Gắn biển “Gia đình văn hoá” làm xấu đường phố!

12/03/2010 15:10 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH) - Đầu xuân đi lễ chùa Bà, qua quận Hà Đông tôi thấy toàn bộ các bức tường, trước mỗi nhà đều được gắn đồng phục một tấm biển màu xanh, chữ vàng “Gia đình văn hóa” (GĐVH). Nhà nào không có tường, thì gắn vào cổng, không có cổng gắn vào bờ rào. Nếu không có chỗ nào trang trọng hơn thì gắn cả vào bức tường đầy “rác” bẩn?.

“Khách phương xa đến lạ lùng tìm xem”, đều có chung suy nghĩ, những tấm biển GĐVH “đồng phục” treo cái thấp cái cao trước của mỗi nhà là làm xấu bộ mặt đường phố đang cần xây dựng theo hướng văn minh, hiện đại.


Tấm biển “Gia đình văn hóa” gắn trên bức tường đầy “rác tường”
Hà Nội đã có kinh nghiệm hơn 10 năm xây dựng phong trào GĐVH. Đầu năm các gia đình tự giác đăng ký. Cuối năm, mỗi gia đình căn cứ vào “thang điểm”, tự đánh giá cho điểm, rồi đem ra tổ góp ý tôn vinh những gia đình xứng đáng gửi danh sách lên ban thi đua phường xét duyệt để ra quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận GĐVH. Cách làm như vậy là rất “chuyên nghiệp”, có chiều sâu, được nhân dân hưởng ứng.

“Sáng kiến” của quận Hà Đông theo tôi là còn mang nặng hình thức. Tấm biển GĐVH gắn trước cửa mỗi nhà không đề năm được công nhận. Một cư dân đặt câu hỏi: Cũng gia đình đó, năm đó đạt GĐVH, nhưng giữa năm có người vi phạm pháp luật, thì tấm biển đó xử lý thế nào? Ông tổ trưởng một tổ ở phường đã lúng túng lắc đầu “Cái này thì...để cấp trên giải quyết”. Rõ ràng là tháo đi cũng dở, để lại... mất thiêng!

Vả lại, nếu tổ chức gắn thì ít ra cũng nên làm đồng bộ, và gắn ở những vị trí trang trọng... Có như vậy mới thực sự là “văn hóa”!

Hà Nội đang đứng trước thềm Đại lễ 1.000 năm tuổi. Phong trào xây dựng GĐVH là cơ sở quan trọng xây dựng văn hoá Người Hà Nội, cách đối nhân xử thế “thanh lịch” của Người Tràng An. Thành phố Hà Nội cần xem xét, tổng kết “sáng kiến” gắn biển GĐVH kể trên để kịp thời có hướng dẫn, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất.

Lê Sĩ Tứ
(123, phố Vĩnh Phúc, Q.Ba Đình, Hà Nội)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm