Cúp vàng Concacaf, ngày thứ hai: Jamaica đè bẹp Grenada

08/06/2011 09:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Trong ngày thi đấu thứ hai của Gold Cup, Jamaica đã đè bẹp đội yếu Grenada trong trận mở màn bảng B. 4 bàn thắng được chia đều trong 2 hiệp do công của Ryan Johnson, Luton Shelton, Demar Phillips và Omar Daley. Đây là chiến thắng thứ 7 liên tiếp và thứ 9 trong 10 trận của Jamaica trước đối thủ này kể từ năm 1997. “Những cầu thủ Grenda đã chơi như tôi dự kiến”, HLV Jamaica Theodore Whitmore nói. “Họ sử dụng đội hình giống như ở Cúp Digicel Caribe. Khi họ tìm cách tấn công, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi sẽ thắng”.

Chiến thắng của Jamaica, diễn ra trước 21.507 CĐV trên sân Home Depot, là trận đầu tiên hai đội gặp nhau ở Gold Cup và lần thứ hai trong 6 tháng kể từ trận gần nhất, một chiến thắng 2-1 cho Jamaica ở bán kết Cúp Caribe. Lần này, Jamaica hoàn toàn kiểm soát thế trận, cầm bóng nhiều, chơi với tốc độ cao và dứt điểm rất hiệu quả. Tuy nhiên, Whitmore không hoàn toàn hài lòng: “Không phải là 100%. Tôi cho rằng các cầu thủ phải chơi tốt hơn so với tối nay. Tôi cho rằng khâu kết thúc cần cải thiện, nhưng họ đã ghi được 4 bàn trong trận mở màn và đó là một khởi đầu tốt”.

Jamaica (áo vàng) đè bẹp Grenada 4-0- Ảnh Getty

Chúng tôi rất thất vọng. Chúng tôi có kế hoạch, nhưng các cầu thủ không tuân thủ”, HLV Grenada Michael Adams nói. “Chúng tôi để cho họ có khoảng trống và thời gian. Ở trình độ này, bạn phải trả giá”. Thật ra, việc vào được vòng chung kết Gold Cup đã là thành công lớn với Grenada. Đây mới là lần thứ hai họ được dự giải. Lần trước vào năm 2009, Grenada không thắng được trận nào và ra về với hiệu số 0-10.

Trong trận còn lại của bảng B, Guatemala đã có một điểm quý giá trước đội vô địch Trung Mỹ Honduras dù chỉ còn 9 người trên sân trong hiệp 2. Gustavo Cabrera và Henry Medina lần lượt bị đuổi khỏi sân ở những các phút 61 và 79, nhưng Honduras vẫn không thể biến lợi thế hơn người thành bàn thắng. Gặp nhiều trục trặc do chấn thương của những ngôi sao Maynor Fugueroa và Emilio Izaguirre trước giải, giờ đây Honduras có thể mất nốt ngôi sao lớn của họ, tiền vệ đang khoác áo Tottenham Wilson Palacios. Trong trận hòa không bàn thắng với Guatemala, Honduras không hề chiếm ưu thế, dù được đánh giá cao hơn đối thủ rất nhiều. Tuy nhiên, Guatemala cũng không gây ra được nguy hiểm nào đáng kể cho khung thành thủ môn Noel Valladares.

Bên lề sân cỏ, hậu vệ của tuyển Mexico Ricardo Osorio đã phải về nhà sau khi bị ốm trong ngày thứ Hai. Cầu thủ kỳ cựu của đội bóng ba màu đã về thẳng nhà từ Dallas chứ không cùng đồng đội đi Charlotte chuẩn bị cho trận gặp Cuba. Trưởng đoàn bóng đá Mexico Hector Gonzalez Inarritu đã xác nhận thông tin Osorio rời đội. Ông nói anh sẽ phải trải qua các xét nghiệm y tế ở nhà do gặp vấn đề với đường tiết niệu. Các bác sĩ của đội Mexico, do Jose Luis Serrano đứng đầu, đã theo dõi và chữa trị cho Osorio ở Dallas, nhưng họ quyết định anh phải nhập viện để tiến hành các xét nghiệm kỹ hơn.

Hiện vẫn chưa biết khi nào Osorio sẽ trở lại, nhưng chắc chắn anh không thể tiếp tục tham dự Gold Cup và Mexico phải chịu thiệt một người vì điều lệ giải quy định không được phép thay người trong danh sách đăng ký khi giải diễn ra.

T.T


Kết quả vòng bảng

BẢNG A

+ Costa Rica - Cuba: 5-0

Costa Rica: Urena 7', Saborio 40', Urena 46', Mora 47', Cambell 71'

+ Mexico - El Salvador: 5-0

Mexico: Juarzez 55', De Nigris 58', Chicharito (60', 66', 90')

BẢNG B +

+Jamaica - Grenada: 4-0

Jamaica: Shelton 22', Johnson 39', Phillips 79', Daley 83'

+ Hondarus - Guatemala: 0-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm