Truyện cười: Điểm số

14/08/2021 10:30 GMT+7 | Hài hước

* Trong giờ Văn:

Truyện cười: Đường hầm dài nhất

Truyện cười: Đường hầm dài nhất

Nếu anh biết cái đường hầm vừa rồi dài đến thế, thì đã hôn em.

- Em hãy đặt cho thầy 1 câu trong đó có tính từ!

- Dạ! Thưa thầy là “Tính từ đầu năm đến nay em bị bốn con điểm 0” ạ!

- Bây giờ thêm một con 0 nữa là 5 con!

* Giờ hóa học, để minh họa cho hiện tượng oxy hóa, cô giáo hỏi:

- Em hãy cho biết nếu chúng ta ném một thỏi sắt ra ngoài đường, sau một tuần thỏi sắt sẽ ra sao?

- Dạ, nó sẽ biến mất ạ.

- Tại sao vậy?

- Dạ, vì mấy người ve chai sẽ lượm liền ạ.

K.T (sưu tầm)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Nụ cười 4 phương: Chuyện văn nghệ Nụ cười 4 phương: Chuyện văn nghệ

Buổi tiệc trước kỳ nghỉ Giáng sinh của các nhân viên trong văn phòng thật là vui. Mọi người ăn uống, ca hát, nhảy múa, không ai muốn...

Đọc thêm