09/05/2022 07:49 GMT+7 | Giải trí
Đây được xem là đêm nhạc quan trọng nhất của Khánh Du từ nhiều năm qua, chiếm trọn thời gian rảnh của chị trong lần về nước kỳ này.
Chị chăm chỉ học lời, tập bài miệt mài cùng ban nhạc Hoài Sa, chuẩn bị trang phục suốt nhiều ngày cho đêm diễn. Sự cẩn trọng của một người mà như chị tự nhận là đã hầu như bỏ nghề kể từ khi lập gia đình. Một người rất ít hát. Đêm nhạc gần nhất của Khánh Du đã diễn ra cách đây… 5 năm!
Đêm của kỷ niệm
Những người muôn năm cũ của nhân vật chính, những chứng nhân của sự thay đổi trong âm nhạc như một xu hướng tự nhiên của Khánh Du, cũng là minh họa phần nào cho sự dịch chuyển xu hướng nghe nhạc trong công chúng thời bấy giờ. Kể từ khi Khánh Du là một trong những ca sĩ chuyên hát nhạc ngoại rất đắt sô của tụ điểm ca nhạc, vũ trường… ở TP.HCM, rồi từng gây ấn tượng trên thị trường băng đĩa thập niên 1990 trong những cuốn băng, CD bán rất chạy lúc bấy giờ với Unbreak My Heart, My Heart Will Go On, To Love You More, My All, I Have Nothing…
Đến khi chuyển sang hát nhạc Việt, Khánh Du gắn liền với những ca khúc như ca khúc đi cùng tên tuổi của chị là Tiếng hát về khuya, Sầu khúc mùa Đông, Nuối tiếc, You And I… Và sau nhiều năm định cư tại hải ngoại, Khánh Du lại chọn cho mình dòng nhạc tình xưa.
Tất cả những sự thay đổi đó, cũng đã được Khánh Du thể hiện lại trong đêm nhạc này. Điều đáng nói là ca khúc chủ đề đêm nhạc, một sáng tác của nhạc sĩ Tôn Thất Lập viết tặng cho danh ca Thanh Thúy, vốn là bài hát rất ít người dám hát vì độ khó và dấu ấn của Thanh Thúy. Khánh Du là người đầu tiên thể hiện lại ca khúc này sau 1975 trên sân khấu lớn và nó trở thành một trong những tiết mục gây ấn tượng mạnh nhất trong chương trình Duyên dáng Việt Nam 6. Mà mãi 24 năm sau, chị mới hát trở lại trên sân khấu, khi trái tim đã được thay van lần thứ 2. Một bài hát khi chọn trình diễn trở lại theo nhiều yêu cầu của khán giả ruột, chị không khỏi có chút áp lực, thậm chí còn đưa vào danh sách dự phòng của đêm nhạc. Nhưng rốt cuộc thì tiếng hát Khánh Du đã không làm người nghe thất vọng (vì phong độ) và hết căng thẳng (vì van tim - Khánh Du là nữ ca sĩ duy nhất trong làng nhạc Việt hát bằng van tim nhân tạo).
Tôi hiểu phần nào sự ngập ngừng ấy.
Người ta hát cho thỏa, với chị thì, hát có muốn “đã thèm” vẫn phải nhớ dành sức cho ngày mai, cho trái tim. “Du biết, với trái tim không khỏe của mình, giữ sức khỏe không đơn giản, giữ sức khỏe để có thể hát như hồi trẻ còn khó hơn”.
Cuộc đời như một bài ca
Hiện tại, niềm vui của Khánh Du là tập thể thao, nấu ăn, đánh golf, chăm sóc gia đình. Thời gian rảnh hầu như Khánh Du dành cho việc học đủ các thể loại.
Chị kể: “Thời gian rảnh Du dành cho việc học và tập thể dục. Đi bộ và chơi golf rất tốt cho sức khỏe của mình. Có những lần trước về nước, Khánh Du chỉ mang theo đồ thể thao, giày thể thao, không có giày cao gót, người đen sì, suốt ngày vác túi đi đánh golf. Du thấy mình được nhiều lắm, học từ các lớp cho phụ nữ, kỹ năng sống đến sinh ngữ, và nó thay đổi dần quan niệm sống của mình”.
Có lẽ vì vậy mà Khánh Du rèn cho mình thói quen nhìn mọi chuyện luôn có xu hướng tích cực, lạc quan. Dẫu có thế nào, đâu đó ngoài kia luôn có ánh sáng, không có chuyện gì tối mãi được. Chị quan niệm cuộc sống cũng như một bài hát, có nốt lên nốt xuống, có nốt thăng thì cũng phải có nốt trầm, như thế thì cuộc sống mới hay ho thú vị. “Nhờ đời sống mình yên vui, nên van tim nhân tạo mới xài bền được như vậy đó” - Khánh Du cười.
Một hai ngày nữa chị lại bay về Czech, chăm sóc sức khỏe cho chồng. Khánh Du sống cùng chồng ở ngoại ô thủ đô Praha, Cộng hòa Czech, một vùng đồng quê yên tĩnh, nơi chị có thể nghe rõ thanh âm của hơi thở thiên nhiên. Một cuộc sống bình lặng tuyệt đối. Không ít nghệ sĩ đến thăm chị phải buột miệng: “Du ơi, nơi đây tĩnh lặng quá, bình yên quá, buồn quá”. Khánh Du chỉ bật cười. Chị đã quen với cuộc sống ấy bao nhiêu năm nay rồi còn gì.
L. M. Hạ
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất