21h00 ngày 24/6, Slovakia – Italia: Giữ lấy màu xanh

24/06/2010 10:16 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Đội tuyển Italia đến World Cup lần này với khẩu hiệu rất đẹp “Màu xanh của chúng ta trên bầu trời Nam Phi”. Nhưng càng lúc, màu xanh thiên thanh càng ngả về xám xịt với phong độ ảm đạm mà thầy trò HLV Marcello Lippi thể hiện.

Nếu Azzurra không còn quyết tâm bảo vệ danh hiệu vô địch, mà giờ đây chỉ là gánh nặng, là cái cớ để người ta vin vào đó chỉ trích thậm tệ phong độ của họ, thì họ cũng phải làm một điều gì đó vì đất nước và vì chính bản thân. Chưa bao giờ trong lịch sử, Italia phải ra trận trong sự nguyền rủa của một số người đồng bào mà, thay vì nguyện vọng dựng xây một Italia thống nhất, lại muốn chia đôi hai miền giàu nghèo. Lega Nord (Liên đoàn phương Bắc), với người đứng đầu là Thượng nghị sĩ Umberto Bossi trong chính phủ của Berlusconi, đang đòi tách riêng miền Bắc giàu có của Italia ra thành một quốc gia riêng có tên Padania (thậm chí đã thành lập đội tuyển bóng đá Padania với áo sọc ngang trắng-xanh lá mạ), đang cầu mong thầy trò ông Lippi thua trận. Hôm qua, Bossi còn khẳng định “Italia chắc chắn sẽ mua trận đấu này, và sau World Cup, thế nào cũng thấy vài ba cầu thủ Slovakia nữa đến đá ở Serie A”.


Italia cần một chiến thắng để trở lại đường ray - Ảnh: Getty
LĐBĐ Italia đã lên án kịch liệt Bossi, khẳng định đây là một âm mưu phá hoại, và bản thân kẻ to mồm độc địa kia đã phải tuyên lời xin lỗi “tôi chỉ nói đùa với những người của mình thế thôi”, nhưng rõ ràng trách nhiệm hàn gắn dân tộc giờ đây là một phần trong nhiệm vụ của đội tuyển Italia. Lãnh đội Gigi Riva khẳng định: “Ông ta muốn chia cắt, chúng tôi sẽ liên kết lại. Italia là một đất nước thống nhất, đội tuyển Italia là một tập thể đoàn kết. Chúng tôi sẽ giành chiến thắng vì mục tiêu ấy”. Cả đất nước Italia giờ đây đang đứng về phía Azzurra.


Nhiệm vụ khả thi

Để giữ lấy màu xanh thiên thanh, Italia chỉ có cách là phải chiến thắng Slovakia và giành lấy chiếc vé vào vòng 1/8. Phong độ của các cầu thủ và sự lúng túng chiến thuật của HLV Lippi đang cho thấy những tín hiệu không mấy khả quan cho đội bóng áo màu thiên thanh, nhưng vẫn có những cơ sở để tin tưởng vào một chiến thắng có ý nghĩa “rửa mặt”.


Về căn bản, lối chơi của Italia trước Paraguay và New Zealand là chấp nhận được, khi họ là đội khống chế toàn bộ thế trận và tấn công đầy nghị lực. Cái thiếu duy nhất, và cũng là điểm yếu lớn nhất của họ, là sự hiệu quả trong những đường chuyền cuối cùng vào giữa những ma trận phòng ngự mà hai đối thủ kia đã bày ra một cách tỉnh táo và sự sắc bén trong những pha dứt điểm. Nếu các chân sút của Lippi tận dụng được dù chỉ 1/3 số cơ hội họ có được, hẳn là những sai sót ít nhưng nghiêm trọng ở hàng thủ sẽ không còn cần phải nhắc đến.


Trên lý thuyết, để đánh bại Slovakia, Italia cần phải tấn công để tìm bàn thắng, nhưng sự bất lực trong hai trận trước đã cho thấy họ khó thành công nếu cứ lao lên phía trước một cách thiếu tổ chức. Thay vì đá theo lối ấy, Italia sẽ tận dụng việc Slovakia cũng phải thắng (và phải tấn công) để triển khai thế trận phòng ngự-phản công vốn là sở trường của mình. Sơ đồ 4-3-3 mà Lippi dự định sử dụng đã sẵn sàng cho những tình huống quất bóng từ tuyến dưới lên cho các chân sút, đồng thời sự trở lại được kỳ vọng của Pirlo sẽ gia tăng xác suất thành công cho mỗi pha phản công.


Hôm qua, có một người Italia đã chiến thắng. Trên bờ thảm họa, Fabio Capello đã tìm được một cứu tinh từ ghế dự bị có tên Defoe để thoát hiểm hú vía. Đấy có thể chưa phải là bản lĩnh của một “đại gia”, mà chỉ là một toan tính chính xác và đúng thời điểm của Don Fabio. Cũng không nên kỳ vọng vào việc Italia sẽ thể hiện bản lĩnh của nhà vô địch, chỉ hy vọng Lippi sẽ có được quyết định đúng đắn trong thời điểm sinh tử như thế. Quyết định ấy có thể sẽ cứu Italia không chỉ thoát khỏi vận mệnh mong manh ở bảng F, mà là cả giải đấu. Nếu đã đến giai đoạn knock-out, không ai có thể coi thường Italia.


Dự đoán: 0-1

B.Việt

Lực lượng

Italia: Buffon bị chấn thương, Pirlo chưa rõ có ra sân từ đầu hay không.

Slovakia: Đầy đủ lực lượng

Các khả năng ở lượt cuối (đội in hoa đi tiếp)

1. Italia thắng Slovakia

a. Paraguay thắng New Zealand: PARAGUAY 7 điểm, ITALIA 5, New Zealand 2, Slovakia 1.
b. Paraguay hòa New Zealand: ITALIA 5 điểm, PARAGUAY 5, New Zealand 3, Slovakia 1.
c. Paraguay thua New Zealand: ITALIA 5 điểm, NEW ZEALAND 5, Paraguay 4, Slovakia 1.

2. Italia hòa Slovakia

a. Paraguay thắng New Zealand: PARAGUAY 7 điểm, ITALIA 3, New Zealand 2, Slovakia 2.
b. Paraguay hòa New Zealand: PARAGUAY 5 điểm, Italia 3, New Zealand 3, Slovakia 2.
c. Paraguay thua New Zealand: NEW ZEALAND 5 điểm, PARAGUAY 4, Italia 3, Slovakia 2.

3. Italia thua Slovakia

a. Paraguay thắng New Zealand: PARAGUAY 7 điểm, SLOVAKIA 4, Italia 2, New Zealand 2.
b. Paraguay hòa New Zealand: PARAGUAY 5 điểm, SLOVAKIA 4, New Zealand 3, Italia 2.
c. Paraguay thua New Zealand: NEW ZEALAND 5 điểm, Paraguay 4, Slovakia 4, Italia 2.

Trong 9 khả năng có thể xảy ra, 4 khả năng chắc chắn đưa Italia đi tiếp. Paraguay có tới 7 khả năng “qua cửa”. New Zealand có 3 khả năng. Slovakia có 2. Trong các trường hợp bằng điểm xảy ra ở khả năng 1b, 1c, 2b và 3c, ngôi đầu bảng hoặc vé đi tiếp sẽ được quyết định bằng chỉ số phụ, với thứ tự ưu tiên lần lượt là hiệu số bàn thắng bại và tổng số bàn thắng ghi được. Nếu tất cả đều bằng nhau, FIFA sẽ tung đồng xu để chọn đội may mắn hơn.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm