24/04/2025 10:58 GMT+7 | Giải trí
Như TT&VH đã phản ánh, nam ca sĩ Hoàng Bách vừa phát hành MV Lời trái tim Việt Nam, mở màn cho EP cùng tên bao gồm 3 ca khúc viết về quê hương, đất nước. Đó là ca khúc dành cho cộng đồng, nhưng cũng là lời tự sự của Hoàng Bách sau hơn hai thập kỷ sống và làm nghề bằng âm nhạc. Một bản nhạc viết từ trải nghiệm, từ ký ức, từ những chuyến đi dài và cả những khoảnh khắc lặng lẽ trong đời sống thường ngày.
"Âm nhạc cho cộng đồng là điều tôi đã hướng đến và thực hiện nhiều sản phẩm, từ khoảng 5 - 6 năm gần đây. Đầu tiên có thể kể đến những tác phẩm dành cho bóng đá như Chiều nay ra sân hay bản giao hưởng hiện đại dành cho V.League Những bước chân của Rồng" - Hoàng Bách mở đầu cuộc trò chuyện với Thể thao và Văn hóa (TTXVN).
Anh nói tiếp:
- Từ đầu năm 2024, tôi cùng ê-kíp sản xuất là SlimV và Duy Sơn đã ngồi lại để chuẩn bị cho một dự án dài hơi hơn. Vẫn là âm nhạc cộng đồng, nhưng mang đậm dấu ấn cá nhân Hoàng Bách - nhất là khi năm 2025 sẽ là một năm đặc biệt với Tổ quốc, và bản thân tôi cũng đến thời điểm biết rằng mình cần một dự án như vậy để tiếp nối đà sáng tạo của bản thân. Đồng thời, tôi cũng muốn thể hiện lòng biết ơn của một người con Việt Nam bằng những gì mình làm tốt nhất. Đó là lý do dự án Lời trái tim Việt Nam ra đời.
“Lời trái tim Việt Nam” là lời tự sự của Hoàng Bách sau hơn hai thập kỷ làm nghề
* Ca khúc này được Hoàng Bách sáng tác sau nhiều chuyến đi dài trong và ngoài nước để tìm cảm hứng. Anh đã tìm nó trong bao lâu, và gặp phải những khó khăn thế nào?
- Thực tế, tôi đã viết gần như trọn vẹn ca khúc này từ khoảng giữa năm 2024, nhưng với một đề tài lớn như Tổ quốc thì tôi thấy mình viết vẫn chưa đủ, vẫn hơi cạn. Thế nên, tôi quyết định lên đường, phải đi để nhìn Tổ quốc từ nhiều khía cạnh khác.
Với đặc thù công việc của mình, tôi đã được đi khá nhiều suốt hơn 20 năm làm nghề, được tiếp xúc với người Việt Nam ở khắp nơi, được nghe nhiều câu chuyện, được chứng kiến nhiều cuộc đời. Nhưng phải đến chuyến đi mùa Hè năm ngoái, tôi mới cảm nhận được một cách trọn vẹn những điều trước kia còn mơ hồ, để viết xong và tương đối hài lòng với bài hát đầu tiên này về đất nước.
Tôi viết Lời trái tim Việt Nam từ những giai điệu đầu tiên bật ra khi nhìn vào mắt con mình trên đường đưa con đi học vào một buổi sáng đẹp trời. Và tôi hoàn thành những nốt nhạc cuối cùng tại London trong chuyến đi dọc châu Âu vào cuối tháng 7/2024.
Ca sĩ Hoàng Bách trong một tiết mục biểu diễn tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình
* Tại sao anh lại chọn đề tài chính luận mà không phải những đề tài khác mang tính đời thường hơn?
- Nhìn lại hành trình làm nghề, tôi thấy có một đặc điểm rõ rệt: Tôi thường chỉ làm tốt những gì bản thân thực sự được thôi thúc từ bên trong. Ví dụ, ở tuổi đôi mươi, khi còn đang yêu đương "loạn xạ", tôi viết về tình yêu khá ổn. Đến khi có gia đình, mỗi lần cầm bút viết về tình yêu như trước, tôi viết không ra hồn. Thế là lại mất mấy năm không sáng tác được gì.
Rồi khi có con, nguồn cảm hứng mới từ cuộc sống gia đình thôi thúc tôi viết được những bài hát về đề tài này, như Mình đi đâu thế bố ơi hay Tôi muốn về nhà. Ở thời điểm hiện tại, tôi tin rằng, viết về xã hội, về đất nước, về những điều lớn hơn cá nhân mình là điều phù hợp với tôi - khi kinh nghiệm sống, trách nhiệm của một người trưởng thành trong xã hội giúp tôi nhìn lại được phần nào cái được và cái mất trong cuộc đời.
Để rồi, biết ơn vì "mỗi sớm mai thức dậy được nhìn thấy quê hương thanh bình", tôi tự hỏi điều mình có thể làm để góp phần xây dựng là gì. Chính những suy nghĩ ấy thúc đẩy tôi từ bên trong, và những nốt nhạc đầu tiên đã bật ra từ đó.
Ca sĩ Hoàng Bách
* Hai bài hát tiếp theo nằm trong dự án này là "Welcome to Vietnam" và "Nụ cười Việt Nam" có gì khác biệt so với "Lời trái tim Việt Nam"?
- Nếu Lời trái tim Việt Nam là một bản tình ca êm dịu, là những gì được thôi thúc từ bên trong khi nghĩ về Tổ quốc và bật ra thành lời, thì Nụ cười Việt Nam lại là sự tôn vinh những con người Việt Nam - những người ai cũng có thể bắt gặp mỗi ngày trên đất nước ngập tràn yêu thương, tiếng hát và tiếng cười. Còn Welcome to Vietnam sẽ là lời mời chào gửi đến bạn bè quốc tế về một Việt Nam năng động và hiếu khách.
* Xu hướng sáng tác các bài hát hiện đại về tình yêu quê hương, đất nước, quảng bá văn hóa Việt Nam đang ngày càng được nhiều nghệ sĩ quan tâm. Anh có cho rằng mình nằm trong dòng chảy ấy không, và đánh giá thế nào về xu hướng này?
- Như đã chia sẻ, phần lớn những điều tôi làm đến từ sự thôi thúc nội tại, và nếu có thể gọi là "xu hướng" thì chắc tôi cũng không theo sát lắm mà là sự tình cờ. Nhưng nếu nó là vậy, tôi trân trọng "xu hướng" đó. Với dự án lần này, tôi bắt đầu chủ yếu là từ những câu hỏi tôi tự đặt ra mỗi ngày. Khi những câu hỏi ấy đủ lớn, tôi đi tìm lời giải. Lời trái tim Việt Nam là một trong những lời giải ấy.
Tất nhiên, được hòa mình vào dòng chảy âm nhạc yêu nước, tích cực và đang sôi động hiện nay là một điều may mắn. Viết được những bài hát góp phần vào "dòng chảy" tuyệt đẹp ấy - đặc biệt trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, với tôi đó là một hạnh phúc. Tôi cảm thấy mình được sống đúng với phần đẹp nhất của người nghệ sĩ.
* Sau dự án này, anh định sẽ tiếp tục làm gì với âm nhạc?
- Tôi hiểu mình đang nhận rất nhiều từ cuộc sống, và việc đóng góp cho cộng đồng bằng thứ âm nhạc tử tế là điều tôi đã, đang và sẽ tiếp tục làm mỗi ngày. Có người biết, có người không. Nhưng với tôi, những khoảnh khắc đơn giản như chở con ra sân vận động xem bóng đá, nghe nhạc mình vang lên giữa hàng triệu người hâm mộ, là hạnh phúc không gì sánh nổi.
Hiện tại, ngoài những dự án cá nhân đang triển khai, tôi vẫn thường xuyên đi lưu diễn trong và ngoài nước. Tôi cũng đang sản xuất âm nhạc cho các đối tác, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao, nơi tôi thực sự đam mê.
*Xin cảm ơn anh!
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất