Henry "dối già" trên đất Mĩ: Vì một chương mới trong sự nghiệp

15/07/2010 19:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Thierry Henry đã gây bất ngờ với quyết định chuyển sang chơi bóng trên đất Mĩ nơi anh khoác áo CLB New York Red Bulls. Khi động lực không phải chỉ vì những khoản tiền khổng lồ, chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử nước Pháp đang muốn chinh phục những nấc thang danh hiệu mới.

Henry trong màu áo CLB mới - Ảnh Reuters

Năm 2007, một năm sau thất bại của Arsenal trước Barcelona tại trận chung kết Champions League (05/06), Henry làm cho cả châu Âu phải sốc khi chuyển tới đầu quân cho chính Barca. Lý do chính ai cũng hiểu bởi sau khi đã có tất cả những danh hiệu nội địa cùng Arsenal, Henry muốn vươn ra tầm châu Âu với Champions League cao quý nơi Barcelona có thể giúp anh thỏa mãn giấc mơ lớn. Sau 2 mùa bóng, Henry đã có tất cả với Barcelona, từ La Liga, Cúp nhà vua TBN, Champions League, Siêu cúp châu Âu cho đến cúp Liên lục địa.

Khi đã có được tất cả những danh hiệu ở cấp CLB cho đến cấp ĐT với chức vô địch World Cup và châu Âu, việc Henry chọn giải pháp "dối già" trên đất Mĩ ở tuổi "băm" cũng không phải là một điều quá bất ngờ. Nhưng cựu thủ quân ĐT Pháp không hề nghĩ như thế.

Tới với New York Red Bulls, Henry mở ra một bước ngoặt mới trong sự nghiệp chơi bóng của anh. "Một chương mới đầy thú vị trong sự nghiệp và cuộc sống của tôi đã bắt đầu mở ra", anh tâm sự trên Sky Sport. Với một cầu thủ đã có tất cả những danh hiệu cao quý, Henry vẫn chưa muốn dừng lại. Có nhiều người đánh giá việc anh chọn giải nhà nghề Mĩ (MLS) đơn thuần như một quyết định muốn nghỉ ngơi. Mức lương cao (khoảng 5 triệu bảng/mùa) chưa thể sánh ngang với David Beckham, người cũng đã chia tay bóng đá đỉnh cao ở châu Âu để sang Mĩ chơi bóng nhưng nó cũng là một khoản tiền lớn để Henry có thể yên tâm hưởng thụ những năm cuối trong sự nghiệp của mình.

Tháng 8 tới Henry sẽ chính thức bước sang tuổi 33. Ở tuổi của anh, Pelé, Franz Beckenbauer và Carlos Alberto cũng đã chọn nước Mĩ  là điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp. Động lực của họ cũng không phải là tiền mà chỉ là muốn tìm kiếm thêm thử thách ở một nơi bóng đá không phải là một môn thể thao quá được ưa chuộng."Một số người đã nghĩ rằng tôi đến Mĩ chỉ để nghỉ ngơi. Đúng là tôi sẽ nghỉ ngơi nhưng không phải vào thời điểm này. Tôi vẫn còn cảm thấy mình vẫn còn có thể chơi bóng đỉnh cao và tôi không muốn đánh mất cơ hội này." Henry đã nói thế khi anh khoác lên mình chiếc áo đấu của New York Red Bulls.

Henry muốn tiếp bước những Pelé, Franz Beckenbauer và Carlos Alberto trên con đường chinh phục những đỉnh cao tiếp theo trong sự nghiệp của mình. MLS là một giải đấu không quá được ưa chuộng, nhưng tham vọng của New York Red Bulls là hướng tới những đỉnh cao. Mục tiêu của họ là phải vượt qua được giá trị về thương hiệu, cũng như tầm ảnh hưởng mà Los Angeles Galaxy, đội sở hữu David Beckham đang có. Với Henry, tất cả sẽ nằm trong tầm với của New York Red Bulls.

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm