Bóng đá Việt

Hồi chuông cảnh báo cho futsal Việt Nam

25/02/2026 05:59 GMT+7 Google News

Thất bại 0-2 trước Australia chiều qua (24/2) tại Nhà thi đấu Terminal 21 Korat (Nakhon Ratchasima, Thái Lan) không chỉ khiến tuyển futsal nữ Việt Nam đánh mất lợi thế, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh trong hành trình bảo vệ ngôi hậu khu vực.

Bước vào trận ra quân, đội hình xuất phát của Việt Nam gồm tổ 1 với thủ môn Thùy Linh, Ngọc Hân, Thanh Ngân, Phương Anh, K'Thủa; tổ 2 có Thùy Trang, Nguyệt Vi, Biện Thị Hằng và hậu vệ Thu Xuân. Tuy nhiên, ngay từ những phút đầu, nhà đương kim vô địch đã bị đẩy vào thế chống đỡ. Thùy Linh phải hoạt động hết công suất trước sức ép và những cú sút uy lực từ phía Australia, đội tuyển được đánh giá là "ẩn số".

Dù Ngọc Hân từng có cơ hội với pha dàn xếp đá phạt bài bản nhưng không thắng được thủ môn Maree Sarah, thế trận nhìn chung vẫn nghiêng về đại diện xứ Chuột túi.

Australia hiện xếp hạng 66 thế giới đã cho thấy mình không hề "non tay". Sở hữu nền tảng thể hình, thể lực vượt trội cùng kỹ thuật tốt, đội tuyển vừa chỉ thành lập năm 2024 đã chơi tự tin, chững chạc và sẵn sàng va chạm.

Sang hiệp 2, Việt Nam cải thiện thế trận, kiểm soát bóng tốt hơn. Nhưng khi chưa kịp cụ thể hóa ưu thế, sai lầm cá nhân đã phải trả giá. Sau tình huống Phương Anh bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, chính cô lại phạm lỗi khi kèm người.

Từ pha đá phạt biên cơ bản, Claudia Fruscalzo băng vào đệm bóng cột hai mở tỷ số. Bàn thua khiến Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình, thậm chí chơi power-play cuối trận, song không những không ghi bàn mà lưới của Thuỳ Linh lại rung lên vào cuối trận và chịu thất bại chung cuộc 0-2.

Bảng B giải futsal nữ Đông Nam Á 2026, Việt Nam 0-2 Australia: Hồi chuông cảnh tỉnh - Ảnh 1.

Thất bại đáng tiếc trước Australia đã đem đến nhiều bài học đắt giá cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Trận thua này đẩy thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng vào thế khó. Ở bảng B, Việt Nam còn phải gặp Philippines và Myanmar trong lịch thi đấu dày 3 ngày/3 trận. Muốn đi tiếp, nhà đương kim vô địch gần như buộc phải thắng cả hai trận còn lại.

Có thể lý giải phần nào màn trình diễn dưới sức bằng yếu tố khách quan khi các cô gái Việt Nam thi đấu vào khung giờ 13h30 giữa trưa, trong điều kiện thời tiết oi bức.

Bên cạnh đó, việc tập huấn và thi đấu liên tục 3-4 tháng qua cũng khiến nhiều trụ cột chưa đạt điểm rơi phong độ như SEA Games 33. Ngôi sao lớn nhất đội Thanh Ngân mờ nhạt, Phương Anh đã cải thiện nhưng vẫn vô duyên. Rất nhiều pha bóng các cầu thủ Việt Nam hụt hơi và dễ bị đối thủ vượt qua.

Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao không có chỗ cho lời bào chữa. Futsal nữ Việt Nam đang đứng thứ 11 thế giới nhưng chỉ mang tính tham khảo khi khoảng cách khu vực đang bị thu hẹp rõ rệt.

Thất bại trước một "ẩn số" như Australia cho thấy futsal nữ Việt Nam không còn được phép nhập cuộc chậm hay thiếu tập trung. HLV Nguyễn Đình Hoàng chưa thể cải thiện vấn đề này của đội tuyển, điều được ông thừa nhận ở những giải đấu trước.

Dẫu vậy, một cú vấp ở vòng bảng chưa phải thảm họa nếu Việt Nam kịp thời đứng dậy. Lực lượng hiện tại vẫn có chiều sâu, và hai đối thủ sắp tới là quá quen với futsal nữ Việt Nam khi nhiều lần thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng đã có chiến thắng. Hai trận còn lại không chỉ là cơ hội sửa sai, mà còn là phép thử cho tinh thần và tham vọng của một nhà vô địch.

Việt Hà

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm