Florentino Perez ra mắt chiến dịch tranh cử: Perez mới là “Galactico”!

15/05/2009 09:54 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Gần 250 nhà báo đến từ 15 quốc gia đã có mặt ở khách sạn Ritz để tham dự buổi lễ ra mắt chiến dịch tranh cử chức Chủ tịch Real Madrid của Florentino Perez, được truyền hình trực tiếp trên kênh La Sexta. Điều đó chứng tỏ người đàn ông 62 tuổi này có sức hút ghê gớm đến mức nào. Chính ông mới là “galactico”, một người được kỳ vọng sẽ lập lại trật tự trên thị trường chuyển nhượng châu Âu, đánh bạt những “trọc phú” mới nổi kiểu như Man City.

Perez không giàu như Roman Abramovich (theo Forbes, tài sản của Perez là 1,8 tỷ USD, chỉ bằng 1/6 của Roman). Vị Chủ tịch tập đoàn xây dựng ACS này cũng có quyền lực bao trùm thiên hạ như Silvio Berlusconi, người nằm cả chính quyền lẫn truyền thông. Nhưng mỗi lời mà Perez nói ra đều có thể làm khuynh đảo thế giới bóng đá, hay ít ra là khuynh đảo Liga. Ở Madrid, người ta đã chờ đợi vị cựu Chủ tịch Real mở miệng từ lâu lắm rồi.

Và trong cuộc họp báo ngày hôm qua, Perez đã lý giải vì sao bây giờ ông mới lên tiếng: “Tôi không muốn một lời nào của tôi có thể làm phiền lòng một ai. Ngày hôm nay, trước ngưỡng cửa của một quá trình bầu cử mới do hậu quả của những sự kiện nghiêm trọng, sau khi suy nghĩ kỹ tôi quyết định thông báo sẽ ra tranh cử vào chức Chủ tịch Real Madrid”.
 
Perez, lần tái xuất này thành công hay thất bại?

Perez không nói rõ, song ai cũng biết ông muốn ảm chỉ tới sự ô nhục của Ramon Calderon với cuộc gian lận phiếu bầu hôm 7/12, hay thất bại lịch sử trong trận kinh điển ở Bernabeu hôm 3/5. Và giờ, ông trở lại với tư cách là một Siêu nhân, như là một người duy nhất có thể khiến cho màu áo trắng của Real tinh khiết trở lại. Và Perez cũng thừa đủ thông minh để rót thêm thêm một ly mật ngọt nữa vào những chiếc cổ họng đang há to của các madridista, những người sẵn sàng tung hô ông như là vị Chủ tịch vĩ đại nhất: “Lẽ ra tôi không nên ra đi vào thời điểm năm 2006”. Chà, nghe mùi mẫn và thành khẩn xiết bao!

Điều mà người ta chờ đợi nhiều nhất là vị “tinh tú” nào sẽ được Perez đưa về Bernabeu nếu như ông chiến thắng trong kỳ bầu cử tới. Về điều này, Perez lại tiếp tục thể hiện sự khôn ngoan của mình khi nói một cách chung chung rằng: “Cristiano Ronaldo là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay”. Perez thừa hiểu, tình hình hiện nay khác xa với thời điểm năm 2000, khi ông gây chấn động thế giới bằng bản hợp đồng với Figo. Mà ông cũng không muốn mang tiếng trở thành kẻ hứa hão như Ramon Calderon ngày nào (hứa mua Kaka nhưng không bao giờ làm được điều đó).

Hơn nữa, Perez cũng thừa hiểu, chính sách “Galactico” của ông thuở nào cũng chính là một trong những nguyên nhân làm chao đảo Bernabeu trong một thời gian dài. Nên thay vì lời hứa hẹn sẽ mua ngôi sao nào, Perez tuyên bố đơn giản: “Tôi chỉ có thể kể ra hai cái tên, Zidane và Valdano”. Việc những huyền thoại một thời, những bộ não bóng đá thực sự, đứng ra sát cánh với Perez trong kỳ tranh cử lần này có thể được coi là một sự bảo đảm rằng Real sẽ hướng tới yếu tố chuyên môn nhiều hơn, thay vì chạy theo yếu tố marketing như từng xảy ra với thương vụ Beckham trước đây. Nó cũng phù hợp với tâm trạng của các CĐV Real hiện giờ. Real không cần tới những galactico nữa, bởi họ đã sắp có một galactico thực sự. Người đó là Perez.
 

Perez đã nói gì trong ngày hôm qua

* Cầu thủ

- Cristiano Ronaldo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

- Real Madrid phải là nơi tập hợp những cầu thủ xuất sắc nhất.

- Raul là một biểu tượng không thể bàn cãi. Roberto Carlos là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Real (Hai câu này để lấy lòng các CĐV. Dưới thời Calderon, R.Carlos ra đi mà không được tổ chức một trận chia tay xứng đáng).

* HLV

- Tôi thân thiết với Adriano Galliani, chúng tôi thường thảo luận với nhau về bóng đá.

- Không ai sa thải Del Bosque cả. Ông ấy ra đi vì đã hết hợp đồng. Tôi đánh giá cao những gì ông ấy làm được cho Real và chúc cho Del Bosque tiếp tục thành công.

* Cộng sự

- Valdano là Zidane sẽ có vai trò quan trọng ở Madrid, cả trong việc khôi phục lại hình ảnh của CLB lẫn trong công tác chuyên môn.

* Chuyển nhượng

- Chúng tôi có một sự án lớn. Real sẽ cạnh tranh với M.U, Barca hay Chelsea và sẽ vươn lên dẫn đầu thế giới trong những năm tới.

- Năm 2000, khi tôi tới Madrid, CLB có rất nhiều vấn đề, song tôi đã giải quyết hết tất cả.


Người đàn ông 1,8 tỷ USD

Florentino Perez sinh ngày 8/3/1947, đã có vợ và 3 con. Ông tốt nghiệp đại học Kỹ thuật Madrid, có sở thích về hội họa, âm nhạc và bóng đá. Hiện Perez là Chủ tịch tập đoàn xây dựng ACS, lớn thứ 2 thế giới trong lĩnh vực này. Theo công bố của tạp chí Forbes, Perez xếp thứ 397 trong top những người giàu nhất thế giới, với khối tài sản trị giá 1,8 tỷ USD.
 
 H.Nhật

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm