Huyền thoại Greta Garbo: Cô đơn như là định mệnh

12/12/2017 07:17 GMT+7 | Giải trí

(Thethaovanhoa.vn) - Gần 30 năm sau khi Greta Garbo qua đời, ngày hôm nay (12/12), hãng Sotheby's sẽ đấu giá bộ sưu tập thư của huyền thoại điện ảnh này. Và trong những bức thư ấy, người ta sẽ biết thêm về một Garbo đằng sau ánh hào quang, với nỗi bất hạnh tột cùng từ sự cô đơn.

1. Tổng cộng có 36 bức thư được đấu giá, phần lớn viết bằng bút chì, được Garbo viết cho một người bạn, nữ bá tước Thụy Điển Marta Wachtmeister trong những năm 1930 - 1940.

Thời gian này, Garbo đã trở thành một trong những nữ diễn viên được ngưỡng mộ nhất ở Hollywood với hình ảnh cực kỳ quyến rũ và khả năng thể hiện nỗi đau đớn tột bậc khi bị tổn thương trên màn bạc.

Trong suốt quá trình trao đổi bằng thư từ, Garbo thổ lộ sự khinh miệt của mình về những món giải trí lá cải, nỗi thất vọng khi nhận được các kịch bản kém, sự bực mình khi làm việc với các đạo diễn ngớ ngẩn, sự kinh sợ trước lời phán xét của các nhà phê bình. Và trên hết, đó là sự không hài lòng của bồ với cuộc sống ở California (Mỹ).

Chú thích ảnh
Huyền thoại điện ảnh Mỹ gốc Thụy Điển Greta Garbo

Trong phim Grand Hotel (1932), nhân vật của Garbo đã thốt lên: “Tôi muốn được một mình". Ít ai ngờ, sau này, câu nói đó đã "đeo bám" và trở thành một lời nguyền với cuộc đời bà.

Garbo đã gặt hái thành công ở châu Âu khi nhà sản xuất phim Louis B. Mayer đưa bà tới Mỹ hồi năm 1925. Ở kinh đô điện ảnh, Garbo đã chứng tỏ được mình là một ngôi sao hiếm có khi có khả năng chuyển từ dòng phim câm sang phim lồng tiếng. Tuy nhiên, những bức thư của bà bộc lộ sự bất mãn về cuộc sống ở Mỹ.

“Tôi gần như lúc nào cũng cô đơn và tự nói điều đó với bản thân" – Garbo viết trong bức thư gửi hồi năm 1939. “Tôi lái xe tới bãi biển, rồi đi bộ. Chỉ có như vậy là hạnh phúc nhất."

Sống giữa Beverly Hills sang trọng và tràn ngập ánh nắng, song Garbo luôn mong muốn được trở về quê hương Thụy Điển của mình và đặc biệt là lâu đài Tistad, ngôi nhà của gia đình Wachtmeister.

"Tôi đã nghĩ nhiều về Tistad, về những mùa Hè ở đây khi trời mưa và nỗi u sầu vây bủa chúng tôi" – Garbo viết trong thư.

Càng nổi tiếng, Garbo càng có xu hướng rút lui khỏi ánh hào quang. Theo tờ New York Times, Garbo được gọi là "nhân sư Thụy Điển" bởi bà sống quá ẩn dật và bí ẩn. Điều đó càng khiến giới truyền thông không ngừng suy ngẫm về cuộc sống riêng của bà.

Chú thích ảnh
Một bức thư của Greta Garbo được đấu giá vào ngày 12/12

Trong sự nghiệp, Garbo vừa tỏ ra thờ ơ vừa thất vọng với những gì đã làm được. Về nhân vật nữ hoàng Christina, một trong những vai diễn nổi tiếng và gây tiếng vang nhất của mình, bà viết: "Đây quả là thời điểm khó khăn, mọi việc đều không theo ý muốn. Tôi đã hoàn thành được một nửa của nhân vật nữ hoàng Christina và chưa biết một nửa còn lại sẽ ra sao khi hoàn tất vai diễn này".

Trong đầu những năm 1940, Garbo bắt đầu đóng phim hài Two Faced Woman. Bà không hài lòng với những thay đổi trong cốt truyện song cũng chẳng thèm đấu tranh với nhà làm phim.

"Tôi thà rời khỏi đất nước này còn hơn tranh cãi những câu chuyện như vậy. Bởi trước sau gì thì nó vẫn như vậy thôi" – Garbo viết trong một bức thư hồi năm 1941.

Two Faced Woman thất bại ở doanh thu phòng vé. Ở tuổi 36, Garbo quyết định "về vườn" sớm sau khi đóng 27 phim trong 19 năm. Garbo chuyển tới Manhattan, nơi bà sống cho đến khi qua đời hồi năm 1990, ở tuổi 84.

Hồi năm 1945, 4 năm sau khi "hưu sớm", Garbo viết: "Tôi đang cân nhắc tới một bộ phim mà tôi có thể tham gia, nhưng tôi không biết. Thời gian đã để lại chút dấu vết trên những gương mặt nhỏ nhắn và cơ thể chúng ta".

2. Greta Garbo sinh năm 1905 ở Thụy Điển, với tên thật là Greta Lovisa Gustafsson. Năm 1925, Garbo chuyển tới Mỹ. Được coi là một trong những diễn viên đỉnh cao của hãng truyền thông Metro – Goldwyn -Mayer cũng như điện ảnh Mỹ, Garbo đã được 3 đề cử giải Oscar và được trao giải Oscar cho "những vai diễn không thể quên trên màn ảnh".

Năm 1999, bà được Viện phim Mỹ vinh danh trong số những huyền thoại màn bạc vĩ đại nhất mọi thời đại, vị trí thứ 5.

Các nhà viết tiểu sử và nhiều người khác tin rằng Garbo là người lưỡng tính hoặc đồng tính. Bà không kết hôn, không có con và từng có những mối quan hệ thân thiết với cả phụ nữ và đàn ông.

Năm 1927, Garbo được giới thiệu với nữ diễn viên Lilyan Tashman và giữa họ có một mối quan hệ khăng khít. Ngôi sao phim câm Louise Brooks cũng tuyên bố rằng bà và Garbo có mối quan hệ ngắn ngủi vào năm sau đó.

Năm 1931, Garbo kết bạn với nhà văn đồng tính Mercedes de Acosta qua sự giới thiệu của người bạn thân là Salka Viertel. Hai người bắt đầu mối quan hệ lãng mạn, không sâu nặng song vẫn là bạn bè trong gần 30 năm với đầy những thăng trầm. Trong thời gian ấy, Garbo viết cho de Acosta 181 bức thư, bưu thiếp và điện tín.

Chỉ hạnh phúc trên... ảnh

Ngoài bộ sưu tập thư của Garbo, hãng Sotheby's còn đấu giá album gồm 111 bức ảnh chụp huyền thoại điện ảnh tại Lâu đài Tistad ở Thụy Điển. Trong những bức ảnh đó, trông Garbo thật hạnh phúc. Bà ngồi trên bãi cỏ, trò chuyện với một người bạn, chặt những khúc gỗ giữa khung cảnh tuyết trắng.

Bán đấu giá thư tình thất lạc của Marilyn Monroe

Bán đấu giá thư tình thất lạc của Marilyn Monroe

Bộ sưu tập Marilyn Monroe's Lost Archives (Những tài liệu thất lạc của Marilyn Monroe) gồm 300 bức thư trao đổi giữa nữ minh tinh và nhiều nhân vật quan trọng trong cuộc đời cô sắp được đem ra bán đấu giá tại Beverly Hills vào tháng tới.

Việt Lâm (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm