Trong lúc đang xem bắn pháo hoa đêm giao thừa, một người đột nhiên hét lên: Này, tại sao anh lại thò tay vào túi áo tôi?
Thưa cô, bác ấy bảo: “Trời ơi! Một con heo biết nói!”.
Cứ lúc nào gặp những cô gái trẻ đẹp là chồng tớ lại quên mất mình đã có vợ.
Bố em lại bảo rằng, chính cô mới làm bố khổ, phải suy tư nhiều và thỉnh thoảng còn mất ngủ nữa.
Được thôi, ông. Nhưng ông cũng nên đi học vài bài “chăn gối”. Nếu ông làm tốt việc đó thì chúng ta có thể sa thải cả anh gác cổng nữa.
Một người thư ký nọ chịu trách nhiệm mang cà phê đến cho một ông quan toà vào mỗi buổi sáng.
Thưa ngài, ngài tưởng quay số bằng móng là dễ lắm hay sao?
Một anh chăn bò ngây thơ, tuy rất cẩn thận ngủ trên chõng chắn ngang cửa chuồng bò, thế mà ban đêm, kẻ trộm vẫn dắt mất bò của anh ta.
Thưa bà, bà thấy gần đây có ông cảnh sát nào không ạ?
Dạ! Thưa thầy là “Tính từ đầu năm đến nay em bị bốn con điểm 0” ạ!
Nếu anh biết cái đường hầm vừa rồi dài đến thế, thì đã hôn em.