Biết làm gì với Henry bây giờ?

23/09/2008 16:17 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Đó hẳn phải là một câu hỏi của Pep Guardiola, sau khi cả ba cầu thủ ở tuyến trên là Iniesta, Eto’o và Messi chơi cực kỳ ăn ý và đều ghi bàn trong trận đấu ngày chủ nhật vừa qua. Vậy thì tiền đạo người Pháp chắc chỉ được ra sân đá chính theo chính sách “quay vòng” trong một mùa giải dài và có nhiều trận đấu.
 
Niềm vui ghi bàn không còn đến thường xuyên với Thierry Henry
 
Thierry Henry đã không thể hưởng niềm vui chiến thắng đầu tiên của FC Barcelona tại La Liga khi “gã khổng lồ xứ Catalonia” đè bẹp Sporting de Gijon với tỷ số 6-1, vì anh không thể ra sân do viêm họng.

Điều đáng nói là mặc dù không có Henry, Barca đã chơi một trận tưng bừng và một khi cỗ máy đã vận hành ngon trớn thì ít HLV nào muốn thay đổi nó, kể cả với một người có nhiều ngón nghề như Pep Guardiola.

Chính vì thế, hiện nay tất cả các con mắt đang dồn về sân Nou Camp để xem trong trận Barca gặp Betis sắp tới Guardiola sẽ tung đội hình chính thức ra sân như thế nào ? Liệu Pep có giữ nguyên bộ khung đã làm nên chiến thắng 6-1 hôm Chủ Nhật vừa qua hay vẫn tạo cho Henry một cơ hội mới mặc dù phong độ từ đầu giải của cầu thủ này phải nói là đáng buồn?
 
Ban đầu, Guardiola có ý định để Henry chơi ở vị trí tiền đạo giữa, nhưng sự “hồi sinh” kỳ diệu của Eto’o đã buộc tiền đạo người Pháp quay về với cánh trái và trong ba trận đấu đầu tiên của mùa giải, Henry chỉ ra sân trong đội hình chính thức ở trận đầu tiên, tại Soria, và sau đó bị Bojan Krkic thay thế.

Sang trận thứ hai, trước Racing (1-1), tiền đạo người Pháp được nghỉ và vào trận thứ ba thì Henry đau họng, nên không thể tham gia vào trận thắng huỷ diệt nói trên.
 
Trong khi cỗ máy Barca đang chạy “ngon trớn”, việc Henry tìm được một chỗ trống để đặt chân vào thật không phải là chuyện dễ dàng.
 
Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm