Các tân binh của Milan gây ấn tượng ở trận thua Real Madrid

25/07/2023 06:42 GMT+7 | Bóng đá Italy

Sáng qua, Milan đã khởi đầu chuyến du đấu Mỹ bằng trận giao hữu với đối thủ mạnh Real Madrid. Tuy thua chung cuộc 2-3 sau khi dẫn 2-0 trong hiệp 1, Milan đã thể hiện bộ mặt tích cực với dấu ấn đậm nét của các cầu thủ mới.

Trước khoảng 100.000 khán giả trên khán đài sân Rose Bowl, HLV Stefano Pioli đã trao cơ hội thể hiện cho 5 trong 6 cầu thủ mới chiêu mộ (trừ Okafor đang bay sang từ Italy) và tất cả họ đều cho tín hiệu lạc quan. Trong đó, 3 người ra sân từ đầu là thủ môn Marco Sportiello, các tiền vệ Ruben Loftus-Cheek và Christian Pulisic, người trận này đá tiền đạo trái trong sơ đồ xuất phát 4-3-3. Luka Romero vào sân giữa hiệp 1 thay cho Junior Messias và Tijjani Reijnders trình làng từ giữa hiệp 2.

Pulisic năng nổ bên cánh trái với những pha đi bóng khoét vào khoảng trống giữa hậu vệ phải và trung vệ lệch phải của Real Madrid rồi trả ngược ra, gây nhiều sóng gió cho đối thủ. Tân binh người Mỹ cũng chính là người đá phạt góc để Fikayo Tomori mở tỷ số. Loftus-Cheek chơi đĩnh đạc ở vị trí tiền vệ con thoi, lên công về thủ khá hiệu quả, đồng thời cũng đóng góp công lớn trong bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Romero bằng một pha giật gót tiền kiến tạo cho đội trưởng Calabria rất thông minh. Sportiello tỏ ra khá chắc chắn trước khung thành, nhưng cũng mắc lỗi lớn ở bàn gỡ 1-2 của Real Madrid khi đón sai hướng đi cú sút khá đơn giản của Valverde. Reijnders cũng tỏ ra không lạc nhịp chút nào dù mới chỉ tập cùng đồng đội mới khoảng 2 buổi tập.

Milan đá giao hữu: Ấn tượng tân binh - Ảnh 1.

Các tân binh chơi tốt ở trận giao hữu đầu tiên của Milan trên đất Mỹ

Ấn tượng mạnh nhất là Romero, cầu thủ mới 18 tuổi và chỉ cao có 1m65 người Argentina. Vào thay Messias ở vị trí tiền đạo phải, tân binh này chỉ mất chừng 10 phút để ghi dấu ấn với một pha sút chân trái cháy lưới từ khoảng cách 18m, sau tình huống cướp bóng phản công rất nhanh và nhuyễn của Milan. Nhỏ người nhưng nhanh nhẹn và di chuyển tích cực, cầu thủ được mệnh danh "tiểu Messi" này ghi điểm rất mạnh trong mắt HLV Pioli. Anh cũng được Gazzetta dello Sport chấm điểm cao nhất bên phía Milan.

Một gương mặt sáng nữa là trung vệ Jan-Carlo Simic, cũng mới 18 tuổi và đang thuộc biên chế đội trẻ Milan. Được đá chính thay cho Mattia Gabbia (sắp sang Villarreal) bên cạnh Tomori, Simic đã thể hiện sự chững chạc đáng kinh ngạc. Cả 2 bàn thua đầu của Milan hoàn toàn do lỗi cá nhân của Sportiello và Tomori, không có lỗi của Simic, còn bàn thứ 3 đến khi cầu thủ này đã rời sân (lão tướng Kjaer vào thay và mắc lỗi đáng trách). Rất có thể Simic sẽ chính thức được cất nhắc lên đội 1 Milan nếu tiếp tục chơi tốt ở giai đoạn tập huấn này.

HLV Pioli tỏ ra rất hài lòng với màn trình diễn của Milan dù kết quả không được như ý: "Cả đội mới chỉ có 10 ngày chuẩn bị mà mọi thứ có vẻ rất ổn. Các cầu thủ mới hòa nhập rất nhanh, điều đó giúp chúng tôi sẽ còn chơi nhuần nhuyễn và tấn công mạnh mẽ hơn nữa ở các trận tiếp theo". Milan sẽ gặp Juventus vào 9h30 sáng 28/7 tới, theo giờ Việt Nam. 

 V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm