Cúp Vàng CONCACAF, Bảng B: Jamaica, Honduras, Guatemala đi tiếp

15/06/2011 09:45 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Jamaica đã kết thúc vòng bảng kỳ Cúp Vàng CONCACAF năm nay với ngôi đầu bảng, sau khi đánh bại Honduras 1-0 trong trận đấu diễn ra vào sáng qua, và cùng dắt tay nhau tiến vào tứ kết với Guatemala. Như vậy, bảng B có đến 3 đội giành quyền lọt vào tứ kết.

Jamaica giành ngôi đầu bảng- Ảnh Getty

Guatemala đã dội một cơn mưa gôn vào lưới Grenada (4-0, lần lượt do công của Jose Del Aguila, Marco Pappa, Carlos Ruiz and Carlos Gallardo), đủ để họ dắt tay Jamaica và Honduras đi tiếp, với tư cách là một trong hai đội thứ ba hay nhất ở các bảng. Họ chỉ cần chiến thắng với ba bàn cách biệt là cụ thể hóa được mục tiêu ấy, nhưng rốt cục, đội bóng của HLV Ever Hugo Almeida thậm chí còn làm tốt hơn: “Đó quả là một trận đấu ngốn quá nhiều thể lực và tinh thần. Chúng tôi đã ghi được những bàn thắng thật đặc biệt. Chúng tôi chỉ cẩn ba bàn, nhưng thậm chí còn làm được nhiều hơn thế. Chúng tôi đủ sức làm chủ cuộc chơi, và giành được kết quả mong muốn”. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 2007, Guatemala lọt vào đến tứ kết, và 4 năm trước, họ cũng là một trong hai đội thứ ba có thành tích tốt nhất.

Ở trận đấu phân định ngôi đầu bảng B giữa Jamaica và Honduras, dù cả hai đều đã giành vé vào tứ kết sớm, nhưng cuộc chạm trán giữa họ vẫn diển ra nghẹt thở, kịch tính và kết thúc sau một bàn thắng kỳ lạ (thậm chí là hơi ngớ ngẩn). Ryan Johnson, người đã ghi bàn duy nhất giúp Jamaica giữ vững thành tích toàn thắng cùng ngôi đầu bảng B, cũng đã phải thốt lên: “Đó là một trong những bàn thắng kỳ lạ nhất, nhưng dù sao, cũng là… bàn thắng”. Tiền đạo này đã mắm môi mắm lôi tung ra một cú đại bác từ khoảng cách gần 30 mét, và khi anh còn chưa kịp tiếc nuối vì nó đi dội xà, thì quả bóng đã dội trúng vào lưng của thủ môn Noel Valladeres bên phía Honduras và đi vào lưới. Nhưng điều quan trọng nhất sau trận thắng này không phải bàn thắng may mắn ấy, mà là việc Jamaica đã giữ sạch lưới trận thứ ba liên tiếp ở kỳ Cúp Vàng CONCACAF năm nay.

Thủ môn Valladares, người đã bị biến thành gã ngố trong bàn thua ấy, tìm cho mình một niềm an ủi khi cản phá thành công quả 11 mét vào phút 72, sau cú đá của chính… Johnson. Trước đó, trận đấu đã trở nên rất căng thẳng, khi đám đông 25 nghìn CĐV Honduras trên khán đài sân Red Bull Arena nổi giận, và ném đủ thứ thủy tinh chai lọ xuống sân, vì trọng tài chính Joel Aguilar, người El Salvador, đã “dám” cho Jamaica hưởng phạt đền. Trận đấu bị gián đoạn vài phút, và đó có lẽ là điều khiến Johnson bị “tâm lý”, để rồi sút hỏng.

Ban Cầm

Kết quả lượt trận thứ ba bảng B

Guatemala – Grenada 4-0

Honduras – Jamaica 0-1




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm