Góc nhìn 365: Bỗng dưng thành 'điểm check-in'

21/02/2023 07:24 GMT+7 | Văn hoá

Cư dân ở khu cư xá 139 Lý Chính Thắng (quận 3 TP.HCM) chắc đã không nghĩ rằng, có ngày nơi mình sống trở thành "danh thắng" nổi tiếng và được gắn cho một cái tên rất xa lạ, "hẻm Hàn Quốc".

Mới đây, khu dân cư ở trung tâm thành phố này bất ngờ trở thành điểm "check-in" nổi tiếng. Dòng người tấp nập từ sáng sớm đến tối muộn đổ đến phân chia nhau "địa bàn" chụp ảnh.

Rồi thì xả rác. Rồi thì cứ núp núp sau xe hơi hay dưới chân cầu thang chung để thay quần áo. Tất cả diễn ra dưới đôi mắt cư dân khu phố, bất lực vì bỗng dưng nơi mình sinh sống đó giờ thành nổi tiếng.

Không cần phải đến địa điểm du lịch, giờ đây khi lang thang trên phố, ngồi trong quán cà phê, bạn cũng có thể thấy những đám đông đứng chụp hình khuấy động chút yên ổn hiếm hoi giữa một đời sống vốn quá đỗi bộn bề.

Góc nhìn 365: Bỗng dưng thành 'điểm check-in' - Ảnh 1.

Nhiều nhóm bạn trẻ kéo đến hẻm 139 Lý Chính Thắng, quận 3, TP.HCM để chụp ảnh khi nơi này bỗng nổi tiếng với cái tên "hẻm Hàn Quốc". Ảnh: Internet

Một ngỏ hẻm xinh xinh như trong phim Hàn Quốc hay một phong cảnh thiên nhiên ẩn mình ở chốn thâm sơn cùng cốc, không còn "vẻ đẹp ẩn giấu" nào có thể thoát khỏi bàn tay mạng xã hội.

Chỉ cần một tấm hình được đăng lên lập tức sẽ có những bình luận bên dưới hỏi địa điểm nào và chẳng mất quá nhiều thời gian để cái chốn vốn dĩ bình thường đó trở thành điểm "check-in" để mọi người khắp nơi đổ về. Từ đó, "cây cô đơn" không còn cô đơn, một vách tường mới sơn bỗng trở thành "danh lam thắng cảnh".

Nếu trước đây, cái thú săn đuổi một khoảnh khắc đẹp chỉ dành cho những nhà nhiếp ảnh hay những ai có ít nhất chiếc máy ảnh để đi tận hưởng cái cảm giáp chụp, tráng, và ngắm nghía bức hình chụp của mình trong một cuốn album. Thì ngày nay, với chiếc điện thoại thông minh, từ chụp một bức ảnh, đến "triển lãm" nó trên mạng xã hội dễ dàng hơn, công chúng thưởng lãm cũng tiện lợi hơn và dĩ nhiên là cũng quên nhanh hơn. Vì mỗi ngày, dễ chừng có hàng triệu bức ảnh được đăng trên các nền tảng xã hội. 

Cách đây vài năm, cư dân tại Hào Sĩ Phường - một con hẻm mang đậm vẻ hoài cổ tại quận 5,TP.HCM cũng đã phải treo bảng cấm quay phim chụp hình vì cuộc sống của người dân bị quấy nhiễu khi nơi đây trở thành điểm "check-in" đông đúc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Từ đông vui biến thành phiền hà. Khi mà tiếng cười nói quá lớn trong khi dân cư cần nghỉ ngơi, chưa kể có thể kẻ gian sẽ trà trộn, gây mất an ninh trật tự.

Quyền chụp hình là của mọi người. Tuy vậy, cần có sự tôn trọng không gian riêng tư của người khác. Không phải ai cũng thích mình dính vào ảnh của người xa lạ. Và nhất là khu dân cư vốn yên bình bỗng chốc trở thành điểm chụp hình nổi tiếng làm đời sống bỗng trở nên xáo trộn.

An Kha

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm