HAGL đối diện thực tế khắc nghiệt tại V-League

22/10/2025 08:46 GMT+7 | V-League

Sau 6 vòng đấu đầu tiên tại V-League 2025-2026, CLB HAGL đang yên vị ở vị trí cuối bảng với 3 trận hòa, 3 trận thua, và duy nhất 1 bàn thắng được ghi. Đây chính là hệ quả tất yếu từ chiến lược trẻ hóa đến mức cực đoan mà lãnh đạo đội bóng này lựa chọn.

Kết thúc mùa giải 2024/25, bầu Đức và GĐKT Vũ Tiến Thành đã bán gần như toàn bộ các ngôi sao, bao gồm cả những cái tên kỳ cựu như Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Văn Sơn hay thậm chí là trụ cột trẻ đầy triển vọng Quang Nho, Lý Đức, Bảo Toàn. 

Trong khi đó, những gì còn lại là một lực lượng cầu thủ trẻ còn non kinh nghiệm, vài ngoại binh và cầu thủ Việt kiều thi đấu mờ nhạt.

Trẻ hóa bất thành, HAGL đối diện thực tại nghiệt ngã - Ảnh 1.

Cầu thủ cũ của HAGL là Triệu Việt Hưng "xát muối" vào đội bóng cũ khi giúp Hải Phòng có chiến thắng 3-0 ở vòng 7 vừa qua. Ảnh: VPF

HLV Lê Quang Trãi thừa nhận HAGL đã chuẩn bị tâm lý cho một mùa giải khó khăn. Nhưng có lẽ, bầu Đức không hình dung được nó lại khốc liệt đến vậy. 

Trận thua 0-3 trước Hải Phòng mới đây không chỉ kéo dài chuỗi không thắng lên con số 6 mà còn phơi bày rõ những lỗ hổng về chất lượng đội hình và bản lĩnh thi đấu.

Trẻ hóa bất thành, HAGL đối diện thực tại nghiệt ngã - Ảnh 2.

Mặt bằng cầu thủ trẻ HAGL không nhỉnh hơn phần còn lại và sự tự tin đã khiến CLB này trả giá đắt. Ảnh: VPF

Với chỉ 1 bàn thắng sau 540 phút thi đấu đến từ cầu thủ trẻ Nguyễn Minh Tâm, HAGL sở hữu hàng công tệ nhất giải. Dù các cầu thủ như Đình Lâm, Văn Triệu, Quang Kiệt hay Thanh Nhân đã có vài mùa chơi V-League, nhưng khi không còn "đàn anh" kinh nghiệm bên cạnh, nhóm trẻ lập tức bộc lộ sự lúng túng, bị ép "chín ép" trong môi trường cạnh tranh đỉnh cao. Trên thực tế, nhóm cầu thủ này không hề nổi trội so với mặt bằng chung V-League. 

Nhìn cách ngoại binh rất kỹ thuật Marciel không biết làm bóng cho ai ở mùa giải này, có thể thấy sự khốn khó của HAGL trong cách vận hành lối chơi. HAGL cũng "chết dở" vì những ngoại binh Fraga hay Gabriel Dos Santos không hiệu quả trên hàng công. Ở trận thua Hải Phòng vòng 7, HAGL chỉ dùng hai ngoại binh khi xuất phát. Điều đó nói lên thực tế phũ phàng tại CLB phố Núi.

Việc thiếu điểm tựa cả về chuyên môn lẫn tinh thần khiến đội bóng dễ bị vỡ trận khi gặp các đối thủ già rơ. Ở cuộc đua trụ hạng mùa này, những đối thủ như Thanh Hoá, Becamex TP.HCM hay SLNA đều ít nhiều có nền tảng tốt hơn trông thấy so với HAGL.

Đáng chú ý là Becamex TP.HCM đang vươn lên dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh. Với nguồn tài chính dồi dào, CLB này được đánh giá cao ở khả năng trụ hạng. Trong khi đó, Thanh Hoá dù có sa sút nhưng truyền thống và bộ khung ổn định, lực lượng có chiều sâu vẫn không dễ bị xem nhẹ.

SLNA hay PVF CAND có thể chưa đạt độ ổn định, nhưng xét về bản lĩnh và truyền thống, họ vẫn có cơ sở để vượt qua khủng hoảng. PVF CAND với dàn cầu thủ thi đấu liên tục với nhau ở giải hạng Nhất nhiều năm trước, cộng với những ngoại binh và cựu binh kinh nghiệm đang thể hiện mình khó chịu hơn hẳn HAGL.

HAGL lúc này đang chơi thứ bóng đá kiểu "tự học". Đội bóng phố Núi không thủ lĩnh, không ngoại binh xuất sắc, không kinh nghiệm và cũng chưa rõ ràng về bản sắc chiến thuật. Sự thực dụng vốn là thương hiệu của GĐKT Vũ Tiến Thành cũng không có đất diễn ở HAGL do các đối thủ đều mạnh hơn, trong khi quân HAGL non xanh hơn hẳn.

Nếu tiếp tục không cải thiện, HAGL hoàn toàn có thể là đội phải xuống hạng. Đây là kịch bản từng không tưởng với đội bóng từng sở hữu lứa cầu thủ do CLB đào tạo được bầu Đức rất tự hào. 

Nhưng trong tình cảnh hiện tại, đó là cái giá HAGL đang phải trả cho một chiến lược thiếu thực tế và không có bước đệm an toàn. Trẻ hóa là hướng đi đúng, nhưng HAGL mất cân bằng khi vắng ngôi sao kinh nghiệm để là điểm tựa vươn lên. HAGL khó dựa vào những ngôi sao ngoài đường biên. 

VIỆT HÀ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm