GÓC CHIẾN THUẬT: Tottenham trả giá vì hàng thủ. Chelsea quá nhanh, quá nguy hiểm

04/12/2014 11:00 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ trong vòng 3 phút, Chelsea đã ghi 2 bàn. Trong khi đó Tottenham không ghi được một bàn nào trong hơn 90 phút ở Stamford Bridge. Khác biệt giữa Chelsea và Tottenham là quá lớn.

Lần gần nhất Tottenham giành chiến thắng trên sân của Chelsea là vào tháng 2/1990. Đội bóng chủ sân White Hart Lane đã kéo dài chuỗi trận không thắng tại Stamford Bridge trong 1 khoảng thời gian dài. Ở trận đấu vừa qua, Tottenham cho thấy dấu hiệu họ sẽ kết thúc thành tích nghèo nàn của mình tại pháo đài của Chelsea. Đầu trận, Tottenham đã uy hiếp khung thành của Chelsea bằng cú đánh đầu trúng khung thành của Harry Kane sau quả tạt của Lennon. Trong khi Kane dứt điểm thiếu chính xác thì Hazard, Drogba và Remy đã không bỏ lỡ cơ hội để đem về bàn thắng cho Chelsea. Bên cạnh đó, Chelsea còn giữ sạch lưới trước Tottenham.

Hiệp 1: Hazard và Drogba là hung thần của Tottenham

Cả hai đội đều có những thay đổi ở đội hình xuất phát. Diego Costa bị treo giò do nhận đủ 5 thẻ vàng. Bên phía Tottenham, Soldado, cầu thủ đã ghi bàn ở trận thắng Everton 2-1, ngồi ghế dự bị.


Đội hình thi đấu của 2 đội

Tottenham đã gây sức ép từ đầu trận với 2 pha dứt điểm của Harry Kane, tuy nhiên họ đã không ghi được bàn thắng và đã phải trả giá. Chelsea đã nhanh chóng chọc thủng lưới đội khách 2 lần trong vòng 3 phút. Ở bàn đầu tiên, Hazard phối hợp một-hai với Drogba trước khi tung ra cú sút hạ gục Hugo Lloris. Đến bàn thứ hai, pha phát bóng lên thủ môn của Tottenham đến đúng vị trí của Hazard. Cầu thủ người Bỉ nhanh chóng chuyền bóng cho Oscar và sau đó, Drogba nhân đôi cách biệt cho Chelsea.


Trong 11 phút, Kane đã dứt điểm 2 lần nhưng đều không trúng đích


Hazard mở tỉ số ở phút 18 sau pha kiến tạo của Drogba


Bàn thắng ở phút 21 của Drogba

Sau hơn 1 tiếng thi đấu, Tottenham cầm bóng nhiều và dứt điểm cũng nhiều hơn. Nhưng hai bàn thắng chóng vánh của Chelsea đã gây áp lực lớn lên Tottenham.


Trong 30 phút thi đấu đầu tiên, Tottenham chuyền bóng nhiều hơn Chelsea


30 phút đầu tiên, Tottenham thực hiện 5 cú sút nhưng đều không trúng đích, trong khi Chelsea ghi được 2 bàn

Cho đến hết hiệp 1, Chelsea chơi thoải mái nhưng lúc này số lần dứt điểm của họ đã vượt trội so với đội khách.


Kết thúc hiệp 1, Tottenham chỉ có 1 cú sút trúng đích trong khi Chelsea là 5

Tottenham kiểm soát bóng 55% trong hiệp 1, nhưng chỉ có 15% trong số 199 đường chuyền chính xác của họ diễn ra ở 1/3 sân đối phương. HLV Mourinho có lẽ lo lắng hơn về Gary Cahill. Hậu vệ của Chelsea đã bị đau sau pha tranh chấp bóng với Vertonghen.


Tottenham thực hiện 199 đường chuyền chính xác trong hiệp 1

Hiệp 2: Kịch bản lặp lại

Sang đầu hiệp hai, Tottenham cầm bóng nhiều hơn. Trong 15 phút sau giờ nghỉ giải lao, số đường chuyền mà họ thực hiện gần gấp đôi so với Chelsea. Tuy nhiên Tottenham chỉ có được 1 cú sút của Eriksen trong khoảng thời gian đó.


Tottenham thực hiện nhiều đường chuyền hơn Chelsea ở đầu hiệp 2

Tottenham tiếp tục trả giá như ở trong hiệp một, khi cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Loic Remy ghi bàn thắng thứ ba cho Chelsea. Thế trận đã được an bài từ đây.


Remy ghi bàn ở phút 73

Một cầu thủ vào sân từ ghế dự bị khác là Nacer Chadli (Tottenham) cũng để lại dấu ấn bằng cứ dứt điểm ở phút bù giờ. Tuy nhiên thủ môn Thibaut Courtois đã phản xạ kịp thời. Đây cũng là cú sút trúng đích duy nhất của Tottenham trong hiệp 2, không khác gì so với hiệp 1.


Tottenham sút trúng đích 1 lần trong hiệp 2

Trong khi đó, Cesc Fabregas đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Chelsea ở trận này. Tiền vệ người Tây Ban Nha là chân chuyền tốt nhất của Chelsea với 48 đường chuyền chính xác, 5 cú tắc bóng thành công và 12 pha đoạt bóng trong 76 phút thi đấu.


Biểu đồ thể hiện khu vực tấn công và phòng ngự của Fabregas

Sơn Tùng
Theo Fourfourtwo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm