Chiến thắng 1-0 của tuyển Pháp trước Paraguay ở vòng 16 đội World Cup 2026 không chỉ được nhớ đến bởi quả phạt đền thành bàn của Kylian Mbappe, mà còn bởi một trong những màn trình diễn gây tranh cãi nhất giải đấu.
Từ Thierry Henry, Joe Hart, Zlatan Ibrahimovic cho đến các cây bút hàng đầu của báo chí thể thao thế giới đều đồng loạt lên tiếng chỉ trích lối chơi đầy tiểu xảo của Paraguay, đồng thời đặt dấu hỏi lớn về cách điều hành của trọng tài Ilgiz Tantashev.
Thierry Henry: "Bóng đá đã chiến thắng"
Ngay sau tiếng còi mãn cuộc tại Philadelphia, huyền thoại bóng đá Pháp Thierry Henry chỉ cần một câu ngắn gọn để nói lên cảm xúc của mình. "Bóng đá đã chiến thắng".
Đó là phát biểu của Henry trên Fox Sports sau khi tuyển Pháp vượt qua Paraguay với tỷ số tối thiểu nhờ quả phạt đền của Kylian Mbappe.
Khi người dẫn chương trình tiếp tục gợi mở để ông phân tích về lối chơi của Paraguay, cựu tiền đạo Arsenal lập tức từ chối. "Tôi không muốn nói về Paraguay".
Chỉ hai câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ để người hâm mộ hiểu Henry đánh giá như thế nào về cách tiếp cận trận đấu của đội bóng Nam Mỹ.
Trong suốt hơn 100 phút thi đấu, Paraguay gần như từ bỏ ý định chơi bóng theo nghĩa thông thường. Họ dựng khối phòng ngự thấp, liên tục phạm lỗi chiến thuật, tranh chấp quyết liệt và không ít lần sử dụng các tiểu xảo nhằm làm gián đoạn nhịp chơi của tuyển Pháp.
Điều khiến dư luận khó hiểu là bất chấp hàng loạt pha va chạm quyết liệt, Paraguay vẫn rời sân mà không phải nhận bất kỳ thẻ vàng nào.


Henry, Ibrahimovic đồng loạt lên án Paraguay sau màn trình diễn xấu xí ở World Cup 2026 - Ảnh AFP/TTXVN.
Joe Hart: "Nếu đó là đội của tôi, tôi sẽ kéo họ ra khỏi sân"
Nếu Henry vẫn giữ sự chừng mực thì cựu thủ môn tuyển Anh Joe Hart lại không hề kiềm chế.
Bình luận trên BBC, người từng nhiều năm bắt chính cho Manchester City đã thẳng thắn chỉ trích Paraguay. "Các cầu thủ Paraguay thực sự là nỗi hổ thẹn trong trận đấu tối nay. Nếu họ là cầu thủ của tôi, tôi sẽ kéo họ ra khỏi sân ngay lập tức. Tôi sẽ không bao giờ muốn giành chiến thắng theo cách đó. Tôi cũng không bao giờ muốn đội bóng của mình chơi thứ bóng đá như vậy".
Joe Hart cho rằng việc cố tình kéo trận đấu vào những pha va chạm, khiêu khích và câu giờ không phản ánh tinh thần của bóng đá đỉnh cao.
Zlatan Ibrahimovic: "Paraguay đáng bị đuổi người từ lâu"
Quan điểm của Zlatan Ibrahimovic cũng không khác nhiều. Cựu tiền đạo người Thụy Điển cho rằng Paraguay đã được trọng tài quá ưu ái. "Tôi đã rút thẻ đỏ với Paraguay vì những gì họ thể hiện trong trận đấu này. Tôi thích bóng đá đúng nghĩa".
Trước đó, Zlatan cũng từng lên tiếng về tình huống Matias Galarza đánh Kylian Mbappe ngoài bóng, khẳng định đó là pha bóng đủ điều kiện để truất quyền thi đấu.
Nhận định này hoàn toàn trùng khớp với quan điểm của chuyên gia trọng tài Patrick Ittrich. Theo Ittrich, Galarza đã chủ động nắm tay lại rồi đánh về phía vai Mbappe khi bóng ở rất xa. Theo đúng tinh thần luật bóng đá, đó là hành vi bạo lực và hoàn toàn có thể bị rút thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, trọng tài Ilgiz Tantashev không thổi phạt, còn VAR cũng không đưa ra bất kỳ sự can thiệp nào.
The Athletic: "0 thẻ vàng cho Paraguay là điều vô lý"
Không chỉ các cựu danh thủ, nhiều nhà báo nổi tiếng của The Athletic cũng đồng loạt bày tỏ sự ngạc nhiên.
Nhà báo Amy Lawrence viết đầy mỉa mai: "Nghiêm túc chứ? Pháp nhận ba thẻ vàng còn Paraguay không có chiếc nào? Chúng ta đang sống trong một vũ trụ song song sao?"
Nhà báo Austin Green còn thẳng thắn hơn: "Việc Paraguay không nhận bất kỳ thẻ vàng nào trong trận đấu này thực sự là điều phi lý".
Theo Green, những gì diễn ra trên sân hoàn toàn trái ngược với bảng thống kê kỷ luật sau trận. Trong khi Paraguay liên tục có những pha vào bóng quyết liệt và khiêu khích đối thủ thì đội duy nhất phải nhận thẻ vàng lại là Pháp.
Nhà báo Nancy Froston đánh giá đây là trận đấu nóng bỏng nhất kể từ đầu World Cup. Theo bà, Paraguay là đội chủ động tạo ra bầu không khí căng thẳng. "Đó là một trận đấu đầy va chạm từ đầu đến cuối. Paraguay là đội chơi quyết liệt hơn và họ sử dụng mọi 'nghệ thuật hắc ám' trong bóng đá nhưng vẫn nằm trong giới hạn mà trọng tài cho phép. Họ không phải nhận bất kỳ thẻ vàng nào".
Trong khi đó, nhà báo Adam Crafton - người trực tiếp tác nghiệp tại sân Lincoln Financial Field, cho rằng tuyển Pháp đã phải đối mặt với một đối thủ luôn tìm cách kéo trận đấu ra khỏi quỹ đạo chuyên môn. Crafton đặc biệt khen ngợi Mbappe vì giữ được sự bình tĩnh dù liên tục trở thành mục tiêu của các pha phạm lỗi và khiêu khích.
Nhà báo kỳ cựu Oliver Kay cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở riêng trận Paraguay gặp Pháp. Theo ông, đây là xu hướng xuyên suốt World Cup 2026. Kay đặt câu hỏi: "Đã đến lúc Pierluigi Collina và FIFA cần giải thích vì sao các trọng tài lại quá khoan dung ở World Cup lần này". Ông cho rằng sau ba chiếc thẻ đỏ xuất hiện ở trận khai mạc, các trọng tài dường như đã được yêu cầu không xử lý mạnh tay. "Có cảm giác họ đã quay trở lại cách điều hành của bóng đá những năm 1980, nơi việc rút thẻ vàng hay thẻ đỏ trở nên vô cùng khó khăn".
Theo Kay, việc hạn chế những pha ăn vạ là điều tích cực, nhưng các trọng tài đã đi quá xa theo chiều hướng ngược lại khi bỏ qua nhiều hành vi đáng bị xử phạt.
Điều đáng chú ý là những ý kiến này xuất hiện từ nhiều nền bóng đá khác nhau: Pháp, Anh, Thụy Điển, Mỹ... nhưng đều có chung một nhận định rằng Paraguay đã được hưởng sự khoan dung bất thường từ trọng tài.
Xem tin tức mới nhất World Cup 2026
Xem lịch thi đấu World Cup 2026
Xem bảng xếp hạng World Cup 2026
Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026



