03/10/2025 16:40 GMT+7 | Tennis
Novak Djokovic bước đến Thượng Hải với tâm thế cân bằng hơn bao giờ hết giữa khát vọng chinh phục và lòng biết ơn. Anh chia sẻ chân thành về mong muốn và suy nghĩ của bản thân ở giai đoạn này của sự nghiệp.
Tay vợt từng 24 lần vô địch Grand Slam vừa trải qua thất bại trước Carlos Alcaraz ở bán kết US Open, sau đó di chuyển sang Athens để nghỉ ngơi và tập luyện. Xen kẽ giữa thời gian bên gia đình và các buổi tập, Djokovic đã đưa ra quyết định tham dự Shanghai Masters, giải đấu anh từng nhiều lần gắn bó.
Huyền thoại người Serbia nhìn lại mùa giải 2025 với nhiều thử thách khắc nghiệt. Sự cạnh tranh từ Carlos Alcaraz và Jannik Sinner đã đạt đến một tầm cao mới, khiến mỗi trận đấu lớn đều trở thành phép thử nặng nề với anh về cả thể lực lẫn tinh thần.
Dù thừa nhận việc bắt kịp tốc độ thi đấu của hai ngôi sao trẻ tại các giải Grand Slam ngày càng khó khăn, Djokovic – ở tuổi 38 – vẫn tự hào về sự ổn định đáng kinh ngạc của mình. Anh đã lọt vào bán kết cả bốn giải Grand Slam mùa này, một minh chứng rõ ràng cho khả năng duy trì đẳng cấp và đánh bại gần như bất kỳ đối thủ nào, dù đã hơn 20 năm góp mặt trên sân khấu lớn nhất của quần vợt.
Djokovic thay đổi suy nghĩ và mục tiêu khi thi đấu tại giải Thượng Hải Masters 2025 ở tuổi 38
Ở tuổi này và sau khi đã gặt hái gần như mọi vinh quang, ưu tiên của Djokovic đã thay đổi. Nếu trước đây động lực chính đến từ những chiếc cúp, thì nay tay vợt đã 100 lần đăng quang các danh hiệu ATP tìm thấy nguồn năng lượng lớn hơn từ khán giả và sự hài lòng trong việc đóng góp cho môn thể thao mà anh đã định hình suốt hơn hai thập kỷ. Anh nói về niềm vui trong cạnh tranh, giá trị của sự kết nối và ý nghĩa của việc để lại một di sản tích cực cho các thế hệ sau.
Ngọn lửa thi đấu trong Djokovic vẫn cháy bỏng. Chính vì vậy, anh thừa nhận rất mong được chạm trán Jannik Sinner tại Thượng Hải, bất chấp việc đã thua đối thủ người Ý trong cả năm lần gặp gần nhất.
Djokovic xem một cuộc đấu với tay vợt bốn lần vô địch Grand Slam không chỉ là thử thách, mà còn là cơ hội để kiểm chứng sự tiến bộ của bản thân. Nếu điều đó xảy ra ở vòng bán kết, nó sẽ khẳng định phong độ cao mà anh duy trì trong mùa giải này.
Năm ngoái, Djokovic thua Sinner ở chung kết Thượng Hải Masters
Người hâm mộ chắc chắn chưa quên trận chung kết Shanghai Masters năm ngoái, nơi Sinner đánh bại Djokovic 7-6, 6-3 chỉ sau một lần bẻ giao bóng. Nhắc lại những trải nghiệm ấy, tay vợt Serbia khẳng định:
"Trừ những thất bại trước Jannik và Carlos, tôi vẫn chơi thứ tennis tốt trong năm 2025. Việc vào bán kết cả bốn giải Grand Slam cho thấy sự ổn định mà tôi có được. Tôi vốn là người giàu tinh thần cạnh tranh và đã nếm trải những gì tuyệt vời nhất trong môn thể thao này, nên tôi luôn muốn tiến xa hơn".
"Tôi không bao giờ nản chí. Ở giai đoạn này của sự nghiệp, tôi không còn chơi chỉ vì danh hiệu, mà còn để đáp lại tình yêu từ khán giả và góp phần vào sự phát triển toàn cầu của tennis. Tôi vẫn nổi da gà mỗi khi bước ra sân và nghe tiếng cổ vũ vang dội của người hâm mộ gọi tên mình. Tôi muốn đối đầu Jannik ở Thượng Hải, vì điều đó đồng nghĩa tôi đã vào tới bán kết."
Với những chia sẻ ấy, Djokovic cho thấy anh vẫn là biểu tượng của sự bền bỉ, vừa kiêu hãnh trước quá khứ huy hoàng, vừa khao khát thử thách mới, và trên hết là sự gắn kết sâu sắc với người hâm mộ khắp thế giới.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất