01h45 ngày 14/9, Genk - Valencia: Sứ mệnh của “Los Che”

13/09/2011 11:44 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Có thể 2 từ sứ mệnh nghe qua to tát, nhưng thực tế thì Valencia, với tư cách là đội mạnh nhất trong “phần còn lại” ở Liga, có nhiệm vụ phải cất thêm tiếng nói cho TBN. Barca và Real thì đương nhiên rồi, nhưng Valencia cũng phải chứng tỏ TBN không chỉ có 2 đội ấy. Đội bóng của Emery cần tìm lại hình ảnh của mình 10 năm trước, khi cả châu Âu đều phải nể trọng họ.

Chen chân vào cuộc đua tranh chức vô địch Liga với Barca và Real là điều không thể. Đứng thứ 3 trên BXH thì Valencia cũng đã đứng 2 mùa liên tiếp rồi, vậy nên, cái đích mà Emery cần hướng tới nhất lúc này là tiến xa hơn nữa trên mặt trận Champions League. Thật tiếc cho “Los Che” khi mùa trước, họ bị một đội bằng vai phải lứa là Schalke 04 loại. Đó là trận đấu mà họ hoàn toàn có thể thắng khi đã có một loạt cơ hội trước khi hàng thủ liêu xiêu bị Schalke bắn hạ. Bây giờ, trong một bảng đấu có Chelsea và Leverkusen, trong đó Chelsea gần như chắc suất, Valencia sẽ phải cạnh tranh với gương mặt từ Đức cho chiếc vé còn lại vào vòng trong. Nhưng trước tiên “Los Che” cứ phải hạ Genk, đội được cho là yếu nhất trong bảng cái đã.

Valencia đang dần hoàn thiện lối chơi tấn công với nhân tố Soldado- Ảnh Getty

Nhà vô địch từ Bỉ ấy có tuổi đời kém hơn Valencia rất nhiều. Được thành lập từ năm 1988, Genk mới chỉ 23, so với 92 “tuổi” của Valencia. Nhưng họ đã là một trong những đội bóng hàng đầu của Bỉ trong thập niên qua. Đây cũng chẳng phải lần đầu Genk xuất hiện ở Champions League. Những yếu tố đấy có lẽ chỉ có tính chất tham khảo cho Emery hơn dè chừng, Valencia phải thắng nếu còn muốn nuôi dưỡng giấc mơ Châu Âu.

Những nhân tố “Châu Âu”

Valencia không được tăng cường lực lượng ồ ạt để cho ra đời một phiên bản khác hướng tới đấu trường lục địa, nhưng vẫn có những bổ sung chất lượng: Canales, Piatti, Ruiz. Trong đó người sau cùng tăng cường sự an toàn cho tuyến sau còn 2 người đầu mang tới chất Latin hơn nữa cho đội bóng. Nhìn Valencia tấn công tưng bừng trong 2 trận đã đấu ở Liga, có thể thấy Emery đang hoàn thiện hơn ý tưởng bóng đá tấn công mà ông muốn với Soldado đang đạt phong độ tuyệt vời. Tốc độ, táo bạo và linh hoạt với không gian rộng mở hơn cộng thêm sự kết hợp hài hòa nhân tố mới cũ đã tạo ra một hình ảnh khác cho Valencia. Những hy vọng tươi sáng hơn đã hé mở.

Kinh nghiệm cũng là điểm cộng cho “Los Che”. Người ta hẳn phải rút tỉa được gì đó sau mỗi lần tham dự giải: Bản lĩnh hơn, khả năng ứng biến với các lối chơi khác nhau tốt hơn là những điều Valencia sẽ tiến bộ, thậm chí cả Emery cũng thế. Thêm một chú cá tính nữa, tập thể ấy sẽ không dễ đánh bại.

Nhưng những dấu hỏi vẫn còn đó. Thứ nhất, Emery vẫn thích xoay vòng lực lượng. Trong 2 trận đầu ở Liga, Emery đều tung ra đội hình khá khác biệt, thậm chí là thay toàn bộ tuyến tiền vệ 3 người. Hiểu theo nghĩa tiêu cực thì Emery không tin ai ở tuyến giữa. Thứ 2, hàng thủ chưa thực sự vững vàng và Emery vẫn phải hy vọng trung vệ Ruiz nổi lên như một thủ lĩnh tuyến dưới. Một hàng phòng ngự phập phù khiến khả năng “chịu trận” của Valencia khá kém cỏi. Trước những đối thủ mạnh hơn hẳn, những sai lầm tuyến sau có thể khiến họ hiện nguyên hình là một đội rất tầm thường.

Thật không dễ để tìm lại một Valencia lẫy lừng thời Cuper vì hiện tại, Emery không xây dựng đội bóng dựa trên nền tảng phòng thủ phản công và thêm nữa, khoảng cách giữa những đội nhà giàu và nhà nghèo trong bóng đá càng ngày càng lớn. Những khó khăn tài chính khiến “Los Che” phải bán đi nhiều ngôi sao để trả nợ. Nhưng có hề gì, Emery là người mát tay và giờ thì ông đang đi tìm ánh sáng ở lục địa già cùng CLB, cho cả Valencia lẫn TBN trong công cuộc khẳng định và xác thực Liga là một giải đấu thực sự mạnh.

Dự đoán 1-3

Huỳnh Anh

Con số

2 Trong lịch sử tồn tại qua 23 năm, đã 2 lần Genk tham dự Champions League, lần đầu là vào mùa giải 02-02 nhưng bị loại ngay ở vòng bảng. Genk cũng đã 3 lần giành được chức VĐQG Bỉ.

5 Đã 5 mùa giải liên tiếp tham dự các Cúp Châu Âu, Valencia luôn thắng trận mở màn. Cụ thể, mùa 06-07, dự Champions League, Valencia thắng Olympiacos 04 (4-2), mùa 07-08, thắng Schalke 04 (1-0). Mùa 08-09, dự Europa Legue, thắng Maritimo (1-0), mùa 09-10, cũng Europa Legue, thắng Stabaek (1-0). Mùa 10-11, thắng Bursaspor (4-0).

Lực lượng

Genk: Torben Joneleit và Elyaniv Barda vắng mặt.

Valencia: Feghouli và Parejo trở lại, Jonas và Tino Costa, Bruno Saltor, Antonio Barragan và Angel Dealbert chấn thương không được triệu tập.

Đội hình dự kiến:

Valencia: Guaita - Miguel, Rami, Ruiz, Mathieu -Albeda, Banega, Topal - Pablo, Piatti, Soldado.

Genk: Kotales- Ngcongca, Joneleit, Hubert, Nadson - Buffel, Tozser, Pudil - Barda, Vossen, Nwanganga.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm