Hậu trường World Cup: Đã đến lúc rút “thẻ đỏ” cho WAGs ở World Cup?

18/11/2022 18:47 GMT+7 | World Cup 2022

Lịch thi đấu |  Kết quả | Bảng xếp hạng


Ba ngày trước khi World Cup 2022 khởi tranh, nhà báo nổi tiếng Janet Street- Porter trên tờ Daily Mail (Anh) đã có bài viết chỉ trích việc WAGs (vợ và bạn gái của các cầu thủ) của tuyển Anh kéo đến Qatar, tận hưởng sự xa hoa trên du thuyền MSC World Europa, được thuê với chi phí lưu trú 6.500 USD mỗi ngày.

WAGs đến World Cup làm gì?

Đội tuyển Anh tuyên bố "chúng tôi đến đây để giành chiến thắng". Bàn tay bắt chéo trước ngực thể hiện quyết tâm. Đối với những cầu thủ chuyên nghiệp được giao nhiệm vụ ở World Cup 2022, công việc rất đơn giản. Tất cả những gì họ cần là những chiến thắng.

WAGs của tuyển Anh thì sao? Họ sẽ làm gì khi những người đàn ông của họ chiến đấu để đem vinh quang về cho đất nước?

Họ chắc chắn chẳng chú ý đến những vấn đề về kêu gọi nhân quyền hay quyền bình đẳng cho những người đồng tính ở Qatar. Họ sẽ chỉ đến để "ủng hộ" đội theo cách đặc biệt của riêng họ, theo cách mà những người bình thường có lẽ chẳng bao giờ mơ tới.

Đó là cuộc sống trên du thuyền hạng sang, neo đậu ở bến cảng gần với địa điểm tổ chức các trận đấu. Ở đó, WAGs có thể tận hưởng "một đại đô thị cực kỳ hiện đại trên biển" theo đúng tiêu chí hướng đến. Du thuyền có các cửa hàng thương hiệu nổi tiếng, thẩm mỹ viện, 6 hồ bơi, 14 bể sục với tầm nhìn ra biển, 33 nhà hàng và quán bar, cùng đường trượt xuống biển từ độ cao 75m. WAGs có thể thư giãn trong phòng spa, ăn uống tại nhà hàng sang trọng và tạo ra hàng trăm bức ảnh đẹp để duy trì sự hiện diện của mình trên phương tiện truyền thông xã hội.

Sao họ vô bổ như vậy? Họ nên ở nhà và làm việc gì đó hiệu quả hơn chứ? Thà ở nhà chăm sóc nhà cửa còn hay hơn là nằm trên giường phơi nắng ở Doha. Đa số chúng ta nghĩ như vậy. Nhưng WAGs không hề ngu ngốc.

Họ đều có công việc thực sự. Người kinh doanh đồ trang sức, người là sale bất động sản, một số thậm chí còn làm việc cho hãng hàng không British Airways. Nhưng điểm chung mà tất cả đều nhận ra đó là cơ hội đánh bóng hình ảnh, tên tuổi khi tới một sự kiện như World Cup. Có thể nói, World Cup là nơi đánh dấu sự khởi đầu cho nỗ lực tìm kiếm danh tiếng và tài sản của nhiều nàng WAGs.

Hậu trường World Cup: Đã đến lúc rút “thẻ đỏ” cho WAGs ở World Cup? - Ảnh 1.

Chúng ta có thể chế giễu họ, nhưng WAGs là một nguồn giải trí vô tận, một thế giới mà giá trị được tính bằng lượng người theo dõi trang cá nhân. Hình ảnh WAGs tập trên máy chạy bộ, selfie một cách đáng yêu, nóng bỏng, hay chỉ đơn giản là hình ảnh đang làm việc, có đủ lực hút để giúp họ nhận được lời mời tham gia một chương trình truyền hình, một thỏa thuận làm mẫu cho bộ sưu tập thời trang mới. Danh tiếng, tiền bạc tới từ đó.

Thế giới của WAGs

Nhưng cũng trong thế giới WAGs, tình bạn được xác định bằng việc có hay không "hủy theo dõi" trang cá nhân. Wagatha Christie - từ truyền thông Anh dùng để gọi vụ kiện tụng rùm beng giữa hai WAGs, Coleen Rooney và Rebecca Vardy - đã phơi bày một cách trần trụi nhất thế giới đó. Một thế giới mà những gì WAGs nổi tiếng làm và chia sẻ sẽ bị các đối thủ cạnh tranh lợi dụng để biến nó thành câu chuyện trên mặt báo.

Hóa ra, cạnh tranh không chỉ có giữa các cầu thủ trên sân cỏ. WAGs là thế giới cạnh tranh, không kém về sự khốc liệt. Sẵn sàng vứt bỏ cái gọi là tình bạn và biến những tấm hình "chị em" đầy thân thiết trở thành một trò cười khi mọi thứ vỡ lở. Thậm chí, họ lôi nhau ra tòa, như Coleen và Rebecca đã làm, cắt đứt luôn tình bạn giữa hai cầu thủ Rooney và Vardy.

Coleen được xử thắng, tổ chức một buổi tiệc ăn mừng. Rebecca thì sao? Không giống những gì chúng ta nghĩ, họ sẽ xấu hổ thu mình, rời khỏi mạng xã hội và ống kính truyền thông? Không hề. Rebecca vẫn cho rằng mình vô tội. Cô sẽ xuất hiện trong bộ phim tài liệu trên Discovery + vào cuối tuần này. Trong khi đó, Coleen cũng đang tạo ra phiên bản của riêng mình trong bộ phim hợp tác với Netflix.

Cuộc chiến của các nàng Wags còn lâu mới kết thúc. Thế giới WAGs là như vậy, dẫu cho chuyện gì có xảy ra.

Chúng ta có cần dành cho họ sự ưu ái đến vậy khi biết tất cả những gì bên trong thế giới đó? Vào thời điểm mà nhiều người hâm mộ bóng đá đang chuẩn bị đối mặt với hóa đơn năng lượng tăng cao vào mùa đông, WAGs đang phơi mình tắm nắng trên boong tàu thượng hạng ở Qatar. Liệu đã đến lúc "rút thẻ đỏ" cho WAGs, kéo những người phụ nữ ham muốn danh tiếng này rời khỏi World Cup?

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm