Bảng B Cúp vàng Concacaf: Thêm Jamaica và Honduras giành vé vào tứ kết

12/06/2011 08:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Demar Phillips đã lập một cú đúp trong hiệp 2 giúp Jamaica đánh bại Guatemala 2-0 rạng sáng ngày thứ Bảy. Kết quả này giúp Reggae Boys trở thành đội thứ ba sau Mexico và Costa Rica giành vé vào tứ kết Cúp vàng Concacaf (Gold Cup).

Đây cũng là lần đầu Jamaica vượt qua được vòng bảng kể từ năm 2005. Cú sút của Phillips ở phút 65 đã phá vỡ thế bế tắc trong một trận đấu mà cả hai đội đều không tạo ra được nhiều cơ hội về phía khung thành đối phương. Bàn thứ 2 của Phillips, thứ 3 của anh ở giải lần này, được ghi ở phút 78 giúp Jamaica leo lên dẫn đầu bảng B với 2 chiến thắng sau 2 trận, sau khi đè bẹp Grenada 4-0 Chủ nhật tuần trước.

Honduras đại thắng trước Grenada - Ảnh Getty

Chiến thắng trước hơn 18.000 khán giả tại sân FIU là trận thắng thứ tư của Jamaica trong bốn lần họ gặp Guatemala ở Gold Cup. Còn Guatemala tiếp tục chuỗi thành thành tích không thắng đáng buồn ở giải này lên con số 4. Họ cũng mới có được một chiến thắng trong 20 trận đá ở Gold Cup. Tuy nhiên, có một điều không thật trọn vẹn với đội bóng của HLV Theodore Whitmore là dù ông đã sử dụng hàng công mạnh nhất với các tiền đạo đang chơi bóng ở nước ngoài là Ryan Johnson (San Jose Earthquakes, Mỹ), Luton Shelton (Valerenga, Na Uy) và Dane Richards (New York Red Bulls, Mỹ), không chân sút nào ghi được bàn thắng mà phải viện đến sự tỏa sáng của một tiền vệ, Phillips, Jamaica mới có 3 điểm.

Phillips đã phải chia sẻ bớt nỗi thất vọng của các tiền đạo: “Đây là một chiến thắng tập thể và nếu các chân sút của chúng tôi không ở phong độ cao nhất, thì đây vẫn là 3 điểm. Thật ra, tôi nghĩ cả đội Jamaica ai cũng có thể ghi bàn, chứ không riêng gì tôi”.

Trong trận còn lại của bảng B, Carlo Costly đã lập một hat-trick và Jerry Bengston ghi 2 bàn giúp Honduras lật ngược tình thế sau một bàn thua sớm để đè bẹp Grenada 7-1. Honduras hiện đã có 4 điểm và xếp thứ 2 ở bảng B và dù chỉ cần một điểm để đi tiếp, đội bóng của HLV Luis Fernando Suarez đã làm được hơn thế rất nhiều. Giờ đây, họ vẫn còn nguyên cơ hội giành ngôi đầu bảng nếu hạ được Jamaica vào thứ Hai tới tại sân Red Bull.

Grenada đã thăng hoa trong những phút đầu trận và ghi bàn đầu tiên ở Gold Cup nhờ công của Clive Murray ngay phút 19. Nhưng Costly và Bengston ghi 3 bàn trong 11 phút để đưa Honduras lên dẫn trước 3-1 ngay trong hiệp đầu. Hiệp 2, đội bóng Trung Mỹ bồi thêm 4 bàn nữa, như để giải tỏa những ức chế của họ vào đầu trận, cũng như trận hòa 0-0 với Guatemala trong ngày mở màn bảng đấu, mà Honduras được chơi hơn 2 người ở 10 phút cuối trận.

“Hôm nay áp lực lớn hơn vì trận trước chúng tôi đã hòa”, HLV Honduras Suarez nói sau trận đấu. “Mọi người đều chờ đợi bàn thắng đầu tiên trước Grenada, cũng như số bàn chúng tôi sẽ ghi được vào lưới họ. Sau những trục trặc ban đầu và khi tình hình đã dễ dàng hơn, chúng tôi đẩy cao đội hình và họ có lẽ đã vỡ trận”. Tuy nhiên, Suarez cũng cho rằng đội bóng của ông còn phải cải thiện nhiều, không chỉ bởi Grenada là đội yếu nhất bảng, đã thua Jamaica 0-4 trong trận mở màn. “Về những điểm tiêu cực, tôi cho rằng có 2-3 cơ hội đã bị bỏ lỡ”, Suarez nói. “Chúng tôi có một số tình huống mà sự ích kỷ làm hỏng thế trận tấn công, nếu không phải có thêm 2-3 bàn nữa. Tôi muốn các cầu thủ phải nghĩ về nhau như một tập thể nhiều hơn, cả ở hàng thủ nữa”.

T.T

Kết quả vòng bảng

Bảng A

Costa Rica - Cuba 5-0

El Salvador - Mexico 0-5

Costa Rica - El Salvador 1-1

Cuba - Mexico 0-5

Bảng B

Jamaica - Grenada 4-0

Hondura - Guatemala 0-0

Jamaica - Guatemala 2-0

Grenada - Honduras 1-7

Bảng C

Panama - Guadeloupe 3-2

Mỹ - Canada 2-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm