Những đổi thay tươi mới trên quê hương Sơn Đà

14/05/2024 10:17 GMT+7 | Bạn cần biết

Đầu năm 2024, tôi trở về quê hương Sơn Đà (Ba Vì - Hà Nội) dự Lễ hội làng Khê Thượng. Đáng nhớ hơn, khi ở thời điểm này, quê hương đang từng bừng tổ chức Lễ hội Làng và Kỷ niệm 10 năm đón nhận Di tích đình, chùa làng Khê Thượng. Hội làng như một mạch nước ngầm xuyên thời gian, bừng chảy trong đời sống vật chất, tinh thần của người Việt ở Sơn Đà...

Vào những ngày đầu xuân, trong nắng ấm chan hòa, cây cối đâm chồi nảy lộc, trăm hoa đua nở. Lòng người Sơn Đà hân hoan, thời khắc con người và thiên nhiên cùng hòa chung vào không khí vui tươi, đầm ấm. Làng Khê Thượng tưng bừng mở hội để tưởng nhớ, tri ân công đức của các bậc tiền nhân đã có công tạo dựng, chở che, bảo vệ dân làng.

Mỗi dịp lễ hội lại là dịp người dân Sơn Đà thể hiện sự tri ân, hướng về cội nguồn. Đó là truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ kẻ trồng cây". Lễ hội nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa dân gian, thông qua các hoạt động tín ngưỡng mà từ bao đời nay ông cha ta đã gìn giữ, truyền lại. Đây thực sự là nét đẹp văn hóa tâm linh của quê hương Sơn Đà và cả dân tộc Việt Nam.

Những đổi thay tươi mới trên quê hương Sơn Đà - Ảnh 1.

Một số hình ảnh trong Lễ hội Làng và Kỷ niệm 10 năm đón nhận Di tích đình, chùa làng Khê Thượng

Hội làng Khê Thượng gắn liền với truyền thuyết Sơn Tinh - Thuỷ Tinh, thể hiện sức mạnh của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước chống lại thiên tai, bão lũ; đồng thời, thể hiện tinh thần thượng võ và hướng về cội nguồn của dân làng Khê Thượng. Đầu xuân, dân làng Khê Thượng từng bừng hòa mình vào lễ tục náo nhiệt có từ thuở khai sơ, nơi 18 thời vua Hùng dựng xây nên đất Việt lớn mạnh ngày nay.

Trong không khí tưng bừng của Lễ hội, tôi nhận ra quê hương Sơn Đà giờ đây đổi mới rất nhiều. Những khu dân cư, trường học, bệnh viện,… đang hiện lên khang trang, hiện đại trong một khung cảnh tươi sáng, yên bình và phát triển.

Rõ ràng, bộ mặt nông thôn Sơn Đà đã có nhiều thay đổi tích cực. Kinh tế - xã hội phát triển toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên, các công trình đầu tư xây dựng đã và đang phát huy hiệu quả… Kết quả này, chắc chắn sẽ là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Đà phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nông thôn mới.

Những đổi thay tươi mới trên quê hương Sơn Đà - Ảnh 2.

Đem những nhận xét tích cực về Nông thôn mới ở xã Sơn Đà, với cảm nhận về một vùng đất đang đổi thay từng ngày, để cùng trao đổi với đồng chí Nguyễn Đạo Quang - Chủ tịch UBND xã, tôi được biết, chính quyền và nhân dân xã Sơn Đà đều rất vui mừng khi thấy diện mạo nông thôn nơi đây có nhiều đổi thay. Các gia đình trong xã đang cùng nhau hăng hái thi đua xây dựng đời sống văn hóa, thi đua lao động sản xuất, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Đạo Quang chia sẻ: Những năm gần đây, Nông thôn mới chính là luồng gió mới đưa Sơn Đà khởi sắc. Mặc dù là xã đồi gò xen lẫn bãi bồi, nhưng với tư duy đổi mới trong cách làm, đã khiến cả một vùng quê rộng lớn bừng sáng. Người dân Sơn Đà tự hào trong việc đổi mới cách làm ăn, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Chính quyền xã thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời có những giải pháp, định hướng hợp với lòng dân để huy động sức người, sức của, nhân dân phấn khởi hưởng ứng xây dựng Nông thôn mới.

Đặc biệt, Sơn Đà đã triển khai quyết liệt cuộc thi "Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, ngõ sáng xanh sạch đẹp, an toàn" do UBND huyện Ba Vì phát động. Nhờ đó, diện mạo nông thôn đã được thay đổi rõ nét, công tác vệ sinh môi trường được thực hiện thường xuyên, cây xanh, đường hoa, đường bích họa được triển khai rộng khắp khiến làng quê sạch và đẹp hơn mỗi ngày.

Những đổi thay tươi mới trên quê hương Sơn Đà - Ảnh 3.

Có thể thấy, công cuộc xây dựng Nông thôn mới đã mang đến luồng sinh khí mới cho xã Sơn Đà và niềm vui cho người dân khi chất lượng cuộc sống được nâng lên cả về vật chất lẫn tinh thần.

Trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Đà sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

Tin tưởng rằng, xã Sơn Đà sẽ ngày càng khởi sắc, làm rạng danh quê hương Tản Đà - kẻ sĩ tài danh với sông Đà, núi Tản. Quê hương nhà thơ Tản Đà xưa là làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây, nay thuộc xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội. Đây là vùng quê trù phú nằm bên sông Đà, xa xa là dãy núi Ba Vì với ngọn Tản Viên sừng sững.

Sông Đà, núi Tản không chỉ là nơi chôn nhau cắt rốn Tản Đà - tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu - còn là quê hương văn học, nguồn cảm hứng bất tận, đi sâu vào tâm thức và thấm đẫm trên mỗi trang viết của ông. Sông Đà, núi Tản ngày nay tự hào vinh danh cùng với truyền thống yêu nước, hiếu học, một lòng phụng sự quê hương của người dân Sơn Đà.

Trong năm 2024 và các năm tiếp theo, xã Sơn Đà sẽ tiếp tục thực hiện tốt Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Người dân nơi đây sẽ tiếp tục thổi những luồng sinh khí mới trên quê hương Tản Đà, mang lại nguồn cổ vũ, động viên to lớn, tạo động lực để huyện Ba Vì tiếp tục nỗ lực vươn lên giành nhiều thành tựu quan trọng hơn nữa trong thời gian tới.

Phạm Chung

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm