Cúp vàng Concacaf 2011: Không thể cản Chicharito!

11/06/2011 09:44 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Javier Hernandez và Giovani dos Santos mỗi người lập một cú đúp để giúp Mexico giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp với cùng tỷ số 5-0, qua đó tạm thời đẩy lui cơn bão doping đang vây bủa các nhà đương kim vô địch ở lại phía sau.

Chicharito tỏa sáng trong màu áo tuyển Mexico - Ảnh Getty

Ngay trước thềm trận đấu với Cuba, 5 cầu thủ của Mexico đã cho kết quả dương tính với chất kích thích và bị buộc phải loại khỏi cuộc chơi tổ chức tại Mỹ. Theo luật lệ của cúp Vàng CONCACAF, các đội tuyển sẽ không được bổ sung hay thay thế lực lượng khi giải đấu đã chính thức khai mạc. Điều này có nghĩa Mexico sẽ gặp rất nhiều khó khăn để hoàn tất mục tiêu đứng đầu bảng A, chứ chưa nói đến việc bảo vệ thành công ngôi vương của mình. Tuy nhiên, trước một đội thủ quá chênh lệch về đẳng cấp, cùng với sự tỏa sáng của các cá nhân ngôi sao, Mexico đã dễ dàng đè bẹp Cuba 5 bàn không gỡ để đặt một chân vào vòng tứ kết.

Lập một hat-trick trong trận mở màn CONCACAF 2011, Chicharito tiếp tục phong độ ấn tượng với 2 lần sút tung lưới Cuba, trong đó có bàn mở tỷ số ở phút 36. Mexico khởi đầu chậm chạp nhưng việc ghi liên tiếp 3 bàn thắng trong vòng 5 phút ở hiệp 2 đã giúp họ sớm đóng đinh số phận trận đấu. Cú đúp của Dos Santos, tiền vệ đang thuộc biên chế của Tottenham, ở các phút 63 và 68, xen giữa một bàn của tiền đạo vào thay người De Nigris ở phút 65 đã giúp Mexico vươn lên dẫn trước 4-0. Phút 76, Chicharito ấn định chiến thắng 5 sao cho đội bóng Bắc Mỹ. Đây là trận đấu mà ngôi sao của M.U đã chơi tuyệt hay ở vị trí đá cắm cao nhất. Không chỉ trực tiếp lập công, anh còn kiến tạo 1 đường chuyền thành bàn cho Dos Santos và 1 cho người đá cặp trên hàng công De Nigris. Sau 2 vòng đấu, Hernandez đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của cúp Vàng CONCACAF với 5 lần lên tiếng.

Chiến thắng ấn tượng thứ 2 liên tiếp giúp Mexico chỉ cần một kết quả hòa với Costa Rica vào Chủ nhật tới là đủ để đứng đầu bảng A. Trong khi Cuba đang xếp bét bảng với hiệu số -10 nên cuộc chạm trán với El Salvador chỉ còn mang tính chất danh dự. Trong trận đấu trước đó 2 tiếng đồng hồ, Costa Rica mắn mắn kiếm được 1 điểm trước đối thủ bị đánh giá kém hơn nhiều El Salvador. Rodolfo Zelaya giúp El Salvador vươn lên dẫn trước sau cú đá phạt hàng rào đẹp mắt ở phút thi đấu cuối cùng của hiệp 1. Tuy nhiên, cũng ở thời gian bù giờ của hiệp 2, tiền đạo vào thay người Randall Brenes ghi bàn thắng quý như vàng để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

“Cảm ơn Chúa đã cứu chúng tôi”, HLV Ricardo La Volpe của Costa Rica phát biểu sau khi cướp đi 2 điểm của đối phương trong những giây cuối cùng, “Tôi nghĩ toàn đội đã chơi một trận tuyệt vời và đó là đội bóng mà tôi muốn thấy”.

Hiện tại, Costa Rica đang đứng thứ 2 bảng A với 4 điểm còn El Savador xếp thứ 3 với vỏn vẹn 1 điểm. Ở vòng đấu cuối cùng, họ cần đánh bại Cuba và mong Costa Rica thua Mexico 10 trái trở lên để có thể đi tiếp vào vòng sau. Một giấc mơ quá đỗi viển vông trong nền bóng đá hiện đại.

Kết quả vòng bảng

Bảng A:

Costa Rica - Cuba: 5-0

El Salvador - Mexico: 0-5

Costa Rica - El Salvador: 1-1

Cuba - Mexico: 0-5

Bảng B:

Jamaica - Grenada: 4-0

Hondura - Guatemala: 0-0

Bảng C:

Panama - Guadeloupe: 3-2

Mỹ - Canada: 2-0

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm