Vòng 25 giải hạng Nhất QG - Cúp Sino 2009: Cờ lại trao tay Bình Định

16/08/2009 08:04 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Cờ lại trao tay Bình Định trong cuộc đua tới suất “play-off”, nhờ trận thắng trước Đồng Nai.B, trong khi đối thủ TP.Cần Thơ bị NHS.Quảng Nam cưa điểm trên sân nhà. Ở cuộc đua trốn suất xuống hạng Nhì, Sài Gòn United đã không thể tận dụng cơ hội rút ngắn điểm số với NHS.Quảng Nam khi chỉ có được 1 điểm.

Dù để trên băng ghế dự bị nhiều vị trí chủ chốt, nhưng V.Ninh Bình vẫn dễ dàng giành thắng lợi với tỉ số 3-0 trước XMF Tây Ninh. Không phải đợi lâu sau tiếng còi khai cuộc, B.John và Sỹ Mạnh đã có 2 bàn thắng liên tiếp giúp chủ nhà dẫn trước 2-0. Biển người trên sân Ninh Bình như mở hội ăn mừng. Phía bên kia, XMF Tây Ninh cũng muốn chứng minh họ không phải là đội bóng dễ bắt nạt.

Thế nên, HLV Vũ Trường Giang đã tung hết tinh binh vào sân để chơi sòng phẳng với nhà tân vô địch giải hạng Nhất. Không ít những cơ hội ghi bàn đã được các chân sút của ông Giang “đen” tạo ra, song đội khách đều không tận dụng được.
 
Niềm vui tưng bừng của các cầu thủ V.Ninh Bình. Ảnh: Quốc Khánh

Bước sang hiệp 2, tiền đạo Suleiman vừa vào sân thay người đã ghi bàn ấn định tỷ số 3-0 . Dù đã cố gắng để phá vỡ bữa tiệc của đội bóng cố đô, song tất cả nỗ lực của XMF Tây Ninh đều bất thành trước sự xuất sắc của Đinh Hoàng La. Trận thắng hoành tráng này làm cho niềm vui trong lễ mừng công của V.Ninh Bình càng tưng bừng.

Đáng thất vọng nhất là TP.Cần Thơ, khi họ để cho đội bóng đang ngấp nghé xuống hạng NHS Quảng Nam chia điểm, đồng nghĩa với việc để mất vị trí thứ 3 về tay Bình Định. Da Silva làm hàng ngàn người hâm mộ Cần Thơ vỡ oà trong niềm vui khi chân sút này chọc thủng lưới NHS Quảng Nam vào cuối hiệp 1. Thế nhưng, tất cả đã đổ ra sông ra biển khi các học trò của ông Võ Văn Hùng để NHS.Quảng Nam vùng lên và bất ngờ có được bàn gỡ hoà ở phút 61 do công của Thanh Xuân.

Tấn công đến những giây cuối cùng, nhưng TP.Cần Thơ không thể ghi thêm bàn thắng nên đành phải chấp nhận kết quả hoà. Trong lúc đó, trên sân Quy Nhơn, đội bóng đất võ đã có được 3 điểm trọn vẹn trước B.Đồng Nai. Tiền đạo Đinh Cường bất ngờ dội 1 gáo nước lạnh lên tham vọng của thầy trò của ông Dương Ngọc Hùng khi anh ghi bàn mở tỷ số ở phút 60. Nhưng rồi chẳng được bao lâu, Bình Định chơi bùng nổ và Lê Kim Bình đã lập cú đúp ở các phút 68 và 80, giúp Bình Định có trọn 3 điểm. Trận thắng này giúp cho Bình Định trở lại vị trí thứ 3, và cửa đi “play-off” của thầy trò ông Dương Ngọc Hùng đã rộng mở

Ở cuộc đua trốn suất xuống hạng Nhì, dù được thi đấu trên sân nhà nhưng Sài Gòn United lại bỏ lỡ cơ hội bám đuổi NHS Quảng Nam (đối thủ nhà chỉ có 1 điểm tại Cần Thơ) vì chỉ có được 1 trận hoà 1-1 trước Than Quảng Ninh. Đánh mất cơ hội trời cho, quyền tự quyết bây giờ không còn thuộc về đội bóng Sài thành, bởi ở trận cuối gặp HP.HN, ngoài việc Sài Gòn United phải có được 3 điểm thì họ còn phải cầu trời cho NHS.Quảng Nam trắng tay trước A.An Giang.

* Kết quả:

V.Ninh Bình –F.Tây Ninh: 3-0

Bình Định –Đồng Nai.B: 2-1

TP.Cần Thơ– NHS.Quảng Nam: 1-1

A.An Giang –H.Huế: 2-0

Sài Gòn United –Than Quảng Ninh: 1-1

TPK.Tiền Giang –HP.HN: 3-3
 

BXH sau vòng 25

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

HS

1

V.Ninh Bình

23

16

5

2

53

37-7

2

HP.HN

23

12

8

3

44

37-20

3

Bình Định

23

11

4

8

37

37-32

4

TP Cần Thơ

23

9

9

5

36

31-25

5

H.Huế

23

9

6

8

33

20-15

6

F.Tây Ninh

24

8

7

9

31

30-37

7

Than Quảng Ninh

23

7

9

7

30

30-27

8

HN.ACB

23

6

8

9

26

25-33

9

A.An Giang

23

6

8

9

26

20-31

10

Đồng Nai.B

23

6

7

10

25

24-29

11

TPK Tiền Giang

23

7

3

13

24

23-31

12

NHS Quảng Nam

23

4

10

9

22

23-36

13

Sài Gòn United

23

5

4

14

19

17-32

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm