Giroud là người hùng và tội đồ, Milan đánh rơi chiến thắng trước Juventus

28/07/2023 12:29 GMT+7 | Bóng đá Italy

Juventus 2-2 Milan (pen 4-3): Vài ngày sau trận thua ngược Real Madrid 2-3, Milan lại tiếp tục đánh rơi chiến thắng. Lần này là trước kình địch Juventus, sau khi đã 2 lần dẫn trước.

Tại sân Rose Bowl hôm 23/7 vừa rồi, Milan từng dẫn Real Madrid 2-0 trong hiệp một, nhưng rồi thua ngược 2-3 bởi những pha lập công của Valverde (cú đúp) và Vinicius Jr. Trong trận giao hữu 4 ngày sau với Juventus, đội bóng áo đỏ đen 2 lần vươn lên dẫn trước, và 2 lần để gỡ hòa.

Milan và Juventus rượt đuổi hấp dẫn

Đây mới là trận giao hữu đầu tiên của Juve trên đất Mỹ do trận gặp Barcelona bị hoãn vì một loạt cầu thủ bên phía đại diện La Liga bị sốt virus. Ở trận đại chiến nước Ý tại sân Dignity Health Sport Park này, Milan khởi đầu tốt hơn nhưng đón nhận tổn thất sớm về nhân sự khi Davide Calabria phải rời sân ở phút 20 vì chấn thương. Song chính người mang băng đội trưởng thay anh là Theo Hernandez đã tỏa sáng với đường tạt chuẩn xác để Malick Thiaw đánh đầu tung lưới Szczesny ở phút 24.

Giroud là người hùng và tội đồ, Milan đánh rơi chiến thắng trước Juventus - Ảnh 2.

Thiaw (phải) ăn mừng bàn mở tỷ số vào lưới Juventus

Juventus ngay lập tức dâng lên tìm bàn gỡ, và cú sút đi chệch khung thành của Chiesa là một lời cảnh báo. Đến phút 33, Juve gỡ hòa nhờ công Danilo, sau một loạt những pha dứt điểm liên tiếp cận thành khiến thủ thành Maignan và hàng thủ Milan phải cản phá vất vả.

Giroud, người hùng và tội đồ

Màn rượt đuổi tỷ số tiếp tục ở phút 39 với bàn nâng tỷ số lên 2-1 của Giroud. Chân sút người Pháp nhận bóng vô cùng thoải mái ở vị trí tưởng như việt vị (nhưng không, vì Miretti không dâng lên kịp thời khi đứng gần cột cờ góc) đã xoay người ghi bàn thắng có lẽ dễ dàng nhất trong sự nghiệp của anh.

Giroud là người hùng và tội đồ, Milan đánh rơi chiến thắng trước Juventus - Ảnh 3.

Giroud ở bàn nâng tỷ số lên 2-1

Giroud là người hùng và tội đồ, Milan đánh rơi chiến thắng trước Juventus - Ảnh 4.

Bóng đập lưng Giroud trước khi bay vào lưới trong bàn gỡ hòa 2-2 của Juventus

Nhưng chính Giroud ở đầu hiệp hai lại sắm vai… tội đồ, dù đó chỉ là một tai nạn. Sau cú đá phạt của Chiesa, trung vệ Ruggani băng xuống đánh đầu, nhưng xem lại pha quay chậm thì trái bóng đã đập vào… lưng Giroud trước khi làm tung lưới Milan. Trong phần còn lại của trận đấu, hai đội thay tối đa cầu thủ nhằm thử nghiệm đội hình và không ghi thêm được bàn thắng nào.

Ở loạt sút luân lưu sau đó, Milan đã thua với tỷ số 3-4. Sau 6 lượt sút, Milan sút hỏng 3 quả (Romero, Pobega, Bartesaghi), trong khi Juve đá hỏng 2 (Iling-Junior, Kostic). Ngày 1/8 tới, Milan sẽ đá trận cuối ở Soccer Champions Tour, gặp Barcelona tại sân Allegiant, Las Vegas

Đội hình thi đấu

Juventus: Szczesny (Pinsoglio 46) – Federico Gatti (Huijsen 64), Bremer (Rugani 46), Danilo (Alex Sandro 46')– Timothy Weah (Matias Soule 64), Weston McKennie (Joseph Boende 64), Manuel Locatelli (Hans Caviglia 63), Fabio Miretti (Filip Kostic), Andrea Cambiasso (Iling Junior 46) – Moise Kean (Milik (60), Federico Chiesa (Yldiz)

Milan: Mike Maignan (Sportiello 57) – Davide Calabria (Florenzi 21), Malick Thiaw (Barteshaghi 57), Fikayo Tomori (Simic 57), Theo Hernandez (Saelemaekers 57) – Loftus-Cheek (Pobega57), Rade Krunic (Yacine Adli 57), Tianji Rejinder (De Ketelaere 57), – Pulisic (Luka Romero), Giroud (Colombo 57), Rafael Leao (Chaka Traore 57).

Ghi bàn: Danilo 33', Giroud 48'og – Thiaw 24', Giroud 39'

Đá luân lưu: Juventus 4-3 Milan

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm