07/10/2025 06:44 GMT+7 | Tennis
Carlos Alcaraz không tham dự, còn Sinner phải rút lui vì chấn thương, Djokovic đang đứng trước cơ hội lớn để giành danh hiệu Masters 1000 đầu tiên kể từ Paris 2024. Vấn đề là liệu anh có tận dụng được cơ hội này hay không?
Để minh chứng cụ thể hơn cho cơ hội ấy, hãy nhìn vào Top 6 hạt giống hàng đầu của giải. Ben Shelton (6), Taylor Fritz (5) và Alexander Zverev (3) cũng theo gót Alcaraz (1) và Sinner (2). Và Djokovic (4) chính là hạt giống cao nhất còn trụ lại ở Thượng Hải.
Sinner rút lui, cục diện thay đổi hoàn toàn
Việc Jannik Sinner phải bỏ cuộc ở vòng 3 vì chuột rút khi đang đối đầu Tallon Griekspoor (hạt giống số 27) đã tạo nên một bước ngoặt lớn tại Thượng Hải Masters. Tay vợt người Ý, hạt giống số 2 của giải, được xem là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch sau khi Carlos Alcaraz (số 1 thế giới) rút lui vào phút chót vì chấn thương. Nhưng khi Griekspoor đang dẫn 6–7, 7–5, 3–2, Sinner bất ngờ phải dừng trận đấu vì không thể tiếp tục thi đấu.
Điều đó khiến bảng đấu phía dưới trở nên rộng mở hơn bao giờ hết. Với việc Taylor Fritz (số 4 thế giới) cũng bị loại sớm ở vòng 2 bởi Giovanni Mpetshi Perriccard, hạt giống số 10 Holger Rune nổi lên như ứng viên sáng giá nhất cho tấm vé vào bán kết, khi không còn phải đối mặt với bất kỳ tay vợt Top 25 nào trên hành trình của mình. Trong khi đó, dù thiếu vắng Alcaraz, nhánh trên vẫn còn những cái tên tuổi như Alex de Minaur (số 7), Lorenzo Musetti (số 8), người sẽ đối đầu Felix Auger-Aliassime (số 12) ở vòng 4. Đáng chú ý, tài năng trẻ gốc Việt Nam Learner Tien tiếp tục gây ấn tượng khi loại Cameron Norrie (4) để lọt vào vòng 4 Thượng Hải Masters 2025.
Sự vắng mặt liên tiếp của các tay vợt hàng đầu khiến giải năm nay trở thành cơ hội hiếm có để chứng kiến một nhà vô địch Masters 1000 mới. Tính đến lúc này, không còn tay vợt nào từng vô địch Masters 1000 trong năm 2025 còn trụ lại ở Thượng Hải.
Djokovic là tay vợt hạt giống duy nhất trong Top 6 còn trụ lại đến vòng 4 Thượng Hải Masters 2025
Djokovic: Thời cơ và thách thức
Trong khi cục diện giải đấu thay đổi, Novak Djokovic lại phải chiến đấu theo đúng nghĩa đen. Tay vợt 38 tuổi đã nôn ói nhiều lần ngay trên sân trong trận thắng căng thẳng trước Yannick Hanfmann ở vòng 3. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Djokovic nôn ít nhất 2 lần giữa các lần đổi sân trong set thứ 2, khi nhiệt độ tại Thượng Hải lên tới 34°C kèm độ ẩm hơn 80%.
Dù gặp vấn đề sức khỏe, tay vợt số 4 thế giới vẫn thể hiện bản lĩnh của một nhà vô địch, lội ngược dòng thắng Hanfmann 4–6, 7–5, 6–3 sau 2 giờ 42 phút thi đấu căng thẳng. Bình luận viên Nick Lester cho biết trong lúc truyền hình tạm ngắt hình: "Djokovic vừa được báo là đã nôn khi đổi sân". Còn Robbie Koenig nhấn mạnh: "Những pha bóng dài chắc chắn sẽ khiến tình hình của anh ấy khó khăn hơn".
Sau trận đấu, Djokovic thừa nhận điều kiện thi đấu ở Thượng Hải cực kỳ khắc nghiệt: "Thật tàn khốc. Mỗi ngày đều nóng trên 34 độ với độ ẩm hơn 80%. Đặc biệt với những người thi đấu vào ban ngày, dưới nắng, mọi thứ còn tệ hơn nhiều. Tôi phải thật sự 'vượt bão' hôm nay. Yannick đã chơi quá hay từ đầu trận". Trên mạng xã hội, tay vợt người Serbia gửi lời cảm ơn khán giả: "Những đêm ở Thượng Hải thật khác biệt. Năng lượng và sự cổ vũ của các bạn đã giúp tôi vượt qua tất cả".
Dù gặp khó khăn về thể lực, Djokovic đang có con đường thuận lợi nhất để hướng đến danh hiệu Masters 1000 đầu tiên kể từ Paris Masters 2024. Trong 8 lần dự các giải Masters gần nhất, anh chỉ vào được 2 trận chung kết và 5 lần dừng bước ở vòng 3.
Ở Thượng Hải, Djokovic nằm ở nửa dưới bảng đấu, nơi hầu hết các tay vợt hàng đầu đã bị loại. Nếu vượt qua Jaume Munar ở vòng tiếp theo, anh có thể gặp Gabriel Diallo hoặc Zizou Bergs ở tứ kết, trước khi chạm trán Holger Rune (nếu đúng dự đoán) tại bán kết. Với kinh nghiệm và bản lĩnh của mình, Djokovic hoàn toàn có thể tận dụng khoảng trống mà Sinner và Alcaraz để lại để vươn tới một danh hiệu lớn nữa, nếu anh có thể chống chọi được với thứ mà chính anh mô tả là "nhiệt độ và độ ẩm tàn khốc nhất trong sự nghiệp".
"Tôi đã phải chiến đấu với cơ thể mình, nhưng vẫn còn khát khao chiến thắng", tay vợt từng 4 lần vô địch ở Thượng Hải (2012, 2013, 2015, 2018) quả quyết.
Thử thách từ thời tiết
Không chỉ Djokovic, nhiều tay vợt khác cũng chịu ảnh hưởng nặng bởi thời tiết. Holger Rune, người có thể trở thành đối thủ tiềm tàng của Djokovic ở bán kết - phải đo huyết áp và dùng đá để hạ nhiệt cơ thể trong thời gian nghỉ y tế, đồng thời đặt câu hỏi: "Tại sao ATP không có quy định về giới hạn nhiệt độ?".
Jannik Sinner, trước khi bỏ cuộc, cũng từng thừa nhận điều kiện tại Thượng Hải khác xa với Bắc Kinh, nơi anh vừa thi đấu ở China Open: "Ở đây nóng và ẩm hơn rất nhiều. Tôi không chắc mình sẽ cảm thấy thế nào khi ra sân", anh nói trước giải.
Tallon Griekspoor, người hưởng lợi từ việc Sinner bỏ cuộc, cũng đồng cảm: "Thật sự là điều kiện rất khắc nghiệt cả tuần rồi. Chúng tôi còn may mắn vì được thi đấu buổi tối, không có nắng. Nhưng khi trận đấu kéo dài quá 2 tiếng rưỡi, ai cũng bị kiệt sức. Tôi chúc Sinner mau bình phục, vì chẳng ai muốn thắng theo cách đó".
Phương Chi
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất