Góc Anh Ngọc: Lần cuối, cho Sheva của tôi, của bạn

21/06/2012 14:03 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH) - "Những người Ukraina trên toàn thế giới hãy đoàn kết lại. Đây là đêm của Ukraina và Sheva sẽ giúp chúng ta".

Một bình luận viên bóng đá trên kênh truyền hình bóng đá trả tiền lớn nhất Ukraina có tên Fulbol đã kêu lên như thế trước trận gặp Anh, trận đấu lớn nhất của bóng đá Ukraina trong 5 năm qua, kể từ ngày nước này chính thức trở thành nước đồng đăng cai EURO 2012.

1. Trong lời hô ấy có một điều gì đó gần như là mê tín, gần như là ám ảnh và thậm chí huyễn hoặc bởi một cái tên, Sheva. Sheva sẽ làm gì để giúp họ? Anh sẽ đánh bại những người Anh mà chỉ một ngày trước trận, trên BBC đã một lần nữa mô tả Ukraina là một quốc gia phân biệt chủng tộc, hay anh sẽ ghi bàn giúp đội chiến thắng, để vượt qua những lời chỉ trích của một bộ phận dư luận lắm điều và chính trị hóa mọi việc, khi cho rằng đá ở Donbass là "đen", vì vùng đất ấy ít chất Ukraina nhất mà đậm nét Nga, trong hoàn cảnh người ta đang phản đối một dự luật hết sức nhạy cảm về việc coi tiếng Nga là ngôn ngữ chính thức ở Ukraina? Một mình anh sẽ làm điều đó ư?

Đúng, chỉ mình anh. Kể từ khi anh ghi 2 bàn bằng đầu vào lưới Thụy Điển, Shevchenko đã ở một vị thế khác. Người sa sút không phanh trong giai đoạn cuối sự nghiệp, phải về lại Dynamo Kiev như ở ẩn trong năm cuối sự nghiệp, đã trở lại hàng sao chói sáng chỉ bằng mấy phút đầy tự hào trên sân Olimpiyski.


 Vào sân từ băng ghế dự bị, Sheva không thể cứu chủ nhà - Ảnh Getty

2. Sự vắng mặt của anh trong đội hình xuất phát tạo ra một cơn chấn động nhẹ trên khán đài khi cả một biển áo vàng. Họ vẫn chờ một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó sống lại đẳng cấp của một tiền đạo siêu hạng, một phút bùng nổ những ấn tượng hào hùng của người cách đây 10 ngày còn tuyên bố anh vẫn cảm thấy mình mới chỉ 20 tuổi, hay một trận động đất sẽ đánh thức trong anh bản năng của một tay sát thủ.

Nhưng anh chỉ xuất hiện trên sân trong hơn 20 phút cuối cùng. Lúc anh ra sân, Donbass Arena vang lên những tiếng reo vui sung sướng. Người ta thừa hiểu rằng, nếu một đội tuyển đã chỉ trông mong tất cả vào một ngôi sao đã hết thời và bản năng sát thủ chỉ được đánh thức trong tích tắc ít ỏi, đội tuyển ấy không đáng đi xa hơn nữa. Nhưng nếu đấy là trận đấu cuối cùng của anh cho đội tuyển, thì sự chia tay ấy quả là vô cùng chờ đợi.

Thế nhưng, anh bất lực trên sân trước tổ chức phòng ngự rất tốt của đội Tam Sư. Anh mất hút giữa chính các đồng đội của mình. Lúc rời sân anh cũng chỉ đứng một lúc nói chuyện với cựu đồng đội ở Chelsea, John Terry. Sau đó, anh lầm lũi đi vào đường hầm, không chào một ai, không vẫy bất cứ ai.

3. Hàng vạn người đã ở lại sân để chờ nhìn anh lần cuối của sự nghiệp quốc tế với đội tuyển quốc gia. Vô ích. Anh không chào họ. Nhưng họ không trách. Họ chỉ hơi thất vọng. Chẳng lẽ một siêu sao từ biệt họ theo cách đó ư? Có lẽ anh đã chơi bóng vì tất cả, nhưng điều đầu tiên anh cần phải làm chính là chiến thắng cơn đau ở đầu gối trái đã mắc phải trong buổi tập trước trận đấu với Anh? Hay có lẽ anh quá căng thẳng và cảm thấy bất lực, nên đóng góp duy nhất của anh vào thất bại của Ukraina là thẻ vàng phải nhận sau pha phạm lỗi với Ashley Young? Không ai biết.

Nhưng anh không bao giờ có cơ hội ghi bàn thắng thứ 49 của mình trong sự nghiệp quốc tế sau khi đã đi vào lịch sử bóng đá nước nhà với tư cách là tuyển thủ trẻ nhất ghi bàn ở tuổi 19 vào năm 1996 và cũng là người già nhất lập công trong màu áo đội tuyển ở tuổi xấp xỉ 36, chính ở giải EURO này. Đi cùng theo đó là những hình ảnh đẹp đẽ của một Sheva hiền lành và chơi một thứ bóng đá mạnh mẽ, đầy chất thơ, với vẻ đẹp khỏe khoắn và hồn hậu của một khuôn mặt đậm chất Ukraina. Anh chính thức giải nghệ chưa cũng không ai rõ, nhưng lần cuối cùng chúng ta nhìn thấy anh trên sân cỏ trong màu áo vàng của Ukraina đã trôi đi như thế.

4. Giữa một biển vàng hơi buồn rầu rời khỏi sân Donbass Arena sau khi cuộc phiêu lưu của đội Ukraina ở EURO chính thức chấm dứt, tôi vừa đi vừa tự hỏi: "Tại sao ở trận chia tay khán giả đã yêu mến Sheva hết mực, anh lại không chạy một vòng quanh sân và chào tất cả chúng ta?".

                                        Anh Ngọc (từ Donetsk)
    

    





Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm