thể tìm kiếm được bàn rút ngắn tỷ số.

Giành chiến thắng ấn tượng trước Tottenham, Man United tạm thời trở lại ngôi đầu bảng. Chiến thắng của Man United chắc chắn sẽ gây ra nhiều áp lực lên Chelsea, đội bóng sẽ thi đấu với Stoke vào ngày mai (25/4).

* Cầu thủ ghi bàn: Giggs 59’, 85', Nani 81'- King 70'. 

* Đội hình ra sân:

+ Man United: Van der Sar, Evans, Vidic, Evra (O’Shea 67’), Rafael (Macheda 80'), Fletcher, Scholes, Valencia (Carrick 60’), Giggs, Nani, Berbatov.

+ Tottenham: Gomes, Bale, Dawson, King, Ekotto, Modric, Palacios, Huddlestone, Bentley (Lennon 66’), Defoe (Gudjonsen 55’), Paluychenko (Crouch 78').

Anh Hiển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm