Đừng tin Henry!

09/09/2008 11:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Tân HLV Barcelona Pep Guardiola sẵn sàng bán Ronaldinho để đặt niềm tin vào Thierry Henry. Nhưng tiền đạo người Pháp mới chỉ ghi được 1 bàn trong 3 trận chính thức từ đầu mùa (bàn ấn định tỷ số trận thắng Wisla Krakow 4-0). HLV đội tuyển Pháp Raymond Domenech thậm chí đã trao băng đội trưởng cho Henry với hy vọng anh sẽ làm đầu tầu cho đội áo Lam ở VL World Cup 2010. Song “Titi” chỉ được tờ L’Equipe chấm điểm 3/10 trong thất bại 1-3 trước Áo.
 
Henry giờ chỉ biết gây thất vọng

Mùa này, tân HLV Guardiola của Barca luôn khẳng định không cần mua thêm tiền đạo nào mới, bởi ông tin rằng mùa này Henry sẽ bùng nổ trở lại như khi còn khoác áo Arsenal. HLV đội tuyển Pháp Domenech thì tín nhiệm trao cho Henry chiếc băng đội trưởng thay cho Lilian Thuram, vì nghĩ rằng “số 12” cũng có thể đảm đương được trọng trách gánh vác cả đội như Zidane đã làm ở World Cup 2006. Đội tuyển Pháp hiện tại gồm có nhiều gương mặt mới, sau khi đã chia tay Thuram, Makelele còn Vieira đang bị chấn thương. Thế nên, nhiệm vụ của Henry lại càng lớn lao, anh không chỉ phải đảm đương vai trò của một tay săn bàn, mà còn là thủ lĩnh tinh thần của cả đội.

Thế nhưng, niềm tin của Guardiola và Domenech đều đã bị Henry “phản bội”. Sự kỳ vọng càng lớn bao nhiêu thì Henry lại càng gây thất vọng bấy nhiêu. Trong 2 trận thua của Barca trước Wisla (0-1, lượt về VL thứ 3 Champions League) và Numancia (0-1, vòng 1 Liga), Henry đều là một trong những cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất. Dĩ nhiên, Guardiola có thể biện bạch rằng sở dĩ Henry chưa chơi tốt vì anh vẫn phải dạt ra cánh trái thay vì đá trung phong cắm như mong muốn ban đầu của ông. Nhưng chẳng phải, ở đội tuyển Pháp, Henry được chơi theo sở thích của mình, vậy mà vẫn chơi rất dở đó sao.

Trong trận thua đáng xấu hổ của Les Bleus trước đội tuyển Áo, điểm số của Henry chỉ cao hơn tội đồ Mexes, cầu thủ gây ra quả phạt đền đầu trận. Henry không để lại một chút dấu ấn gì trong cả trận, không một cú sút trúng đích, không cả đường chuyền quyết định, ảnh hưởng đến lối chơi của cả đội là gần như bằng không, đến nỗi BLV truyền hình Pháp phải gọi thủ quân của “Les Bleus” là “thuyền trưởng của một chiếc tàu đắm”.

Thực tế, Henry đã không còn là chính mình từ mùa giải trước, khi mới gia nhập Barca. Sự kỳ vọng quá mức, sự thay đổi môi trường cộng với những rắc rối trong đời tư (ly thân với vợ) đã khiến tiền đạo từng được mệnh danh là “Đứa con của thần gió” trở thành một cầu thủ tầm thường, chậm chạp và thiếu nhạy cảm khi đứng trước khung thành đối phương.

Song có điều, cả Guardiola và Domenech đều không nhận ra điều đó. Và giờ, họ sẽ phải đau đầu với gánh nặng Henry, mà nếu không giải quyết sớm được vấn đề xung quanh tiền đạo này, cả hai sẽ còn phải trả giá. Với Domenech thì có thể sẽ là chiếc ghế của chính ông.
 

Thua trận đầu, không qua vòng loại

Pháp chưa bao giờ vượt qua vòng loại World Cup sau khi thua trận mở màn. Năm 1968, họ thua Na Uy 0-1 và không giành được vé dự World Cup 1970 ở Mexico. Năm 1992, họ thua Bulgaria 0-2 và không giành được vé dự World Cup 1994 tại Mỹ. Lần này, họ đã thua Áo 0-1 và sẽ không giành được vé tới Nam Phi năm 2010?

Hoàng Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm