HLV Dương Ngọc Hùng: Chơi thủ môn ngoại là một nỗi đau

17/03/2010 15:28 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HLV Dương Ngọc Hùng từng nuôi mộng mở  một lò đào tạo thủ  môn chuyên nghiệp và năm 2008 ông suýt thực hiện ở  Hàm Rồng, khi được bầu  Đức mời lên Pleiku. Ông Hùng bảo giấc mơ  đó vẫn thường trực giày vò ông…

* Việc rất nhiều đội bóng đang sử dụng thủ môn ngoại đang khiến cho cơ hội ra sân của thủ môn nội cũng như công tác đào tạo lực lượng này càng khó khăn. Ông nhìn xu hướng đó dưới góc độ nào?


Sau tiền đạo, trung vệ, tiền vệ, việc các CLB chúng ta ngày càng phụ thuộc vào thủ môn ngoại, tôi cho đó là một nỗi đau. Nó phản ánh trình độ thủ môn nội đang xuống cấp trầm trọng. Và đúng thế thật, ngay cả cái nôi thủ môn như chúng tôi cũng phải mượn Đức Nam của Đà Nẵng đấy.


Và cũng vì thành tích cả, các đội ngày càng sợ thua nên mới đua nhau sắm thủ môn ngoại. Có đội thì nhập tịch được cầu thủ, nên sắm thêm thủ môn cho chắc ăn. Đầu tư bây giờ nhiều, vô địch cũng chỉ vài ba đội máu thôi, còn lại vẫn chỉ mong trụ hạng thành công. Họ thích dùng thủ môn ngoại với tư tưởng bảo vệ mành lưới tốt hơn, đi sân khách kiếm 1 điểm là thành công.


Có  điều, tôi thấy chất lượng thủ môn ngoại ở  ta hiện nay chỉ bình thường, không có gì khác biệt kiểu như Santos những năm đầu đến Việt Nam. Thủ môn kiểu đó có mà đầy. Thế nên càng thêm buồn!



Mạnh Dũng giờ không có HLV thủ môn hướng dẫn ở Thanh Hóa, nên tự tập

* Vậy theo ông, đã đến lúc VFF cũng như các địa phương phải chú trọng đến khâu đào tạo “người gác đền”?

- Cả thay đổi tư duy làm bóng đá nữa. Hiện nay, các đội bóng có HLV thủ môn chuyên trách rất  ít, như Sông Lam Nghệ An hai thủ môn tự  tập với nhau. Các đội một mới có HLV thủ  môn, còn các tuyến U thì hiếm lắm. Đấy là mối nguy hại lâu dài cho cả nền bóng đá. Nói chung câu chuyện về thủ môn là rất dài, và  lắm điều phải mổ xẻ thấu đáo. Bóng đá ta ở cấp đội tuyển thôi đã có thời gian dài đau đầu vị trí thủ môn, giờ mới ổn trở lại.


* Việc thủ môn Tấn Trường có  giá đến 5 tỷ, đấy cũng là tín hiệu tốt lành cho dự án của ông. Ông đón nhận tin này thế nào? Và, nếu có sự so sánh với Dương Hồng Sơn, ông sẽ nói thế nào?


- Tôi vui khi thủ môn nội có giá cao như  thế, nhưng không sốc. Trường xứng đáng nhận số  tiền đó, thậm chí hơn thế nữa. Trường và Sơn là hai thủ môn xuất sắc nhất nước hiện nay. Trường có chiều cao lý tưởng, chơi bóng bổng tốt, có lòng dũng cảm. Quan trọng nhất là đạo đức rất ổn. Tôi thấy em có gì đó rất trong sáng, chân chất, ham học hỏi. Đấy là điều đáng quý, và làm nên giá trị của thủ môn này.


Sơn tâm lý, phản xạ cũng cực tốt, lại hơn Trường về  kinh nghiệm. Tuy vậy, có thể một năm nữa thôi khung thành đội tuyển Việt Nam sẽ là của Trường. Thủ môn Đồng Tháp còn đầy tiềm năng, chưa bộc lô hết.


* Cảm ơn ông về cuộc trao đổi rất đáng suy ngẫm!


HỮU QUÝ (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm