Genk-Valencia 0-0: Mãi chỉ là kẻ học việc

15/09/2011 11:40 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Ở Liga, Valencia mặc nhiên được công nhận là đội mạnh nhất của phần còn lại, và thực tế là họ cũng đã có 2 năm liên tiếp cán đích ở vị trí thứ 3 sau Barca và Real Madrid. Nhưng khi ra đấu trường châu Âu, Valencia ấy chưa bao giờ chứng tỏ họ xứng đáng với vị thế đệ tam anh hào ở giải đấu luôn tự nhận mình là hấp dẫn hàng đầu thế giới. Việc "Los Che" khởi động cho mùa giải Champions League 11-12 bằng trận hòa không bàn thắng trên sân của Genk, đội bóng yếu nhất bảng E, một lần nữa cho thấy đội quân của Emery vẫn chưa tài nào rũ bỏ được hình ảnh của một kẻ học việc ở đấu trường danh giá nhất châu lục.

Ở cùng bảng với Chelsea và Bayer Leverkusen, Valencia hiểu rằng giành trọn 6 điểm trước Genk, đội yếu nhất bảng, là nhiệm vụ mang tính bắt buộc. Thế nhưng, điều đó đã không ngăn được HLV Emery mang tới Bỉ sự thận trọng mà ông vẫn thường bắt đội bóng của mình phải tuân theo trong những trận cầu ở Cúp châu Âu.

Valencia gây thất vọng khi bị Genk cầm hòa- Ảnh Getty

Thay vì tập trung hỏa lực cho hàng công, Emery lại quyết định củng cố tuyến giữa khi bố trí 2 tiền vệ có thiên hướng tổ chức là Parejo và Banega chơi bên cạnh tiền vệ thủ Topal. Lựa chọn này giúp Valencia kiểm soát thế trận tốt hơn, nhưng cái giá mà họ phải trả cho điều đó là hàng công cũng kém đi sự linh động. Trên tuyến đầu, Soldado luôn tỏ ra bơ vơ.

Tất nhiên, với chất lượng con người tốt hơn hẳn đối thủ, Valencia dù không tạo được một thế trận tấn công dồn dập vẫn có được cho riêng mình những cơ hội. Nhưng rốt cuộc thì đã chẳng có ai tận dụng được những cơ hội ấy, kể cả Roberto Soldado, chân sút đang cùng Ronaldo dẫn đầu cuộc đua tới ngôi Vua phá lưới Liga với 4 bàn sau 2 vòng. Có vẻ bầu không khí ồn ào của một trận đấu ở Cúp châu Âu đã khiến người Valencia đánh mất sự lạnh lùng và chính xác mà họ cần phải thể hiện ở những thời điểm quyết định. Đây không hề là vấn đề mới. Mùa trước, Valencia đã bị Schalke, một đối thủ đồng cân đồng lạng, loại ngay từ vòng 1/8 cũng vì dứt điểm kém.

Thực tế thì kịch bản "kinh điển" - một đội tấn công nhiều nhưng không ghi được bàn thắng bị thủng lưới trước - suýt nữa đã được diễn lại trong trận đấu này. Gần cuối hiệp 2, không lâu sau khi trung vệ Adil Rami của Valencia có cú móc bóng đẹp mắt đưa bóng dội xà, Genk đã có một cơ hội tuyệt đẹp để ghi bàn thắng, nhưng cú sút từ cự ly gần của trung vệ Simaeys đã không thắng được phản xạ xuất thần của thủ thành Diego Alves. Điều mỉa mai cho Valencia là Genk có vẻ không quan tâm lắm tới pha hỏng ăn ấy. Kết thúc trận đấu, các cầu thủ chủ nhà đã cùng nhau ăn mừng như thể họ vừa giành chức vô địch Champions League vậy.

DQS

Đội hình ra sân

Genk: Koteles - Ngongca, Simayes, Nadson, Pudil - Dugari, Hubert, Tozser, Buffel (Camus 84') - Vossen (Barda 79'), Nwanganga (Ogunjimi 63').

Valencia: Alves - Miguel, Rami, Ruiz, Mathieu - Feghouli (Pablo 68'), Topal, Banega, Piatti (Canales 78') - Parejo (Aduriz 73') - Soldado.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm