Bóng đá TP.HCM trước khúc cua định mệnh: Giải tán và giải phóng

21/02/2012 13:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Thông tin hành lang khẳng định, trong tháng 3/2012 tới đây, nhiều khả năng có ít nhất một CLB của bóng đá TP.HCM sẽ “bố cáo giải thể”, thêm một đội bóng khác phải tính đến chuyện “tinh giản biên chế” hòng giảm bớt gánh nặng tài chính.

Tuy nhiên, phải nói rõ rằng đây là nguồn tin riêng của TT&VH và chưa nhận được xác nhận chính thức của các bên liên quan. Thế nhưng, chắc chắn nhiều người cũng đoán được, đội bóng nhiều khả năng sẽ được đưa vào “viện bảo tàng” là CLB TP.HCM, đang chơi giải hạng Nhất, CLB còn lại mà chúng tôi nhắc ở vế sau là N.SG.

1. Sẽ có ý kiến ngờ vực khi cho rằng đại gia cỡ N.SG lại đang đứng trước giai đoạn khó khăn, thậm chí còn có nguy cơ giải thể?! Ngoài việc thành tích của đội bóng không như mong đợi của người trong cuộc, thì vấn đề liên quan đến số phận của N.SG còn nằm ở thượng tầng, nơi mà các ông chủ của Ngân hàng Nam Việt đang đau đáu bài toán kinh tế. Đã xuất hiện nguồn tin rằng Ngân hàng Nam Việt, Cty mẹ và là bầu sữa của N.SG, đang xem xét lại chuyện rót tiền cho đội bóng.


 Tương lai khó khăn đang chờ đón đội bóng N.SG của Quang Hải. Ảnh: Quang Nhựt

Theo một cuộc điều tra không chính thức, năm ngoái, Ngân hàng Nam Việt lãi hơn 200 tỷ đồng (sau thuế) và một phần đáng kể số này được bơm cho CLB N.SG để giải quyết quỹ lương, cũng như phí chuyển nhượng của rất nhiều các bản hợp đồng tiền tỷ.

Tuy nhiên, trong bối cảnh ngành tài chính ngân hàng đang gặp nhiều khó khăn như hiện tại thì không loại trừ khả năng ngay cả một Ngân hàng đang làm ăn có lãi như Nam Việt cũng phải tính tới việc cân đối các khoản thu chi để chia sẻ trọng trách về tài chính cùng “Công ty mẹ” là Tập đoàn Đầu tư Sài Gòn. Lẽ đương nhiên, CLB N.SG sẽ bị thắt hầu bao. Thế nên, những đề xuất (nếu có) của HLV Phạm Công Lộc trong việc tăng cường lực lượng cho giai đoạn 2 sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Ở chiều ngược lại, N.SG thậm chí còn phải “phóng thích” rất nhiều cầu thủ còn hợp đồng, nhưng không có trong kế hoạch sử dụng. Mọi quyết sách sẽ được đưa ra trong tháng 3 tới.

Theo thông tin từ nội bộ N.SG, năm ngoái đội bóng gần như không có tiền thưởng Tết (Nguyên đán), làm lộ phí về quê. Mãi đến khi đội bóng tập trung trở lại sau Tết, mỗi người được gọi lên và cầm 2 triệu đồng, gọi là chút quà bánh hay lì xì đầu năm theo phong tục của người Việt. Chuyện nhỏ, nhưng nói ra kể cũng chua chát và người ta đang nghi ngờ thực sự cái tên hào nhoáng từng được nghĩ ra để đặt cho N.SG: Đại gia, khi đội bóng được mua lại và nhập khẩu vào TP.HCM cách đây vài năm.

2. Về trường hợp của CLB TP.HCM, tương lai mịt mù của đội bóng này đã được cảnh báo từ rất lâu rồi, bởi vấn đề tài chính nhức nhối. Tức là nguy cơ giải thể đã được dự báo trước, nhưng trong hoàn cảnh khó khăn này, lại không có một nhà đầu tư nào đứng ra nhận lại đội bóng có truyền thống hào hùng bậc nhất dải đất hình chữ S này. GĐĐH, kiêm nhiều chức danh khác tại CLB TP.HCM, ông Nguyễn Chí Kiên, đã xoay đủ kiểu rồi, nhưng vẫn bất lực. Nếu tình hình khó khăn này cứ tiếp tục kéo dài thì có thể chỉ trong một thời gian cực ngắn nữa, quyết định giải tán đội bóng có thể được thông qua.

TP.HCM hiện có 3 đội bóng đang chơi ở các giải đấu đỉnh cao nhất Việt Nam là N.SG, Sài Gòn FC (V-League) và CLB TP.HCM tại giải hạng Nhất. Trong khi N.SG và CLB TP.HCM đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời, thì ngay cả Sài Gòn FC cũng không có nhiều đảm bảo ở thì tương lại. Đội bóng này dù đang có thành tích khá ấn tượng ở V-League, nhưng có cảm giác như sự hào nhoáng của họ phần nhiều chỉ nằm ở vẻ bề ngoài. Nói thẳng Sài Gòn FC vận hành như một trạm trung chuyển và rất khó lường. Đội bóng có thể được bán hoặc sang nhượng bất cứ lúc nào.

HLV Alfred Riedl từng có câu nói bất hủ: “Bóng đá VN xây nhà từ nóc”, còn bóng đá TP.HCM xây nhà từ trên cao. Thế nên…

TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm