HLV trưởng đội tuyển Romani, Mircea Lucescu, đã được đưa khẩn cấp tới bệnh viện sau khi bất ngờ gục ngã trong cuộc họp đội hôm Chủ nhật (29/3).
Lucescu khi đó đang cùng ĐT Romani chuẩn bị cho trận giao hữu với Slovakia, theo lịch sẽ diễn ra vào ngày 31/3. Cả hai đội đều vừa tan mộng World Cup sau loạt trận play-off, khi Romania thua 0-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ còn Slovakia thất bại 3-4 trên sân nhà trước Kosovo.
Giấc mơ World Cup của Romani tan vỡ sau thất bại sít sao ở bán kết play-off tại Istanbul. Bàn thắng hiệp hai của ngôi sao Ferdi Kadioglu giúp Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền vào chung kết gặp Kosovo. Đã 28 năm kể từ lần gần nhất Romania dự World Cup, khi họ vào vòng 16 đội tại World Cup 1998 ở Pháp. Lần này, Romania chỉ đứng thứ ba vòng loại, nhưng thành tích tốt tại UEFA Nations League 2024-25 giúp họ có suất play-off.
Theo truyền thông địa phương, Lucescu ngồi xuống ghế rồi bất ngờ "ngất lịm" trước sự chứng kiến của các cầu thủ. Đội ngũ y tế lập tức sơ cứu trước khi hai xe cứu thương được điều đến trung tâm huấn luyện của Romani.
Trước trận thua Thổ Nhĩ Kỳ, Lucescu chia sẻ với The Guardian: "Khi các bác sĩ nói tôi vẫn có thể tiếp tục huấn luyện, tôi tập trung vào nhiệm vụ với Romani. Tôi đã nói chuyện với liên đoàn và họ không tìm được giải pháp nào khác. Tôi không ở trạng thái tốt nhất, nếu có lựa chọn khác tôi đã rút lui. Nhưng tôi không thể rời đi như một kẻ hèn nhát. Chúng tôi phải tin vào cơ hội của mình".

Hiện, HLV Lucescu đã ổn định và được theo dõi tại bệnh viện.
Ở tuổi 80, Lucescu đang chiến đấu với chính sức khỏe của mình. Kể từ tháng 12 năm 2025 tới nay, ông đã ba lần nhập viện nhưng vẫn giữ nguyên năng lượng và tình yêu với bóng đá.
Trước khi trở thành HLV danh tiếng, Lucescu từng là cầu thủ và đội trưởng Romani tại World Cup 1970. Khi đó, Romania nằm chung bảng với Brazil của Pele, tuyển Anh và Tiệp Khắc. Romania đánh bại Tiệp Khắc 2-1 và gây ấn tượng mạnh dù thua sát nút trước Brazil và Anh.
Phong cách chơi bóng khi ấy, dưới sự dẫn dắt của HLV huyền thoại Angelo Niculescu, sau này được xem là nguồn cảm hứng cho Pep Guardiola và triết lý tiki-taka. "Chúng tôi đạt được những kết quả phi thường với lối chơi của mình. Khi đó Romania vẫn là một quốc gia khép kín trong chế độ cộng sản, chúng tôi biết rất ít về thế giới bên ngoài," Lucescu nhớ lại.
Chỉ 10 năm sau World Cup 1970, Lucescu được bổ nhiệm dẫn dắt Romani khi mới 36 tuổi. Ông đưa đội tuyển dự Euro 1984 và suýt giành vé dự World Cup 1986. Năm 1983, Lucescu trao cơ hội ra mắt cho tài năng 18 tuổi Gheorghe Hagi, người sau này trở thành huyền thoại bóng đá Romania và từng khoác áo Real Madrid cùng Barcelona.
Lucescu đặt nền móng giúp Romani dự ba kỳ World Cup liên tiếp vào các năm 1990, 1994 và 1998, cùng hai kỳ Euro 1996 và 2000. Sau đó là sự nghiệp CLB thành công rực rỡ. Với hơn 30 danh hiệu, Lucescu từng là HLV giàu thành tích thứ hai thế giới, chỉ sau Sir Alex Ferguson trước khi bị Guardiola vượt qua.
Lucescu trở lại dẫn dắt Romania sau EURO 2024. "Tôi cảm thấy đó là trách nhiệm của mình. Không phải vì tiền hay danh hiệu. Tôi đã có đủ rồi. Tôi chỉ muốn giúp bóng đá Romania thay đổi về tư duy", ông nói.