VĐV bắn súng Vidarsa K Vinod đã làm nên cột mốc lịch sử tại ASIAD 2026 khi giành huy chương ở môn bắn súng. Cô cùng các đồng đội trong đội tuyển Ấn Độ giành HCB nội dung 10m súng trường hơi nữ, qua đó được chính quyền bang đề xuất xem xét bố trí một vị trí việc làm trong khu vực công để ghi nhận thành tích.
Tại ASIAD 20 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Vidarsa K Vinod đã ghi dấu một cột mốc đặc biệt cho thể thao bang Kerala (Ấn Độ) khi cùng Elavenil Valarivan và Sonam Uttam Maskar giành HCB nội dung đồng đội nữ 10m súng trường hơi. Đây cũng là tấm huy chương đầu tiên của Ấn Độ tại Đại hội thể thao châu Á 2026.
Đáng chú ý, Vidarsa trở thành nữ VĐV đầu tiên của bang Kerala giành huy chương ASIAD ở môn bắn súng. Với thành tích lịch sử này, Bộ trưởng Thể thao Kerala O.J. Janeesh đã đề nghị chính quyền bang xem xét bố trí cho cô một vị trí phù hợp trong bộ máy nhà nước theo diện ưu tiên dành cho VĐV thể thao.
Trong thư gửi Thủ hiến Kerala V.D. Satheesan, ông Janeesh đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra điều kiện, hồ sơ và tiến hành những thủ tục cần thiết theo quy định. Bộ trưởng cho rằng việc bổ nhiệm không chỉ ghi nhận đóng góp của Vidarsa mà còn tạo động lực cho thế hệ VĐV trẻ trong bang.

Vidarsa (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng đội trong đội tuyển Ấn Độ giành HCB nội dung 10m súng trường hơi nữ. Ảnh: Indian Express
Theo thông tin mới nhất từ truyền thông Ấn Độ, chính quyền bang đang cân nhắc một vị trí trong lực lượng cảnh sát cho Vidarsa. Cô cũng sẽ nhận khoản thưởng 3 triệu rupee (khoảng hơn 800 triệu đồng) từ chính quyền bang cho tấm HCB ASIAD.
Trong nội dung 10m súng trường hơi đồng đội nữ, bộ ba Sonam Maskar, Elavenil Valarivan và Vidarsa Vinod đạt tổng điểm 1.898,0, đứng thứ hai chung cuộc. Tuyển Trung Quốc giành HCV với 1.904,2 điểm, trong khi chủ nhà Nhật Bản đoạt HCĐ với 1.897,1 điểm. Khoảng cách giữa Ấn Độ và Nhật Bản chỉ là 0,9 điểm, khiến cuộc đua huy chương diễn ra rất sít sao.
Đây cũng là lần đầu Vidarsa tham dự ASIAD. Hành trình của cô tại Aichi-Nagoya chưa kết thúc. VĐV 27 tuổi còn tranh tài ở nội dung 50m súng trường 3 tư thế nữ vào ngày 26-9, vốn được xem là nội dung sở trường của cô.
Phía sau tấm HCB ASIAD à một hành trình dài với không ít hy sinh của gia đình Vidarsa.
Sinh ra tại Thambalamanna, Thiruvambady, thuộc Kozhikode, Vidarsa lớn lên trong một gia đình bình thường. Cha mẹ cô đã phải đối mặt với nhiều khó khăn tài chính để con gái có thể theo đuổi môn bắn súng. Riêng súng trường, áo thi đấu, giày và các trang thiết bị cần thiết đã tiêu tốn khoảng 1 triệu rupee, chưa kể chi phí tập luyện và di chuyển.
Gia đình thậm chí phải bán nhà, đất và vay tiền để trang trải quá trình tập luyện của Vidarsa. Với cha mẹ cô, những hy sinh ấy giờ đây trở nên xứng đáng khi con gái giành huy chương cho Ấn Độ trên sân khấu thể thao lớn nhất châu lục.
"Đây là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào nhất của gia đình. Chúng tôi đã trải qua rất nhiều khó khăn để hỗ trợ Vidarsa tập luyện, nhưng chưa bao giờ muốn vấn đề tài chính cản đường ước mơ của con", cha cô chia sẻ với The New Indian Express.
Điều đặc biệt là Vidarsa không bắt đầu sự nghiệp với một giấc mơ trở thành VĐV bắn súng đỉnh cao. Khi còn đi học tại Sacred Heart UP School rồi trường trung học ở Thiruvambady, cô tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, từng dự thi khiêu vũ và ca hát ở cấp huyện. Bước ngoặt đến khi Vidarsa theo học ngành Xã hội học tại Guruvayurappan College ở Kozhikode và tham gia National Cadet Corps (NCC).
Chính tại NCC, cô lần đầu làm quen với bắn súng. Từ một trải nghiệm mới mẻ, Vidarsa dần phát hiện khả năng của bản thân và quyết định theo đuổi môn thể thao này nghiêm túc. Cô bắt đầu tập luyện tại Kozhikode Rifle Club trước khi chuyển tới các trung tâm huấn luyện ở Thiruvananthapuram, Bhopal và một số địa điểm khác để nâng cao chuyên môn.
Sau nhiều năm tập luyện và vượt qua những rào cản về tài chính, Vidarsa cuối cùng đã có lần đầu bước lên bục huy chương ASIAD.