Trước trận Hà Lan - Slovakia: Lo ngại "tinh thần Slovak"

27/06/2010 19:05 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Một ngày trước trận đấu giữa Hà Lan và Slovakia ở vòng 1/8 World Cup 2010, các thành viên của đội bóng có biệt danh là "Cơn lốc màu da cam" đều tỏ ra khá thận trọng trước tinh thần của đội bóng thuộc liên bang Tiệp khắc cũ.

Vittek và Robben, hai ngôi sao đáng chú ý của Slovakia và Hà Lan - Ảnh Getty

Hà Lan vừa có một thành tích khá ấn tượng ở vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng. Với ngôi đầu bảng E, đội bóng của HLV Van Berwijk hiện đang được đánh giá là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Ở vòng 1/8, đối thủ của Hà Lan là Slovakia, đội xếp thứ 2 ở bảng F sau vòng 1. Về cơ bản, đội bóng của Đông Âu không được đánh giá ngang bằng so với Hà Lan nhưng với chiến công hạ Italia đồng thời buộc ĐKVĐ thế giới phải dừng bước ngay ở vòng bảng, Slovakia cho thấy họ là một ẩn số đầy thách thức. Đây cũng chính là lý do khiến cho Mark Berwijk cảm thấy khá lo ngại nếu như đối thủ của Hà Lan sẽ tiếp tục duy trì một tinh thần thi đấu rực lửa như trong chiến thắng 3-2 trước Italia.

"Slovakia là một đối thủ mà chúng tôi không thể đánh giá thấp", HLV trưởng của Hà Lan thừa nhận.

Trong khi đó, tiền đạo van Persie cũng cho rằng đối thủ của Hà Lan sắp tới sẽ rất đáng gờm. "Slovakia sẽ là một thách thức lớn. Họ đã cho thấy được một tinh thần chiến đấu cũng như khát vọng chiến thắng trước Italia. Điều này đã mang về cho họ kết quả là 3 điểm trước ĐKVĐ thế giới. Chắc chắn họ sẽ tiếp Hà Lan với tinh thần đó và chúng tôi hiểu rằng để chiến thắng, cần phải biết vượt qua khó khăn này."

Tiền vệ Arijen Robben, người đã trở lại sau chấn thương và gây ấn tượng mạnh trong 20 phút thi đấu cuối trận với Cameroon thì khẳng định, với sự tự tin cao nhất, Hà Lan sẽ vượt qua Slovakia để đi tiếp. "Chúng tôi đã sẵn sàng để chinh phục giải đấu này. Hiện tại, cả đội đang có một sự tập trung cao nhất dành cho Slovakia. Chỉ khi vượt qua được họ, chúng tôi mới dám nghĩ tới những mục tiêu xa hơn."

Ở bên kia chiến tuyến, "sát thủ" Robert Vittek, người đã lập một cú đúp vào lưới của Italia cho rằng chiến tích trước ĐKVĐ thế giới là một điều kì diệu dành cho bóng đá Slovakia. "Bước khi giải diễn ra, chúng tôi đã không dám mơ về điều đó. Nhưng chúng tôi đã làm tất cả và chứng minh điều có thể xảy ra. Cá nhân tôi hạnh phúc về điều này."

Cũng theo tiền đạo đang chơi bóng tại Pháp, với tinh thần đang lên cao cùng một tâm thế khá thoải mái, Slovakia đang hứa hẹn sẽ tiếp tục tạo ra những bất ngờ. "Chúng tôi không có gì để mất. Chúng tôi dự World Cup như một tân binh và còn bị xem là kẻ "chầu rìa" nhưng rõ ràng Slovakia đã làm cho tất cả phải ngỡ ngàng. Chúng tôi đã làm được và hi vọng sẽ làm tốt một lần nữa trước Hà Lan như cái cách mà chúng tôi đã vượt qua Italia. Vẫn biết đối thủ sắp tới là một ứng cử viên nhưng Slovakia đã cho thấy được sự tự tin."

Trận đấu giữa Hà Lan và Slovakia sẽ diễn ra ở sân vận động  Moses Mabhida. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ có tên tại tứ kết với đối thủ là đội chiến thắng ở trận đấu giữa Brazil và Chile.

Nhật Quang (theo AFP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm