Italia - Slovakia 2-3: Lời chia tay bẽ bàng

24/06/2010 20:48 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Người Italia có một "thói quen" kỳ lạ: Họ "thích" bị đẩy tới đường cùng rồi mới chịu "cháy" lên. Nhưng nếu quả thực là Italia "cần" gặp khó khăn để sáng lên chất thép thì đây chính là giờ của sự thật. Slovakia đang ở trước mặt rồi.

So với trận gặp New Zealand, Lippi tiến hành một số thay đổi trong đội hình với sự xuất hiện của Gattuso cùng với Di Natale trong đội hình xuất phát thay cho Marchisio và Gilardino. Tuy nhiên, trong khi "Azzurri" vẫn nhập cuộc bế tắc giống 2 trận gặp Paraguay và New Zealand trước đó thì Slovakia đã cải thiện phần nào hình ảnh của họ so với màn trình diễn thất vọng trước Paraguay.


Cầu thủ Slovakia ăn mừng bàn thắng, Ảnh Getty
Đội bóng Đông Âu chơi chủ động hơn và có vẻ như những hiểu biết của Hamsik về Serie A đã giúp cho người Slovak rất nhiều trong việc khắc chế lối chơi của Italia. Ngoài những hạn chế nội tại của "Azzurri" như đã đề cập trước đó thì các  hậu vệ áo trắng đã dành cho họ sự "chăm sóc" cẩn thận khiến đội bóng của Lippi không tạo ra được pha bóng phối hợp tấn công có nét nào.

Ngược lại, hàng thủ áo xanh tiếp tục bộc lộ sơ hở trong đó điển hình là tình huống Hamsik có bóng trong vòng cấm Italia ở phút thứ 7 mà không bị hậu vệ Italia nào theo sát. Tiếc là cú sút của anh vừa nhẹ và thiếu chính xác. Trong tình huống này, cả Chiellini lẫn Cannavaro đều không có mặt ở  điểm nóng. Có vẻ như đã quen với lối đá của Italia nên trận này Hamsik chơi xông xáo và tự tin hơn hẳn so với trận gặp Paraguay. "Số 17" đá cao hơn trận trước và sẵn sàng xâm nhập vòng cấm của "Azzurri" khi có cơ hội.

Lối chơi khá chủ động của Slovakia cuối cùng đã mang về cho họ bàn thắng ở phút 25. Đường chuyền non của De Rossi bị Kucka chặn lại và tiền vệ của Slovakia mớm bóng rất đẹp cho Vittek băng vào vòng cấm và dứt điểm chéo góc hạ gục Marchetti. Trong tình huống này, lỗi trước hết thuộc về tiền vệ trụ của "Azzurri" với đường chuyền hỏng. Sau nữa lại là vấn đề của cặp trung vệ Italia. Khi Vittek băng vào vòng cấm để đón đường chuyền của Kucka và dứt điểm, anh không bị hậu vệ áo xanh nào áp sát trong khi đáng ra Cannavaro và Chiellini phải có mặt ở nơi cần họ nhất.

Hiệp 1 kết thúc với 1 bàn dẫn trước dành cho những người áo trắng. Trong trận đấu được chờ đợi nhất, người Italia đã chơi một hiệp 1 dở nhất từ đầu giải. Hàng thủ mà đặc biệt là cặp trung vệ tiếp tục mắc sai lầm trong việc chọn vị trí và kèm người. Tuyến giữa không cầm được bóng và cũng không hỗ trợ phòng ngự tốt cho hàng thủ. 3 mũi giáp công thì không "tìm thấy" nhau. Mối liên kết giữa 2 tuyến tiền vệ và tiền đạo của Italia hoàn toàn đứt gãy. Tốc độ lên bóng của những người áo xanh quá chậm trong khi các hậu vệ Slovakia lại chơi áp sát nên Italia hoàn toàn bất lực trong việc tìm đường vào khung thành của Jan Mucha. Ở 2 trận đầu tiên thì Italia còn tìm cách phá thế bế tắc bằng những cú sút xa nhưng hiệp 1 này thì ngay cả sút xa họ cũng hầu như không làm được. Một Italia tuyệt vọng và đáng phải về nhà sau chỉ 45 phút đã qua.

Hiệp 2 Lippi tung Maggio, Quagliarella và Pirlo vào sân gần như cùng lúc. Italia chơi canh bạc tất tay với tất cả những gì họ có. Trong thế bị dẫn bàn, Italia buộc phải đẩy cao nhịp độ trận đấu và chơi tấn công trong khi Slovakia đá phòng ngự phản công. Trong thế trận "được ăn cả, ngã về không" đó, cơ hội ghi bàn cũng đã đến với đội bóng Thiên Thanh. Sau 2 cú sút một đi ra ngoài trong tư thế đối mặt với Jan Mucha và một bị thủ thành Slovakia đẩy ra của Di Natale thì đến lượt cái chân của Skrtel cứu thua cho Slovakia ngay trên vạch cầu môn sau cú sút của Quagliarella ở phút 67'.

Tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Italia phải trả giá bằng bàn thua thứ 2 ở phút 73. Vẫn là Vittek dứt điểm cận thành sau đường chuyền vào của Hamsik bất chấp nỗ lực truy cản của Chiellini. Phút 80, Italia gỡ được 1 bàn khi Di Natale đá bồi vào khung thành bỏ trống sau khi Jan Mucha đẩy được cú sút của Quagliarella. Nhưng ngọn lửa hy vọng vừa được thắp lên của "Azzurri" đã bị Kopunek dập tắt hoàn toàn khi cầu thủ vào sân thay người của Slovakia băng vào vòng cấm với tốc độ cực nhanh đón quả ném biên của đồng đội và hạ gục Marchetti trong pha đối mặt. Pha lập công của Kopunek khiến cho cú sút xa tuyệt đẹp thành bàn của Quagliarella ở phút 92 chỉ gieo vào lòng những trái tim Thiên thanh nỗi buồn sâu thẳm. Italia chính thức trở thành cựu vô địch trong khi Slovakia cùng Paraguay giành vé vào vòng 1/8 khi đội bóng Nam Mỹ hòa New Zealand 0-0 ở trận đấu cùng giờ.

Ghi bàn:
Vittek 25', 73', Kopunek 87' - Di Natale 80', Quagliarella 92'

Đội hình thi đấu


Slovakia: 1-Jan Mucha; 2-Peter Pekarik, 3-Martin Skrtel, 16-Jan Durica, 5-Radoslav Zabavnik, 6-Zdeno Strba,(Kopunek 87') 15-Miroslav Stoch, 17-Marek Hamsik, 11-Robert Vittek, 19-Juraj Kucka, 18-Erik Jendrisek.

Italia
: 12-Federico Marchetti; 19-Gianluca Zambrotta, 5-Fabio Cannavaro, 4-Giorgio Chiellini, 3-Domenico Criscito(Maggio 46'), 22-Riccardo Montolivo(Pirlo 55'), 6-Daniele De Rossi, 8-Gennaro Gattuso(Quagliarella 46'), 9-Vincenzo Iaquinta, 7-Simone Pepe, 10-Antonio Di Natale.

Xếp hạng bảng F

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

BT-BB

Điểm

Paraguay

3

1

2

0

3-1

5

Slovakia

3

1

1

1

4-5

4

New Zealand

3

0

3

0

2-2

3

Italia

3

0

2

1

4-5

2


HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm