23h30 ngày 27/01, Stuttgart - Bayern : Không vô địch, đừng mơ lật đổ Messi, Ribery!

27/01/2013 09:30 GMT+7 | Bóng đá Đức

(Thethaovanhoa.vn) - Tự đánh giá mình là 1 trong những cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh, nhưng thực tế, Franck Ribery gần như chưa từng được FIFA hay UEFA vinh danh. “Gã mặt sẹo” cần phải làm gì mới có thể mon men tới danh hiệu Quả bóng vàng thế giới?

(Lượt đi 1-6)


Giúp Bayern vô địch Champions League, Ribery mới có thể mơ tới việc giành Quả bóng vàng thế giới

Xuất sắc nhất lượt đi

Ở lượt đi vừa qua, Ribery là 1 trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của Bayern. Không chỉ bó hẹp bên cánh trái, mùa này “Gã mặt sẹo” còn liên tục bó vào trung lộ, đảo sang cánh phải hay thậm chí lùi sâu phòng ngự. Trung bình mỗi trận tiền vệ người Pháp chạm bóng gần 90 lần, nhiều nhất đội. Do chính sách xoay vòng của HLV Jupp Heynckes, Ribery chỉ thi đấu 13/17 trận nhưng cũng kịp ghi 4 bàn và đặc biệt, có 7 pha kiến tạo, tức gần như ra sân là góp dấu giày vào 1 bàn thắng.

Nhờ màn trình diễn chói sáng này, Ribery đã được các đồng nghiệp vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất lượt đi trong cuộc bình chọn do tạp chí danh tiếng Kicker tổ chức. "Gã mặt sẹo" nhận được 35,3% phiếu bầu, bỏ xa người về nhì Marco Reus gần 22%. Màn trình diễn xuất sắc ở lượt đi của Ribery cũng được các chuyên gia của Kicker đánh giá cao, chấm 2,12 điểm, cao thứ 3 trong lịch sử Bundesliga, chỉ sau Matthias Sammer (1,9 điểm, mùa 1994-95) và Miroslav Klose (2,04 điểm, mùa 2005-06).

Đánh giá về phong độ hiện nay, trên tờ Kicker, tiền vệ 29 tuổi đã cao hứng: “Tôi biết trên thế giới không có nhiều cầu thủ ở cùng đẳng cấp với tôi. Tôi chưa bao giờ thi đấu xuất sắc như bây giờ. Tôi đang ở đỉnh cao phong độ. Tôi đang là 1 trong những cầu thủ xuất sắc và quan trọng nhất trên thế giới. Ai cũng biết tôi và đều rất tôn trọng những khả năng của tôi". "Các đối thủ, ở Đức lẫn khắp châu Âu, thường nói với tôi rằng HLV của họ luôn muốn phong tỏa tôi nhiều nhất có thể”, Ribery chia sẻ thêm.

Bao giờ giành QBV thế giới?

Tuy được đánh giá cao tại Đức nhưng ở quê nhà Pháp, “Gã mặt sẹo” đã bị đàn em Karim Benzema vượt mặt trong cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất năm 2012. Còn trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng do FIFA và tạp chí France Football đồng tổ chức, Ribery không có tên trong danh sách rút gọn. Từ trước tới nay, ngoại trừ 1 lần có mặt trong đội hình tiêu biểu năm 2008 của UEFA, ngôi sao của Bayern cũng chưa từng được vinh danh ở tầm châu lục hay thế giới.

Quả thực, cũng rất khó để tôn vinh Ribery khi cầu thủ này thi đấu khá phập phù trong các trận cầu lớn. Mùa trước, "Gã mặt sẹo" ghi 12 bàn và có 20 pha kiến tạo ở Bundesliga nhưng  hoàn toàn im lặng trong cả 2 trận gặp Dortmund. Tại Champions League, tiền vệ người Pháp bùng nổ ở trận bán kết với Real Madrid nhưng không tiếp tục tỏa sáng ở trận chung kết với Chelsea. Còn với tuyển Pháp, Ribery chưa bao giờ lấp được 1 phần khoảng trống Zinedine Zidane để lại dù từng được ví như "Tiểu Zizou".

Muốn giành được những danh hiệu lớn như Quả bóng vàng, "Gã mặt sẹo" ít nhất cần phải giúp Bayern vô địch Champions League. Cần nhớ năm 2010, Arjen Robben thi đấu còn bùng nổ hơn Ribery hiện nay, giúp Bayern giành cú đúp quốc nội nhưng do Bayern rồi tuyển Hà Lan đều chỉ về nhì ở Champions League và World Cup nên cũng không được tôn vinh. Đã 29 tuổi, cơ hội để tiền vệ người Pháp bước lên đỉnh vinh quang không còn nhiều. Khi cả bản thân lẫn Bayern đều đang ở độ chín, liệu Ribery có chớp lấy cơ hội này để bước vào ngôi đền của những huyền thoại?

Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

11 Tại lượt đi Bundesliga, Ribery góp dấu giày trong 11 bàn thắng (ghi 4 bàn, có 7 đường kiến tạo). Mùa trước, Ribery có dấu ấn trong 32 bàn (12 lần lập công, góp 20 pha dọn cỗ).

5 Tại Champions League mùa trước, Ribery có 3 pha lập công và có 5 đường chuyền thành bàn nhưng 5/7 đóng góp đó là ở trước vòng tứ kết.

16 2008 là năm Ribery được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất tại cả Pháp lẫn Đức, có tên trong đội hình tiêu biểu của UEFA nhưng chỉ xếp thứ 16 (7 điểm) trong cuộc bình chọn Quả bóng vàng, thua người đứng đầu CR7 439 điểm.

Đội hình dự kiến

Stuttgart: Ulreich - Ruediger, Tasci, Niedermeier, Molinaro - Kvist - Gentner, Hajnal - Harnik, Traore - Ibisevic.

Bayern: Neuer - Lahm, van Buyten, Dante, Alaba - Javi Martinez, Schweinsteiger - Robben, T. Mueller, Ribery - Mandzukic.

Dự đoán: 3-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm