Phim 'Oppressed Majority': Đảo lộn thế giới để truyền bá thông điệp nữ quyền

15/02/2014 16:03 GMT+7 | Phim


(Thethaovanhoa.vn) - Trong Oppressed Majority (Số đông bị áp bức), bộ phim giả tưởng dài 10 phút của nữ đạo diễn Pháp Eleonore Pourriat, phái nữ thành phái mạnh, đàn ông phải trông con, làm việc nhà và bị những phụ nữ bặm trợn… quấy rối trên phố.

Theo The Independent, phim được làm cách đây 4 năm, không gây tiếng vang lắm cả ở Pháp lẫn thế giới. Nay đạo diễn, cũng là một nhà hoạt động nữ quyền, đã đăng đoạn phim lên mạng kèm phụ đề tiếng Anh. Chỉ sau một tuần, đoạn phim đã có gần 5 triệu lượt xem và khiến báo chí quốc tế phải chú ý.

Phụ nữ cởi trần chạy bộ, đàn ông bị sàm sỡ

Eleonore Pourriat đã tạo ra một thế giới giả tưởng, trong đó vai trò của phụ nữ và đàn ông hầu như hoán đổi cho nhau. Sự hoán đổi diễn ra trên mọi khía cạnh. Nhân vật nam chính Pierre (do diễn viên Pierre Benezit đóng) rất dịu dàng và yếu đuối về tính cách, dù có bề ngoài to cao vạm vỡ.

Phim kể về cuộc sống trong một ngày bình thường của Pierre ở một thị trấn Pháp. Pierre làm những công việc thường ngày: Đẩy xe đưa con đi chơi, trò chuyện cùng hàng xóm, đưa con đến nhà trẻ (trông trẻ là một người đàn ông Hồi giáo bị vợ đe nẹt).

Trên đường đi, Pierre gặp những người phụ nữ ngực trần chạy bộ hay... tè bậy. Khi đi xe đạp qua một ngã tư, anh bị một phụ nữ vô gia cư chọc ghẹo một cách tục tĩu.

Cảnh đáng chú ý nhất trong phim là khi đi vào một hẻm nhỏ, Pierre bị một nhóm phụ nữ bặm trợn quấy rối bằng lời lẽ và vây lấy để sàm sỡ. Anh đi báo cảnh sát, nhưng nữ cảnh sát khó tính tỏ ra ngờ vực.

Thậm chí, khi người vợ đến đón Pierre (rất muộn vì bận bịu công việc), cô cũng lớn tiếng trách móc, cho rằng lối ăn mặc là lý do khiến anh bị quấy rối. Cô chỉ ra rằng việc anh mặc quần đùi, áo phông, dép xỏ ngón... là không kín đáo.

Sẽ tiếp tục bênh vực nữ quyền

Những chi tiết trên nghe có vẻ buồn cười, nhưng thực tế vẫn đang xảy ra trong một thế giới bình thường, chỉ có điều  phụ nữ luôn phải lãnh vai diễn của Pierre.

Một chi tiết đáng chú ý trong bộ phim là phản ứng của người vợ. Cô thương chồng nhưng không thông cảm và vẫn trách móc chồng. Pourriat giải thích: “Trong thế giới thực, khi phụ nữ bị tấn công, mọi người nói rằng đó là lỗi của họ, kể cả những người thân thích cũng nghĩ vậy. Nhân vật người vợ này đại diện cho những người đó”.

Dù ý tưởng có vẻ hài hước, nhưng bộ phim lại nói về một vấn đề nghiêm túc: Biến đàn ông thành phụ nữ để họ cảm nhận được cảm giác của phụ nữ khi bị chòng ghẹo, tán tỉnh, thậm chí bị quấy rối - chuyện xảy ra hầu như hàng ngày trên thế giới vẫn còn bất bình đẳng này.

Đạo diễn Pourriat là một nữ diễn viên kiêm biên kịch phim hài. Oppressed Majority là phim đầu tiên mà cô làm đạo diễn. Cô nói với The Independent: “Ý tưởng làm phim hoàn toàn bắt nguồn từ trải nghiệm sống của tôi với tư cách một phụ nữ Pháp. Tôi nghĩ đàn ông ở Pháp tệ hơn đàn ông các nước khác, nhưng bộ phim của tôi muốn nói lên một vấn đề không chỉ của nước Pháp”.

“Phụ nữ Pháp, và không chỉ ở Pháp, hàng ngày đều cảm thấy bất bình đẳng giới đang đi quá xa. Điều khiến tôi tức giận là phụ nữ dần chấp nhận bị đối xử như vậy, còn đàn ông thì đùa cợt về chuyện đó. Tôi muốn làm một bộ phim sử dụng tính hài hước, giễu nhại để tác động đến khán giả, nhưng tổng thể phim thì không hề hài hước. Đây là một vấn đề nghiêm túc” - cô cho biết.

Pourriat làm bộ phim cách đây 4 năm, từng giành một giải thưởng nhỏ ở Kiev, Ukraine nhưng không gây tiếng vang. Đến nay, phim lại gây ra một cơn sốt trên YouTube, nhưng bị đóng phần bình luận khiến khán giả không thể bày tỏ suy nghĩ về bộ phim.

Việc Pourriat đóng bình luận trên YouTube là có lý do. Sau khi phim thu hút sự chú ý, cô đã phải nhận được vô số tin nhắn riêng. “Có người nhắn: Lại cái trò nữ quyền rác rưởi nhảm nhí. Cứ rên đi, đồ chó cái” - nữ đạo diễn kể -“Nhưng chính những tin nhắn kiểu đó khiến tôi thêm quyết tâm làm  những bộ phim tiếp theo”.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm