Chỉ một ngày sau thất bại 0-2 trước Australia ở trận ra quân, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã nhanh chóng xốc lại tinh thần để đánh bại Philippines với tỷ số 2-0 vào chiều qua (25/2) tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan). Chiến thắng thuyết phục không chỉ giúp thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng nuôi hy vọng vào bán kết, mà còn cho thấy bản lĩnh và sự thấu hiểu đối thủ vượt trội của các cô gái Việt Nam.
Thất bại trước Australia khiến đội tuyển futsal nữ Việt Nam rơi vào thế buộc phải thắng Philippines để tự quyết cơ hội đi tiếp. Áp lực là rất lớn, nhưng cách nhập cuộc của các học trò HLV Nguyễn Đình Hoàng lại đầy tự tin và chủ động. Không còn sự nôn nóng như trận mở màn, Việt Nam kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu, áp sát tầm cao và triển khai bóng mạch lạc.
Ngay phút thứ 5, Thanh Ngân đã tạo dấu ấn đậm nét. Từ tình huống xử lý kỹ thuật bên cánh phải, cô vượt qua cả thủ môn Philippines trước khi dứt điểm vào lưới trống, mở tỷ số 1-0. Bàn thắng sớm giúp Việt Nam giải tỏa áp lực tâm lý, đồng thời buộc Philippines phải rời bỏ thế phòng ngự bị động.
So với chiến thắng nhọc nhằn 1-0 tại SEA Games 33, ở lần tái đấu này, đội tuyển futsal nữ Việt Nam chơi áp đảo hơn hẳn. Việt Nam đã toàn thắng Philippines trong 3 lần gặp trước và quá hiểu điểm mạnh, điểm yếu của đối phương. Ngôi sao Tolentin (ghi bàn duy nhất giúp Philippines hạ Myanmar 1-0 ở lượt đầu) đã bị các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng phong tỏa gần như hoàn toàn. Cô không có nhiều bóng để xoay trở, không còn khoảng trống để tung ra những cú dứt điểm sở trường.
Thế trận một chiều được duy trì trong suốt hiệp 1. Phút 11, Thanh Ngân tiếp tục tỏa sáng với pha đi bóng rồi kiến tạo cho Phương Anh dứt điểm cận thành, tiếc rằng cú sút thiếu lực. Phút 16, Việt Nam được hưởng phạt đền 6m do Phương Anh sút trúng tay hậu vệ Tulabing, nhưng chính Thanh Ngân lại không thể đánh bại thủ môn Santiago. Sự phung phí cơ hội khiến cách biệt vẫn mong manh, dù thế trận hoàn toàn thuộc về đội tuyển futsal nữ Việt Nam.
Sang hiệp 2, Thùy Trang cùng đồng đội vẫn kiểm soát tốt nhịp độ. Phút 26, Phương Anh có pha xoay người dứt điểm hiểm hóc nhưng thủ môn Philippines phản xạ xuất sắc. Các cơ hội liên tiếp trôi qua, trong khi hàng thủ vẫn phải duy trì sự tập trung cao độ để tránh những pha phản công bất ngờ.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành trọn 3 điểm quan trọng trước Philippines. Ảnh: VFF
Bước ngoặt đến ở phút 36 khi Philippines quyết định chơi power-play nhằm tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, chỉ một phút sau, đội bóng của HLV Merino Rodriguez phải trả giá. Từ pha dàn xếp đá biên nhanh giữa Thùy Trang và Biện Thị Hằng, cầu thủ của Hà Nội đã tung cú sút căng nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng như đòn kết liễu, chấm dứt mọi hy vọng lật ngược tình thế của Philippines.
Nhìn tổng thể, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có trận đấu khá ổn. Tổ 1 hoạt động hiệu quả với bàn mở tỷ số sớm, tổ 2 cũng để lại dấu ấn bằng pha phối hợp dẫn đến bàn nhân đôi cách biệt. Thanh Ngân dần chứng tỏ đẳng cấp của ngôi sao hàng đầu đội tuyển khi liên tục khuấy đảo hàng thủ đối phương, dù vẫn còn thiếu may mắn trên chấm phạt đền. Phương Anh cũng dần lấy lại đẳng cấp vốn có.
Tuy vậy, điểm trừ vẫn là khả năng tận dụng cơ hội. Việt Nam tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm nhưng chưa đủ lạnh lùng để sớm "kết liễu" đối thủ. Nếu Philippines sắc bén hơn, hoặc Tolentin có nhiều khoảng trống hơn, cục diện có thể đã khác. Sự phung phí ấy là điều ban huấn luyện cần điều chỉnh, nhất là khi phía trước là trận quyết định gặp Myanmar.
Với 1 thắng, 1 thua, Việt Nam hiện có 3 điểm và hiệu số +0. Cánh cửa bán kết vẫn rộng mở cho thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng nếu đánh bại Myanmar ở lượt cuối lúc 13h30 ngày 26/2. Cách đây 2 tháng trong chiến dịch SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã đánh bại futsal nữ Myanmar với tỷ số 4-2 nhờ các bàn thắng của Thanh Ngân, Phương Anh, A Dắt Rin Tô và Bùi Thị Trang.
Chiến thắng trước Philippines cho thấy tinh thần đứng dậy rất nhanh của futsal nữ Việt Nam. Nỗi đau thua trận ra quân đã được gác lại chỉ sau 24 giờ. Khi hiểu mình và hiểu người, thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng hoàn toàn đủ khả năng tự quyết số phận.