(TT&VH Online) – HLV Vladimir Weiss của ĐT Slovakia khẳng định rằng ngày mà đội bóng của ông đánh bại các nhà ĐKVĐ thế giới Italia để giành quyền lọt vào vòng 2 World Cup 2010 là ngày đẹp thứ hai trong đời ông.
HLV Vladimir Weiss và các học trò ăn mừng chiến thắng - Ảnh: Getty
“Sau ngày con trai tôi ra đời (cũng được gọi là Vladimir), ngày hôm nay là ngày đẹp thứ hai trong cuộc đời tôi”, hãng AFP trích dẫn phát biểu của HLV Weiss sau trận đấu. “Tôi xin lỗi người Italia nhưng đây là một ngày kỳ diệu đối với chúng tôi. Tôi rất tự hào về đội bóng của mình bởi các cầu thủ đã đạt tới một trình độ cao. Chúng tôi đã chờ đợi một đội Italia vô địch thế giới, nhưng Slovakia đã chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng. Chúng tôi đã chịu rất nhiều sức ép trong 15 phút cuối nhưng nhìn chung chúng tôi đã chơi một trận tuyệt vời".
Người hùng của Slovakia trong chiến thắng oanh liệt trước Italia chính là tiền đạo Robert Vittek với một cú đúp nhấn chìm Azzurri, đồng thời được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Tiền đạo đang khoác áo Ankaragücü của Thổ Nhĩ Kỳ hồ hởi cho biết: “Đây thực sự là một chiến công hiển hách bởi trước khi trận đấu diễn ra chúng tôi không dám mơ về điều này. Chúng tôi đã thi đấu với cả trái tim và đó là yếu tố quyết định trận đấu này. Ở trận đấu đầu tiên (hòa New Zealand 1-1), chúng tôi đã kém may mắn, ở trận thứ hai (thua Paraguay 0-2) đối thủ mạnh hơn chúng tôi, nhưng ngày hôm nay Slovakia mới là đội chơi hay hơn và đi tiếp”.
Vittek cũng hy vọng rằng Slovakia có thể tiếp tục gây bất ngờ ở vòng đấu tới khi đối thủ của họ là Hà Lan, đội bóng được đánh giá rất cao. “Chúng tôi không có gì để mất bởi chúng tôi đến đây với tư cách của một tân binh đứng ngoài cuộc, nhưng chúng tôi muốn tiếp tục gây bất ngờ. Chúng tôi đã làm được điều đó trước Italia và hy vọng sẽ lặp lại. Hy vọng rằng trong trận đấu với Hà Lan, chúng tôi sẽ chơi hay như ngày hôm nay, dù họ là một trong những ứng cử viên cho chức vô địch”, Vittek nói.
Trong khi đó, cả đất nước Slovakia đã đổ ra đường ăn mừng sau chiến công lọt vào vòng 2 ngay trong lần đầu tham dự World Cup, và một vài trong số họ đã bật khóc vì không giấu nổi sự vui sướng. “Đây không phải là một phép màu, nhưng thực tế thì nó đã xảy ra ở Johannesburg. Các cầu thủ của chúng tôi đã thi đấu hết sức có thể. Họ đã chơi một trận đấu tuyệt vời và xứng đáng giành chiến thắng. Tôi cũng như toàn bộ người dân Slovakia hoàn toàn hài lòng với màn trình diễn của đội bóng”, AP trích dẫn tin nhắn của Tổng thống Slovakia, Ivan Gasparovic.
Xem VTV5 VTV6 trực tiếp bóng đá hôm nay ngày 13/8/2025. Thethaovanhoa.vn cập nhật link trực tiếp bóng đá nữ Việt Nam, bóng đá nữ Đông Nam Á, Siêu cúp châu Âu, giao hữu CLB...
Lịch thi đấu bóng chuyền hôm nay ngày 13/8/2025 - Thethaovanhoa.vn cập nhật chi tiết các lịch thi đấu bóng chuyền trong và ngoài nước diễn ra ngày hôm nay.
XSMB 12/8: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Ba ngày 12/8/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSBT 12/8: Xổ số Bến Tre được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Bến Tre, quay thưởng vào lúc 16h10 ngày thứ Ba hàng tuần. Kết quả XSMN hôm nay cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
XSVT 12/8: Xổ số Vũng Tàu được phát hành bởi công ty xổ số kiến thiết Vũng Tàu, quay thưởng vào lúc 16h10 thứ Ba hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN cập nhật nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Chỉ qua những câu chuyện và kỷ niệm rất đỗi đời thường, chân dung một nghệ sĩ toàn tài của Nhà giáo nhân dân - nhạc sĩ Hoàng Kiều, người dành trọn đời tận hiến cho nghệ thuật chèo, đã hiện lên sáng rõ qua lời kể của những người ở lại.
XSBL 12/8: Xổ số Bạc Liêu được phát hành bởi Công ty xổ số kiến thiết Bạc Liêu, quay thưởng vào lúc 16h10 phút ngày thứ Ba hàng tuần. Trực tiếp kết quả XSMN nhanh nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Tại Giải vô địch bóng chuyền nữ U21 Thế giới 2025 ở Indonesia, U21 Việt Nam đối mặt với án phạt mở rộng từ Liên đoàn Bóng chuyền Thế giới (FIVB) liên quan đến việc sử dụng vận động viên (VĐV) không đủ điều kiện thi đấu.
Emma Raducanu đã không thể giữ tập trung để giao bóng trong trận thua Aryna Sabalenka ở vòng 3 Cincinnati Open vì một em bé… khóc liên tục trên khán đài.