Góc Anh Ngọc: Fiorentina và những ngày của niềm vui

15/02/2014 20:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đối với những người đang sống ở thủ phủ của xứ Toscana tươi đẹp ấy, những ngày này thật đẹp.

Thị trưởng thành phố, Matteo Renzi, trẻ trung và đầy tham vọng (tiếc thay lại là juventino) đang trên đường đến chức Thủ tướng Italia, trong khi đội bóng áo tím đang bay cao ở Serie A và đã vào đến chung kết Cúp Italia.

Xem Fiorentina là ăn bữa tối trong ánh nến

Nhắn tin cho tôi từ một người bạn ở Firenze: "Cậu nên đến đây viết bài những ngày này. Firenze đặc biệt lắm. Thành phố đang cảm thấy mình là thủ đô nước Ý như ngày xưa". Bà bạn thân ấy có lí. Cái nôi của nghệ thuật và tư tưởng Phục hưng ấy chính là nơi đã sinh ra Matteo Renzi, con người trẻ trung, quyết đoán và vô cùng mạnh mẽ ấy và cũng là nơi mà màu tím của Fiorentina từ hai năm qua đã tạo nên những cảm xúc khó tả về một thứ bóng đá đẹp và đậm chất tấn công đang trở lại.

Tờ La Nazione, nhật báo xuất bản ở Firenze, viết bằng một giọng đầy cảm xúc: "Xem Fiorentina đá cũng chẳng khác gì ăn một bữa tối ngon miệng trong ánh nến. Đội bóng đã tạo ra sự đam mê và thích thú mạnh mẽ cho những ai xem họ đá và làm bùng lên một suy nghĩ có vẻ hơi vị kỉ, rằng Firenze đang là thủ đô của calcio". Những ai yêu Fiorentina và thành phố này có thể nghĩ thế, sau khi gạt bỏ Juve, Roma và Napoli, những thành phố bóng đá khác, với những đội bóng đang đứng trên chính Fiorentina trên bảng xếp hạng.

Nhưng ngay cả những chuyên gia bóng đá như Arrigo Sacchi huyền thoại cũng thừa nhận, nếu một đội bóng không có nhiều tiền để mua sắm như ba đối thủ trên, không có được sự ổn định về mặt nhân sự với một bộ khung chắc chắn qua nhiều năm, mà vẫn thực hiện một lối đá đẹp dựa trên khả năng tấn công, đội bóng ấy xứng đáng được ca ngợi. Và sự ca ngợi càng có giá trị, bởi đội bóng của Montella vẫn duy trì được một phong độ đáng nể và đã vào chung kết Cúp Ý lần đầu tiên kể từ năm 2001  trong thời điểm chấn thương đã lấy đi của họ những ngôi sao sáng nhất (Gomez, Rossi) và chưa khi nào họ ra quân với đội hình hai trận liên tiếp giống nhau.

Inter bối rối, đối mặt Matri

Bây giờ là Inter, và phong độ ấy phải được tiếp tục trong những ngày tươi đẹp của cuộc sống thành phố. Một năm về trước, Fiorentina đã hạ gục Inter 4-1 trong một trận đấu hoàn hảo. Ngày ấy Inter vẫn còn Stramaccioni , và thất bại ấy đưa họ tụt sâu hơn nữa trên BXH Serie A. Stramaccioni không ở đây nữa. Mazzarri đã đến, Moratti đã rời bỏ một Inter ngập trong nợ để nhường chỗ cho Thohir (tiếc thay, ông không phải một ông chủ người Arab), nhưng số phận của họ vẫn không đổi, trong một thời kì quá độ không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Tất cả những gì diễn ra ở hai thế giới đối lập: Fiorentina luôn chủ động chiếm lĩnh trận đấu và áp đặt thế trận, trong khi Inter bối rối và thiếu tự tin, Fiorentina chơi tấn công nhưng chắc chắn và mạnh mẽ, còn Inter vẫn chưa tạo lập được lối chơi mà Mazzarri mong đợi. Và nữa, vết thương mà Inter tạo ra ở lượt đi cho Fiorentina (thắng 2-1 ở San Siro, từ đó tạo nên những ảo tưởng về họ mùa này) vẫn còn chưa kín miệng. Giờ là lúc món nợ được trả lại, trên một Artemio Franchi không còn một chỗ trống.

Inter đã trở lại thắng lợi tuần trước nhờ Samuel, một cựu thần, sau ba tháng vắng mặt. Bàn thắng duy nhất của anh vào lưới Sassuolo được tạo điều kiện từ Hernanes, tân binh đến từ Lazio. Nhưng Fiorentina, hạnh phúc với sự bình phục của Gomez, có một thứ vũ khí lợi hại để trả nợ Inter: Matri. Kể từ năm 2011 đến nay, chân sút ấy năm nào cũng ghi ít nhất một bàn quan trọng vào lưới các đội bóng thành Milano. Anh có một vụ đánh cược với giám đốc thể thao Prade là sẽ ghi được 10 bàn cho Fiorentina vào cuối mùa này. Anh mới chỉ thực hiện được 2 bàn. Alessandro, chúc may mắn…

Dự đoán: 2-1

1 Cách đây tròn một năm (chỉ sai 2 ngày, 17/2/2013), Inter đã đại bại trên sân Fiorentina với tỷ số 1-4 (Cassano gỡ bàn danh dự). Cả hai cầu thủ ghi bàn cho Fiorentina trận đó (Jovetic, Ljajic – mỗi người 2 bàn) đều đã rời đội.

4 Với 36 điểm/23 trận, Inter đang kém đến 4 điểm so với cùng kỳ mùa giải thất bại 2012-13. Sau 23 vòng mùa giải trước, Inter giành được 40 điểm (thắng 12, hòa 4, thua 7).

24 Inter đang kém Juve ở vị trí dẫn đầu 24 điểm. Chưa bao giờ họ cách xa ngôi đầu đến thế sau 23 vòng đấu, kể từ khi Serie A tính 3 điểm/trận thắng mùa 1994-95.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm