Giá vé tăng theo giờ

16/12/2009 16:41 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) - Chỉ đúng vài bước chân, chiếc vé giá 100.000 kip (tương đương khoảng 230.000 đồng đã nhanh chóng tăng giá gấp rưỡi, gấp đôi, gấp ba. Nhưng dự đoán giá vé sẽ còn tiếp tục tăng vào ngày mai, khi mà hàng ngàn người từ Việt Nam tiếp tục đổ sang Lào.

Có mặt tại sân từ 8h sáng, nhiều cổ động viên Việt Nam đã phải xếp hàng để chờ bán vé. Tuy nhiên cho đến trưa, số lượng người mua được không nhiều. Theo quy định, mỗi người chỉ mua được 3 vé là tối đa. Anh Hoàng Trung, một người Huế đang làm ăn tại Lào cho biết, đã chờ được hơn 1 tiếng nhưng vẫn chưa mua được vé. Anh dự định mua cho cả bạn bè, tổng cộng là 12 người nhưng không được vì quy định chỉ được mua 3 vé. Hiện anh phải huy động tối đa số bạn bè ra mua nhưng không phải để phe mà chỉ để chia sẻ với cộng đồng người Việt tại Vientiane.

  Chị Bích Lệ, một Việt kiều đã xem tất cả các trận đấu bóng đá nữ và nam tại SEA Games khoe những tấm vé đã có được.

Không có điều kiện xếp hàng, chị Kim Lài, chủ một quán gội đầu gần khách sạn Leuxay đành phải đặt vé qua điện thoại. Từ đầu giải, đã có một phe vé tên Lộc đến cửa hàng dán hẳn bảng bán vé với đầy đủ số điện thoại, khu vực ghế ngồi để khách tiện liên hệ. Chị cho biết cửa hàng của chị là nơi tập trung của rất đông người Việt, chủ yếu đến từ Huế, Quảng Ngãi, Quảng Nam... nên phe vé có cơ hội kiếm lời. Tuy nhiên, do đưa ra giá lên đến 400.000 kip/vé khu vực khán đài A nên không ai mua vì tính ra tiền Việt đã gần 1 triệu đồng. Với chủ yếu là người lao động, khó có ai dám bỏ số tiền lớn như vậy để mua vé cả.

Tuy nhiên, chị cũng đã huy động được khoảng 20 người đi xếp hàng mua vé để phục vụ bạn bè. Những ai chưa có vé cũng có cơ hội mua vé với giá gấp 2,5 lần (250.0000 kip) cho những vị trí không được đẹp lắm.

Trong khi đó, những "đại gia" lại không ngại vấn đề giá cả. Chủ một hãng sơn lớn tại Sài Gòn (xin được giấu tên cho biết: "Quan trọng là có chỗ ngồi đẹp. Tôi cần thêm 3 vé nữa cho bạn từ Hà Nội sang trong chiều nay". Cuối cùng, ông này mua được đúng theo yêu cầu với giá 300.000 kip dù trước đó có lời mời 400.000 kip.

Hiện nguồn cung cấp vé đủ và đảm bảo nhất vẫn thuộc về các công ty du lịch. Anh Nhuận, hướng dẫn viên cho công ty Tầm nhìn mới cho biết, hơn 200 vé cho đoàn cổ động viên quốc gia đã được đặt và đảm bảo sẽ có trong sáng mai, trước khi diễn ra trận đấu. Mặc dù có rất nhiều bạn bè từ Việt Nam gọi sang xin đăng ký thêm nhưng anh Nhuận vẫn chưa dám hứa vì còn phải đợi công ty lữ hành tại Lào cân đối lại nguồn vé trước khi khẳng định có dư cho khách mới hay không.

Một số lộn xộn nhỏ cũng đã diễn ra tại Vientiane khi một số đại lý bán vé đã hủy lịch bán trong ngày hôm nay (16/12). Ngay cạnh Ngân hàng Lào Việt, rất đông người đã xếp hàng từ sáng sớm vì ngay cạnh đó, Công ty Tigo sẽ bán vé phân phối. Đây là doanh nghiệp phụ trách phân phối vé bóng đá cho SEA Games. Nhưng cho đến trưa điểm bán vé này vẫn không mở khiến lượng người đến mua ùn tắc lại. Sự tức giận đã nổ ra khi gần giữa trưa, công ty này dẹp toàn bộ điểm bán vé sau đó thông báo sẽ chính thức bán vào sáng ngày mai, 17/12. Rất đông người hâm mộ, trong đó phần lớn là bà con Việt kiều đã phản đối cách làm ăn vô trách nhiệm này nhưng vẫn không thay đổi được gì.

Theo kinh nghiệm của các hướng dẫn viên du lịch, nếu không mua được vé, các cổ động viên nên lên hệ với Việt kiều đang sinh sống tại Vientiane. Đây là lực lượng phe vé chủ yếu và nắm hầu hết số vé lọt ra ngoài. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì khó có thể nói được giá vé chính xác bởi nhu cầu đang quá lớn mà lượng vé lại đang bị ém tại một số điểm. Nhưng theo dự đoán thì giá khó có thể qua mức 500.000 kip (khoảng hơn 1 triệu đồng Việt Nam). Lý do chủ yếu là bởi cổ động viên của Malaysia sang Lào không nhiều và vé sẽ do cổ động viên Việt Nam mua là chính.

Riêng vé trận chung kết nữ thì hoàn toàn không thiếu. Ngay tại trước cửa sân, giá vé được bán đúng giá gốc và dư rất nhiều.

M.T (Ghi nhanh từ Vientiane)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm