Dương Ngọc Hùng mất ngủ

19/08/2009 15:02 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - HLV lão luyện này nói rất thật rằng mấy ngày qua ông rất khó ngủ bởi bóng đá Bình Định và bản thân ông thực sự đang đứng ở thời điểm căng thẳng nhất.

Oanh liệt

“Đời mình chỉ có năm 1996 ở trận cuối cảm thấy hơi căng thẳng vì 4 đội bằng điểm nhau. Có điều, 4 anh tranh HCĐ. Còn lại thì mình cùng Bình Định phát triển đều đều. Nhưng bây giờ, đúng là ngột ngạt quá vì phải kiếm suất đi play-off mà mình không thể tự quyết được. Ngoài bản thân, còn phụ thuộc vào thiên định”, HLV Dương Ngọc Hùng tâm sự.

Quả thật đất Võ đang mất ngủ với câu chuyện play-off thật. Cứ nghĩ đến cửa phụ này, hẳn họ vừa ám ảnh vừa hy vọng. Ám ảnh bởi năm ngoái, thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Thiện đá trên chân trước Đồng Tháp ở sân Thống Nhất, đùng một cái bị Quý Sửu nhấn chìm bằng bàn thắng duy nhất giữa hiệp 2. Hơn 3000 khán giả Quy Nhơn áp đảo 2000 người hâm mộ bưng biền, tái tê cõi lòng về lại miền Trung.

Lúc ấy ông Hùng đang ở Pleiku. Lúc ấy hẳn ông cũng đau lòng lắm, vì không có cách gì để góp tay vào giúp đội bóng quê hương,  không chỉ  trước và trong trận đấu quyết định với Đồng Tháp chiều 29/8/2008.


Sức ép của chiếc vé dự trận play-off đang làm HLV Dương Ngọc Hùng mất ăn mất ngủ.

Nhiều người vẫn quả quyết rằng năm 2008, nếu B.Bình Định vẫn do HLV họ Dương dẫn dắt thì thì không đến nỗi loạn, bê bết rồi chia tay giải đấu cao nhất.

Giỏi chuyên môn, điều đó hẳn nhiên với ông Hùng rồi. Đau đáu với bóng đá quê hương, chẳng cần kiểm chứng nữa. Kể từ năm 2001, ông đã giã từ với ĐTQG, để dồn toàn bộ tâm lực cho bóng đá Bình Định, cho ý tưởng về một lò đào tạo thủ môn mang thương hiệu đất Võ. Khát vọng thứ 2 phải gác lại, ông Hùng đã giúp Bình Định duy trì vị thế ngựa ô, khi chỉ có 1 năm xếp thứ 10. Còn lại, đều nằm trong tốp những đội mạnh. Rồi 2 chức vô địch Cúp QG liên tiếp, mấy ai làm được như ông HLV họ Dương.

Nhưng điều khiến dân làm bóng đá cả nước tôn trọng HLV Ngọc Hùng là ông sống rất có trước có sau. Ông Hùng quan hệ tốt, đến địa phương nào cũng được quý mến. Thế nên, có thể nói rằng giả sử B.Bình Định có lâm nguy thì nhiều đội cũng sẵn sàng vì thương mà dang tay giúp đỡ.

Sợ thời vận ngoảnh mặt

Nhưng cuối tuần này thì ông Hùng đang lo lắm. Cần Thơ dù thua Bình Định 1 điểm, nhưng họ được chơi trên sân nhà trước Huế,  2 năm qua đều có truyền thống đi “du lịch trận cuối” ở miền Tây. Còn nhớ năm ngoái QK5 đắng họng mà tuyên bố cạch mặt Huế đến già, vì Huế đã “nhả” cho Tây Ninh thắng 1-2, khiến QK5 dù thắng Đồng Tháp 6-5 vẫn phải xuống hạng Nhì.

Trong khi đó Bình Định phải làm khách trên sân Hàng Đẫy, gặp HN.ACB. Rồi ông Hùng còn lo liệu trọng tài có xử ép với Bình Định không.

Nhưng điều đang ám ảnh ông Hùng nhất, đấy là ông bảo vận khí Bình Định và cá nhân ông đang như có cái gì đó làm cho ngưng trệ.

Nhìn lại 2 năm qua quả thật có cơ sở. Đầu mùa bóng 2008, chiều hôm trước ông Hùng còn trực tiếp đưa danh sách 6 cầu thủ trẻ cho phụ tá Nguyễn Ngọc Thiện kiểm tra lại chuyên môn để CLB có quyết định cuối cùng. Sáng hôm sau ông vẫn cùng cả đội ra sân tập bình thường. Tập được 15 phút thì nhận lệnh cả đội tập trung để nghe thông báo quyết định mới khiến ông Hùng ngã ngửa vì cay đắng.

Sau khi đội xuống hạng, được lãnh đạo Bình Định hứa sẽ bơm tiền tối đa, nhưng suốt mùa chỉ có trận thưởng lớn nhất trước HP.HN lượt về được 200 triệu đồng. Còn lại, chỉ 70 triệu, chia ra mỗi anh còn xấp xỉ 2 triệu. Quá ít! Phải thương ông Hùng lắm, cầu thủ mới chịu cùng thầy cắn răng đá tử tế đến thời điểm này. Ông Hùng ngậm ngùi ước, nếu có quyền, ông sẽ bơm tiền cho trận đấu quyết định cuối tuần này. Vì sinh mệnh của bóng đá đất Võ đặt cả vào 90 phút ở Hàng Đẫy.

Đang yên lành xếp trên Cần Thơ 2 điểm thì đùng một cái bị trừ mất 6 điểm để rồi phải xếp sau đội bóng bến Ninh Kiều. Nhắc lại, ông Hùng cũng còn uất nghẹn: “BTC ác quá. Nếu không mất 6 điểm, giờ đã tính chuyện đá play-off rồi!”. Cuối tuần này lại giành giật vé play-off với Cần Thơ, đội bóng “trời thương” khiến đất Võ càng mất ngủ.

Cả một mùa giải phấn đấu như thế, cuối cùng bị đẩy vào thế kẹt bởi những chuyện khách quan, quá đau với thầy trò ông Hùng. Nếu thắng Cần Thơ, lại phải thêm một lần vượt vũ môn nữa, trong trận giành vé chơi chuyên nghiệp.

Hoặc anh hùng, hoặc bi hùng. Cuộc đời cầm quân của họ Dương đang ở giai đoạn khiến ông căng cứng nhất  khi sợ thời vận không ủng hộ bóng đá đất Võ và không ủng hộ cá nhân.

NGỌC HÒA

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm