GĐĐH CLB TP.HCM Nguyễn Chí Kiên: “Cứ thế này thì phá sản mất”

22/02/2012 15:51 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - Hôm qua, khi TT&VH nêu ra vấn đề tương lai của đội bóng giàu truyền thống nhất Sài Gòn, GĐĐH CLB TP.HCM Nguyễn Chí Kiên đã trả lời: “Trong thâm tâm của tôi luôn tin rằng, đội bóng này sẽ tồn tại. Nhưng biết đâu được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, có thể một doanh nghiệp nào đó sẽ đến để cưu mang đội bóng này làm cho nó tốt hơn. Mà cũng không loại trừ được trường hợp xấu nhất…” 

* Theo cách nói đó, CLB TP.HCM của ông dường như đang tồn tại theo kiểu… hên xui?

- Bóng đá VN hiện tại chỉ có người giàu mới làm được, những doanh nghiệp nào ít tiền hơn hay dở dở ương ương nhưng lại có tâm huyết thì cũng không thể tồn tại được. Tôi rơi vào trường hợp thứ hai đó.

* Dù khó khăn nhưng đội bóng đã biết cách vượt qua bằng phong độ ấn tượng trong thời gian qua. Thành tích đó có đem lại cho đội bóng của ông được gì không, thưa ông?

- Trong cơn túng quẫn, đội bóng chúng tôi vẫn gắng gồng và có được thành tích rất tốt. Dù nghèo nhưng tôi tin anh em mình sẽ không phụ tôi. Bản thân tôi đang chạy có cờ để lo tài trợ về cho đội bóng. Tôi đang vận động nhiều doanh nghiệp chia sẻ bớt gánh nặng với tôi. Thời gian qua cũng có được vài hợp đồng tài trợ giúp đội bóng chút ít, nhưng chừng đó cũng không thấm vào đâu.


Những niềm vui như thế này của ông Nguyễn Chí Kiên với CLB TP.HCM là rất hiếm hoi. Ảnh: V.V

Vừa rồi, đội tìm được vài hợp đồng tài trợ chừng 1,4 tỷ và mới chỉ nhận được 50%, đủ trả cho cả đội một tháng lương. Sắp tới sẽ có thêm. Sống hôm nay nhưng tôi luôn đau đáu trong đầu xem ngày mai sẽ ăn gì, làm sao để tồn tại đây. Hiện giờ, cơm cầu thủ thậm chí còn không có mà ăn. Nhưng rồi thời gian vẫn cứ trôi và chúng tôi vẫn tồn tại. Tôi luôn tin tưởng sẽ giúp được đội bóng này sống, nhưng tương lai thì chưa biết nữa.

Đội đá tốt nhưng thành phố vẫn làm lơ dù đã có lời hứa giúp đỡ. Nhưng có lẽ lời nói gió bay. Khó tin khi cái thành phố 12 triệu dân này không ai đả động gì đến sự sống chết của chúng tôi. Không biết nếu đội bóng này chết thật, có ai ngó ngàng không nữa. Đội đá để phục vụ nhân dân, chúng tôi còn biết đạo lý đó nữa chứ. Đem chuyện này tâm sự với những địa phương khác, nhiều người cũng bức xúc thay tôi.

* Nhưng có ý kiến nói rằng, bóng đá giờ thuộc về xã hội rồi chứ Nhà nước nếu có cũng không chịu nhiều trách nhiệm trong chuyện này? Rằng ông hay kêu than này nọ nhưng lại không bán đội bóng?

- (Cười) Bóng đá là của doanh nghiệp à?! Vậy tôi đang là chủ sở hữu lớn của đội bóng này mà ở thành phố lớn nhất này, doanh nghiệp nào dám nhảy vào đây trong bối cảnh suy thoái hiện tại. Tùy theo doanh nghiệp nào muốn vô đầu tư, tôi sẽ hỗ trợ để họ làm nhiệm vụ thiêng liêng là gìn giữ đội bóng có truyền thống này. Tất nhiên đội bóng nào cũng có giá, lúc đó sẽ thỏa thuận giá cả.

Bóng đá là của xã hội. Nhưng chúng tôi phục vụ lợi ích của xã hội mà lại không có quyền lợi nào. Doanh nghiệp nào dám nhảy vô khi nền bóng đá hiện tại không cho họ những quyền gọi là cơ bản nhất. Với những hợp đồng đã có, bóng đá VN đã triệt tiêu hết mọi giá trị có thể thu được tiền cho doanh nghiệp để có thể trang trải cho CLB. Không nói đâu xa, những giải đấu của Thái Lan hay Nhật Bản, công ty tổ chức giải đấu làm ra tiền, đặc biệt là tiền quảng cáo và bản quyền truyền hình và họ chia sẻ với CLB. Còn ở VN thì sao?

* Vậy ông khẳng định đội bóng này sẽ vẫn tồn tại chứ?

- Cái đó thì chờ Trời có giúp tôi không chứ nếu kéo dài nỗi đau này, vấn đề phá sản cũng không tránh né được. Khả năng của tôi cũng có giới hạn, giờ chạy chọt vay 1-2 tỷ để giúp đội bóng cũng không ai dám cho. Nhưng cần khẳng định thêm, tôi không sợ công ty này phá sản. Mặc dù nếu như thế, quyền lợi của tôi cũng ảnh hưởng rất nhiều. Cái tôi cần nhất lúc này là người đến để giúp đội bóng qua cơn hoạn nạn này.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Việt Hòa(thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm