Vientiane quay cuồng vì vé

13/12/2009 09:29 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Một ngày sau khi U23 Thái Lan bất ngờ bị U23 Malaysia hạ đo ván trên SVĐ QG Lào, các đầu nậu buôn vé bóng đá nam tại SEA Games 25 cũng như các CĐV cho môn thể thao “vua” đang “cuống cuồng” gom và mua vé cho các trận bóng ở vòng bán kết và trận chung kết sẽ diễn ra trong các ngày 14 và 17/12 tới đây. Điều này đang góp phần đẩy giá vé của các trận bán kết và chung kết bóng đá nam SEA Games 25 trên thị trường chợ đen lên rất cao.

Chị Phạm Thị N, một đầu nậu buôn vé tại thủ đô Viêng Chăn, cho biết sau khi Thái Lan thua Malaysia, người hâm mộ của Lào và Việt Nam đều ra sức lùng sục để có được vé vào xem các trận bán kết và chung kết. Bản thân chị cũng đang lùng mua bởi trước đó chị ôm không nhiều, đến nay chị chỉ còn khoảng 15 vé của hai trận bán kết, trong khi vé chung kết thì đã bán hết từ trước đó. Theo chị N, giá vé các trận bán kết trên thị trường chợ đen lúc này đã lên tới 250.000 kíp (khoảng 600 ngàn đồng), trong khi giá vé của trận chung kết là 300.000 kíp.

Phe vé ở Vientiane bán công khai, ảnh: H.L

\Tuy nhiên, việc tìm mua vé bây giờ cũng rất khó bởi hầu hết các đầu nậu vé đều đã bán hết vé phát hành đợt đầu. Tất cả lúc này đang trông vào Công ty phát hành vé Lào, và dù công ty này đã điều đình thành công để chuyển địa điểm thi đấu trận bán kết Lào - Malaysia từ sân Chau Anuvong có sức chứa khoảng 10.000 chỗ sang SVĐ QG có sức chứa 20.000 chỗ ngồi, nhưng được dự báo là cũng không đáp ứng nổi nhu cầu do lượng người tìm mua vé trên thị trường là hết sức lớn.

Anh Lê Xuân L, quê ở Nghệ An nhưng đã sang Lào sống được nhiều năm, tỏ ra vô cùng tiếc rẻ khi để “vuột” mất một cơ hội kinh doanh béo bở. Anh cho biết lúc trước do không tính tới kịch bản như hiện nay, nên anh chỉ dám ôm vào 150 vé các trận bán kết và 100 vé chung kết, cách đây mấy ngày anh đã bán hết toàn bộ số vé này với giá thấp hơn nhiều so với thời điểm bây giờ. Hiện tại, rất nhiều khách hàng là người Lào, Việt và cả Việt kiều bên Thái Lan đang tìm mua vé với nhu cầu rất lớn, nhưng anh không làm sao mà kiếm được vé để bán. Chỉ trong tối ngày 11/12 và sáng qua, đã có hàng trăm cá nhân, công ty…. gọi điện hỏi anh chuyện đặt vé.

Nhờ sự tiến bộ của U23 Lào trong các trận đấu vừa qua, rất nhiều người Lào, không chỉ ở thủ đô Viêng Chăn mà còn ở các tỉnh khác, đang đổ về Thủ đô để tìm vé.

Theo anh L, cho dù trận bán kết Lào-Malaysia được chuyển sang SVĐ QG Lào thì giá vé trong những ngày tới sẽ còn tiếp tục tăng do sân này chỉ có 20.000 chỗ, chắc chắn không đủ để đáp ứng cho lượng người hâm mộ quá lớn.

Theo chị H, hiện các đại lý vé ở Viêng Chăn hầu như đã bán hết sạch vé các trận bán kết được phát hành đợt đầu, phần chị còn là do hôm qua đã nhanh tay “ôm” lại của các đầu nậu Thái Lan để lại sau khi đội nhà bị loại.

Chị H dự báo, giá vé trên thị trường chợ đen sẽ có tiếp tục leo thang và có thể lên tới hơn 300.000 kíp cho các trận bán kết và 500.000 kíp cho trận chung kết.
 
Phạm Văn Kiên (PV TTX VN tại Lào)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm