WORLD CUP 2026

Hà Lan - Maroc: Cuộc đối đầu không chỉ trên sân đấu

29/06/2026 09:17 GMT+7 Google News

"Tôi không có ý xúc phạm, nhưng những cầu thủ Maroc ở đây không đủ khả năng chơi cho Hà Lan thì sẽ sang khoác áo Maroc. Chỉ riêng Hakim Ziyech là người mà tôi từng muốn có trong đội hình", cựu danh thủ Van der Vaart từng gây tranh cãi với phát biểu như vậy.

Phát biểu của Van der Vaart chạm vào một câu chuyện đã tồn tại nhiều năm: Những cầu thủ gốc Maroc sinh ra, lớn lên tại Hà Lan nhưng lại lựa chọn khoác áo đội tuyển quê hương của gia đình.

Và giờ đây, câu chuyện ấy lại trở nên nóng hơn khi Hà Lan chuẩn bị đối đầu Maroc tại vòng 32 đội World Cup 2026. Đây là cuộc gặp gỡ giữa 2 nền bóng đá có mối liên hệ đặc biệt, giữa một bên là đội tuyển từng nhiều lần đứng trước ngưỡng cửa vinh quang và một bên là biểu tượng cho sự trỗi dậy của bóng đá châu Phi.

Mối liên hệ Hà Lan – Maroc

Trong quá khứ, Hà Lan và Maroc mới chỉ gặp nhau 3 lần. Tuy nhiên, sự gần gũi giữa 2 đội không nằm ở những con số thống kê. Đội hình Maroc hiện tại có tới 3 cầu thủ sinh ra tại Hà Lan (Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui và Anass Salah-Eddine). Và chân sút nổi bật nhất của họ tại giải lần này, Ismael Saibari, thì đang thi đấu cho PSV Eindhoven.

Trong nhiều năm, Maroc đã tận dụng những tinh hoa từ môi trường bóng đá Hà Lan để xây dựng thế hệ cầu thủ mới. Nhiều tuyển thủ Maroc trưởng thành trong các học viện hàng đầu châu Âu, nơi họ được đào tạo bài bản trước khi trở thành trụ cột của đội tuyển Bắc Phi. Nhưng bên cạnh đó, Maroc cũng đang tạo ra hệ thống riêng với học viện Mohammed VI, nơi được xem là nền móng cho sự phát triển dài hạn của bóng đá nước này.

Chính sự kết hợp giữa nguồn lực trong nước và kinh nghiệm từ châu Âu đã giúp Maroc thay đổi vị thế. Từ một đội bóng thường bị xem là kẻ ngoài cuộc, họ đã trở thành đội tuyển đầu tiên của châu Phi lọt vào bán kết World Cup sau hành trình lịch sử tại Qatar 2022.

Ở World Cup 2026, Maroc tiếp tục chứng minh thành công ấy không phải một khoảnh khắc may mắn. Họ vượt qua vòng bảng với 7 điểm, chỉ xếp sau Brazil vì kém hiệu số. Đội bóng của HLV Mohamed Quahbi vẫn duy trì hình ảnh quen thuộc: Phòng ngự kỷ luật, pressing mạnh mẽ và chờ đợi thời cơ tung ra những đòn phản công sắc bén.

08h00 ngày 30/6, sân Monterrey, Hà Lan – Maroc: Cuộc đối đầu không chỉ trên sân đấu - Ảnh 1.

Noussair Mazraoui, cầu thủ đang khoác áo MU, sinh ra ở Hà Lan nhưng chọn Maroc để thi đấu

Niềm tin của lục địa đen

Nếu Maroc bước vào trận đấu với niềm tự hào và sự lì lợm, Hà Lan lại xuất hiện với dáng vẻ của một ứng viên. Đội bóng áo cam đã ghi tới 10 bàn sau 3 trận vòng bảng, tạo ra hàng loạt cơ hội và cho thấy hàng công đang đạt trạng thái cực kỳ hưng phấn.

Cody Gakpo là cái tên nổi bật nhất. Tiền đạo này đang có một kỳ World Cup ấn tượng, trở thành điểm sáng trong hệ thống tấn công của Hà Lan. Sự xuất hiện của Brian Brobbey trong đội hình chính càng giúp đội bóng của HLV Ronald Koeman nguy hiểm hơn. Lối chơi mạnh mẽ của Brobbey không chỉ giúp anh tự tạo cơ hội mà còn kéo giãn hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội.

Ở hai cánh, Crysencio Summerville mang đến tốc độ và sự khó lường. Trong khi đó, khu trung tuyến vẫn là nơi Hà Lan kiểm soát trận đấu nhờ sự ổn định của Frenkie de Jong cùng khả năng hoạt động không biết mệt mỏi của Ryan Gravenberch và Tijjani Reijnders.

HLV Ronald Koeman cũng dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ: "Tôi không chắc chúng tôi là đội được đánh giá cao hơn khi gặp Maroc. Họ là một đội bóng chất lượng, có nhiều cầu thủ giỏi và có thể ghi bàn dễ dàng".

Nhận xét ấy hoàn toàn có cơ sở. Maroc sở hữu những cá nhân có thể thay đổi trận đấu chỉ bằng một khoảnh khắc. Achraf Hakimi đang chơi đầy ấn tượng với những pha dâng cao nguy hiểm, Brahim Diaz luôn tiềm ẩn khả năng tạo đột biến, còn Ismael Saibari đang trở thành một trong những cầu thủ đáng chú ý nhất giải đấu.

Saibari thậm chí đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Phi đầu tiên ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng tại một kỳ World Cup. Với khả năng xử lý bóng tinh tế và những pha dứt điểm đầy tự tin, anh sẽ là mối đe dọa lớn nhất dành cho hàng thủ Hà Lan.

Hà Lan sẽ muốn chứng minh họ vẫn là một thế lực của bóng đá thế giới. Maroc lại muốn viết tiếp câu chuyện đang truyền cảm hứng cho cả châu Phi. Một bên là kinh nghiệm, truyền thống và sức mạnh tấn công. Một bên là khát vọng, niềm tin và tinh thần không còn biết sợ hãi.

Xem tin tức mới nhất World Cup 2026

Xem lịch thi đấu World Cup 2026

Xem bảng xếp hạng World Cup 2026

Xem kết quả World Cup 2026

Xem dự đoán bóng đá World Cup 2026

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm