Gia đình giải thích việc chuyển tư liệu của Marquez cho Mỹ

30/11/2014 04:40 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một bức thư mới đây, bà Mercedes, vợ góa của nhà văn đoạt giải Nobel Gabriel Garcia Marquez và 2 con trai đã giải thích tại sao họ lại chuyển kho tài liệu của nhà văn cho trường Đại học Texas, Mỹ.

Trong thư, gia đình Marquez giải thích rằng mặc dù mong muốn của nhà văn khi còn sống là chia đôi kho tài liệu, một nửa chuyển về quê hương Colombia và nửa kia sang Mexico, họ đã không làm theo ý nguyện của ông.

Họ nhận thấy Harry Ransom, một trung tâm lưu trữ nghiên cứu văn học thuộc trường Đại học Texas là đích đến phù hợp hơn với kho tài liệu. Theo lời họ, “đây là một trong những nơi lưu trữ và bảo tồn tư liệu tốt hơn bất cứ nơi nào khác".


Trung tâm Harry Ransom hiện đang quản lý tư liệu của các nhà văn Jorge Luis Borges, William Faulkner và James Joyce. Tư liệu của nhiều nhà văn đoạt giải Nobel khác cũng nằm trong bộ sưu tập của trung tâm này, như Samuel Beckett, T.S. Eliot, Ernest Hemingway và John Steinbeck.

Quyết định của gia đình Marquez đã khiến dư luận Colombia kinh ngạc. “Thật đáng tiếc khi toàn bộ tư liệu của Marquez đã không tới Colombia. Tôi hiểu đã có những thỏa thuận riêng và chúng tôi tôn trọng điều đó” - Sergio Zapata, người phát ngôn của Thư viện quốc gia Colombia, cho biết

Gia đình Marquez từng nói rằng một số kỷ vật của ông sẽ được tặng lại cho Thư viện quốc gia Colombia, gồm chiếc máy đánh chữ mà ông dùng để viết tiểu thuyết Trăm năm cô đơn, huy chương và giấy chứng nhận giải Nobel Văn học của ông.

Năm 2002, mặc dù sức khỏe yếu, Marquez đã hoàn thành cuốn hồi ký đầu tiên Vivir para contarla (Sống để kể lại) về 30 năm đầu của đời mình. Tháng 10/2004, ông xuất bản cuốn Memoria de mis putas tristes (Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi). Marquez qua đời ngày 17/4 tại thành phố Mexico City, Mexico, nơi ông đã sống hơn 30 năm qua.

Tuấn Vĩ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm