Henry lập công ở trận ra mắt

24/07/2010 08:38 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tottenham Spurs đã phá hỏng bữa tiệc ra mắt của Thierry Henry trước các CĐV Mỹ khi đánh bại New York Red Bulls với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu hôm qua. Cho dù Titi có màn trình diễn ấn tượng với bàn mở tỷ số ở phút 25, nhưng hai pha lập công sau đó của Robbie Keane và Gareth Bale đã giúp đại diện của Anh hoàn tất cuộc lội ngược dòng ấn tượng.

Henry đã có bàn thắng đầu tiên cho CLB mới - Ảnh Getty

Cựu tiền đạo của Barcelona vẫn cho thấy sự mềm mại và nhạy cảm của mình như hồi còn ở đỉnh cao phong độ. Phút 24, sau đường căng ngang của đồng đội, Henry đã có mặt đúng lúc để đệm lòng kỹ thuật vào góc xa khung thành Tottenham. Sau đó, anh có màn ăn mừng ấn tượng khi gửi một nụ hôn gió tới đám đông trên khán đài, đồng thời liên tục chỉ tay xuống sân như để nói rằng: “Phải, tôi đã ở đây”. Điều ngạc nhiên là không chỉ các CĐV của đội chủ nhà Mỹ chia vui với Henry. Những người ủng hộ Tottenham cũng nhiệt liệt vỗ tay chia vui cho cựu tiền đạo của Arsenal – đội bóng kình địch của họ ở thành London.

Ít phút sau, Henry bỏ lỡ cơ hội lập cú đúp trong trận đấu ra mắt khi anh không thắng được thủ thành Carlo Cudicini trong một tình huống đối mặt. Cuối hiệp 1, tiền đạo người Pháp tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp vượt trội của mình so với các đồng đội khi anh thoát xuống rồi căng ngăng trước khung thành Tottenham, nhưng rất tiếc Dane Richards ở bên trong đã bị sửa lưng và không thể tận dụng được một cơ hội mười mươi này. Mới gia nhập Red Bulls nên Henry chỉ tập 4 buổi với đội bóng mới và thiếu thời gian để hồi phục thể lực, phải rời sân sau 45 phút.

Không biết việc Henry rời sân có khiến các đồng đội còn lại trên sân cảm thấy hụt hẫng hay không vì họ dễ dàng để Tottenham lội ngược dòng với 2 bàn thắng chỉ trong vòng 10 phút. Phút 62, Robbie Keane có cú vô lê cận thành sau tình huống đá phạt góc bên cánh phải. Tiền đạo người Irealand có bàn thắng đầu tiên trong lần trở về đội bóng cũ sau khi bị Tottenham “tống cổ” sang Celtic hồi tháng Một. Chỉ 10 phút sau, đến lượt Gareth Bale trừng phạt sai lầm của đội chủ nhà. Tài năng trẻ xứ Wales đệm bóng cận thành dễ dàng sau tình huống một hậu vệ của Red Bulls đánh đầu lóng ngóng về cho thủ môn.

Trận giao hữu khép lại bằng cú đánh đầu dội xà ngang khung thành Cudicini của tiền đạo vào thay người bên phía Red Bulls, Mike Petke. Mặc dù phải chứng kiến trận thua ngược dòng cay đắng, nhưng những CĐV của đội bóng Mỹ đã hoàn toàn mãn nhãn với màn trình diễn của Henry trong hiệp 1 và sẽ đặt kỳ vọng rất lớn vào tiền đạo này cho những trận đầu tiếp theo.

Henry, tròn 33 tuổi vào tháng tới, đến với giải MLS từ Barca. Cáchh đây không lâu, anh đã tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế sau 123 trận và 51 bàn cho ĐT Pháp. Henry ký hợp đồng 4 năm rưỡi với đội bóng mới Red Bulls.

N.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm