Hàng công Milan đang thăng hoa trước mùa Hè cách mạng

05/02/2024 06:51 GMT+7 | Bóng đá Italy

Lấy công bù thủ tiếp tục là xu hướng chủ đạo của Milan trong giai đoạn giữa mùa giải này, khi với chiến thắng ngược dòng 3-2 trên sân Frosinone, Rossoneri đã ghi tới 14 bàn chỉ trong 5 trận ở Serie A từ đầu năm 2024.

Kể từ khi bước sang năm mới, không đội bóng nào ở châu Âu ghi nhiều bàn hơn Milan tại giải vô địch quốc nội. Một bước chuyển mình ấn tượng của đội bóng từng chỉ xếp thứ 31 trên 32 đội về số bàn thắng ở vòng bảng Champions League mùa này (5 bàn/6 trận, chỉ hơn duy nhất Salzburg - 4 bàn).

Bất ngờ Giroud, Jovic

Milan không có một bộ ba tấn công siêu đẳng như Lautaro - Thuram - Calhanoglu, những người đã ghi 36 trong tổng số 50 bàn của Inter ở Serie A từ đầu mùa (tính đến trước trận gặp Juventus rạng sáng nay), nhưng họ cũng đang có hàng công mạnh thứ 2 tại giải với 46 bàn thắng/23 trận, trung bình 2 bàn/trận. Thậm chí, trong 10 trận gần nhất, Milan mới là đội ghi bàn nhiều nhất giải với 25 bàn thắng (hơn Inter 2 bàn, hơn Juventus 8 bàn - tính đến trước trận derby d'Italia). Trong 5 trận gần nhất, chỉ có 1 trận Milan ghi ít hơn 3 bàn là trận hòa Bologna 2-2 ở vòng 22, trận đấu họ hoang phí tới 2 quả penalty.

Không ầm ĩ như hàng công hủy diệt của Inter, Milan xây chắc vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng nhờ sự tỏa sáng trong thầm lặng của những người hùng rất khiêm tốn. Đó là Giroud, chân sút sắp bước sang tuổi 38 nhưng đã góp công vào 19 bàn thắng của Milan từ đầu mùa (11 bàn, 8 kiến tạo - trong đó 2 bàn, 3 kiến tạo ở 4 trận gần nhất). Đó là Loftus-Cheek, cũng là một "hàng thải" của Chelsea như Giroud, đã trở thành mũi nhọn sắc bén với những pha xâm nhập khu 16m50 để đón các đường lật cánh. Anh đã ghi 4 bàn từ đầu năm 2024, góp gần 1/3 số bàn thắng của cả đội.

Đặc biệt là Luka Jovic, chân sút "xin được" từ Fiorentina nhưng cũng đã ghi 5 bàn chỉ từ đầu tháng 12/2023, trong đó 4 bàn là sau khi được vào thay người và đều đặc biệt quan trọng. Ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, chỉ có duy nhất Cristian Stuani của Girona (5 bàn) làm tốt hơn Jovic trong vai trò "siêu dự bị". Tiền đạo này từng có 3 tháng đầu mùa siêu mờ nhạt, nhưng sau khi được cởi trói bằng bàn thắng đầu tiên hôm 2/12, anh đã trở thành không thể bị ngăn cản. Đêm 3/2, anh chỉ cần 1 phút trên sân để ghi bàn ấn định thắng lợi cho Milan ở Frosinone.

Hàng công Milan: Thăng hoa trước mùa Hè cách mạng - Ảnh 1.

Giroud và Jovic đang chơi cực hay trên hàng công Milan

Bất an Jovic, Giroud

Trước khi Jovic ghi bàn đều đặn và trở thành thứ vũ khí hạng nặng từ ghế dự bị, Milan đã phải tính đến việc tăng cường một tiền đạo hiệu quả hơn ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Bây giờ thì mọi chuyện đảo ngược. Chân sút người Serbia chẳng những sẽ có cơ hội rất cao được giữ lại sau khi hết hợp đồng cuối mùa này, mà còn có thể trở thành tiền đạo số 1 kể từ mùa tới. Milan chỉ ký hợp đồng 1 năm với Jovic bởi rất nhiều hoài nghi, song điều khoản tự động gia hạn 3 năm rất dễ sẽ được kích hoạt.

Trong trường hợp Jovic được giữ lại, cơ hội cho Giroud tiếp tục gắn bó với Milan lại ít đi, bất chấp chưa bao giờ lão tướng người Pháp lại chơi hay như bây giờ dù mỗi năm một lớn tuổi. Chỉ sau 20 trận ra sân mùa này, Giroud đã ghi số bàn ngang với cả mùa 2021-22 mà anh giúp Milan vô địch Serie A (11 bàn/29 trận) và kiến tạo nhiều gần gấp 3 (8 kiến tạo so với 3). Mùa trước, anh cũng chỉ có 13 bàn và 5 kiến tạo trong 33 trận. Nhưng Milan đã xác định sẽ làm mới hàng công bằng một tiền đạo trẻ và đẳng cấp cao ở mùa Hè này (đang nhắm tới Joshua Zirkzee, Benjamin Sesko, Santiago Jimenez hay Jonathan David) nên sẽ rất khó có chỗ cho cả Jovic lẫn Giroud, người nếu phải ra đi thì sẽ đến MLS so tài cùng Messi.

Mặc dù vậy, cơ hội cho cả Jovic lẫn Giroud, hoặc không ai, vẫn còn bỏ ngỏ bởi một sự thay đổi trên ghế huấn luyện sẽ làm xáo trộn tất cả. Nếu HLV Pioli ra đi và người thay ông là Antonio Conte với sơ đồ 3-5-2 đặc trưng, hàng công Milan sẽ có nhiều điều đáng chờ đợi.

Nhưng đó là chuyện của 4 tháng nữa, còn bây giờ, ngay tuần này, hàng công bay bổng của Milan hứa hẹn sẽ tiếp tục đưa họ đến một thắng lợi nữa dù đối thủ là ĐKVĐ Napoli, đội bóng mà hiện tại cũng không có đủ khả năng để đe dọa hàng thủ đang chơi như phá của Rossoneri. 

Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm